MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hành Hương Mễ-du ( Medugorje) 6/2010 --- Ngày 1
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 7-2010
[Xin Ấn Vào Để Coi]Photo Ngày thứ nhất : 21- 22 tháng 06 năm 2010

MEDJUGORJE - A GATE TO HEAVEN

Ngày thứ nhất :  21- 22 tháng 06 năm 2010

Làng Mễ Du .

Rời Nurnberg lúc 5 giờ sáng để đến sân bay quốc tế Franfurt, Germany, theo lịch trình tôi sẽ gặp các thành viên trong đoàn tại đây. Điểm đầu tiên gặp nhau của cả đoàn hành hương qua tổ chức Caritas Birmingham đến Mễ Du sau khi rời khỏi nước Mỹ . Từ Frankfurt chuyến bay cuối cùng của hãng hàng không Lufthansa (Star Alliance) đưa chúng tôi đến sân bay Split, Croatia sau đó sẽ theo tour bus đến làng Mễ Du.

Đến Frankfurt từ 7:50 sáng, bốn giờ sau mới bắt đầu boarding lên máy bay. 12:30 phi cơ cất cánh rời phi truờng Frankfurt hướng về Medjugorje. Trong lòng tôi nôn nao háo hức . Medjugorje cái tên viết khó lại trở nên thân thương.  Chuẩn bị cho chuyến đi này tôi đã vào trang nhà MeMaria.org down load phần ghi âm của tác phẩm Bà Là Ai một chứng từ của tác giả tin lành Wayne Weible viết về Đức Mẹ Mễ Du do cô Kim Hà cùng các cô chú trong ban biên tập đã thực hiện, do vậy Mễ Du không còn xa lạ dù tôi chưa từng được biết đến đất nước Nam Tư .  Với tôi và với tất cả mọi người chưa từng biết đến Đức Mẹ Mễ Du cùng các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở hậu cuối thế kỷ 20 và trong thế kỷ 21, nghe tác phẩm Bà Là Ai của tác giả Wayne Weible qua phần ghi âm của các cô chú tại trang nhà Memaria.org thật hữu ích . Tôi luôn cảm tạ Mẹ đã chọn các tông đồ của Mẹ thực hiện mục vụ và sứ điệp của Mẹ một cách chu toàn và bền bỉ, nếu không tôi đã không thể nào biết đến Mễ Du và không thể nào đáp lại lời mời gọi của Mẹ đến Mễ Du . Cũng từ trang MeMaria.org, không biết từ lúc nào tôi lại trở nên siêng năng đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, siêng năng đọc Lòng Thương Xót Chúa, siêng năng lần chuỗi mân côi .....dù tôi rất lười và chưa bao giờ chu toàn việc này một cách sốt sắng . 100 kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đã được tôi download chuyển về cùng tác phẩm Bà Là Ai là 2 trong những bài ghi âm tôi cất giữ trong mp3 mang theo đến Mễ Du . 

Split - sân bay ở Croatia được bao quanh bởi những rặng núi xa xa, bức tường thành kiên cố bởi thiên nhiên trông tựa như một khu vườn đã được quy hoạch sẵn từ trước đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Tôi có cảm tưởng như đang đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam vào những năm của thập niên 90 không phải vì ngoại cảnh núi non nhưng vì sân bay Split này là sân bay có vị trí tầm cỡ quốc gia nhưng nó rất nhỏ , nhỏ như sân bay TSN ở VN . Tuy nhỏ nhưng kiến trúc của sân bay Split đẹp, khang trang, lịch sự . Vậy là tôi đã đến Nam Tư . Chặng cuối cùng của hành trình đến Mễ Du.

Còn đang loay hoay với hành lý và không biết làm sao để gặp mọi người trong đoàn, tôi chỉ còn cách đi theo mọi người với túi đeo sau lưng có tên Caritas Birmingham . Thấy tôi đang loay hoay một thanh niên trẻ người Mỹ đến gần và hỏi tôi có phải tên T không. Ngạc nhiên vì sao anh ta lại biết tên thì anh ta lại cho tôi biết anh ta là một thành viên của ban tổ chức tên Jason đến đón mọi người. Jason cho tôi biết xe bus của đoàn đang chờ phía ngoài và đề nghị giúp tôi mang hành lý ra xe .  Lên xe rồi, nhìn tới nhìn lui tôi là người Châu Á duy nhất trong đoàn lại nhỏ nhắn nhất so với mọi người . Bỡ ngỡ lúc ban đầu không còn nữa , tôi luôn miệng nhủ thầm "Mẹ ơi, con sắp đến rồi Con cảm tạ Mẹ !!! "  Sau này khi ở trên xe tôi mới biết lúc ở Frankfurt do tôi đã ngồi xa, sai chỗ chờ đợi vì vậy cô Joann một thành viên trong đoàn Caritas, người hướng dẫn đoàn hành hương của chúng tôi đã có cuộc họp ngắn làm quen với tất cả thành viên trong đoàn, chỉ có tôi là lọt sổ .

Rời sân bay Split - Croatia, xe bus của chúng tôi bắt đầu chuyển  bánh về làng Mễ Du. Tôi như đứa trẻ háo hức vui mừng trước cảnh vật thiên nhiên. Đường đi hai bên không lúc nào thiếu vắng núi đồi liên tục nối tiếp nhau. Tôi tự hỏi đất nước này sao nhiều núi vậy. Tài xế lái xe  không thua gì các bác tài ở VN . Đường đi quanh co, có chỗ rộng có chỗ eo hẹp thế mà bác tài điều khiển chiếc xe thật dễ dàng . Những đoạn đường phải đi xuyên qua lòng núi trong tôi dâng lên một niềm xôn xang khó tả . Tôi tự hỏi đời sống sinh hoạt của người dân ở đây chủ yếu chính là gì  khi đất đai của họ bao bọc là núi . Đất lẫn với đá, nhà cửa thô sơ không cầu kỳ kiểu cọ tôi  ngỡ mình đang đi đến vùng hẻo lánh sa mạc núi đồi nơi nào đó chứ không phải trên đường đến Mễ Du, nghĩa là ở đây bên ngoài sự sống của làng mạc thành phố, tôi cảm nhận được sự chịu đựng của nó trong quá khứ  sự  chịu đựng của chết chóc chiến tranh. N úi non cao thấp tiếp nối liên tục bên ngoài kia khẳng định đó là những nhân chứng sống động nhất trước bao thăng trầm đổi thay của một đất nước.  Dọc suốt quãng đường đi một bên là núi đá một bên là xen kẽ giữa nhà cửa thô sơ cùng  những toà nhà lớn cao tầng với lối kiến trúc tây âu dở dang mọc lên chơ vơ trơ trọi giữa vùng đất sỏi đá,  cho thấy sự khai phá và du nhập tân kỳ của thời đại mới, đang có mặt trên đất nước này.  Kết hợp với khai phá giao thông làm đường đưa người hành hương một cách nhanh chóng thuận lợi hơn đến được ngôi làng nhỏ có tên Mễ Du - nơi Đức Mẹ đã và đang hiện ra  quả là những công trình xây dựng bằng sức con người đáng nể. Từ những lằn kẻ dấu sơn chia đường còn mới toanh cũng như  có những đoạn đường xuyên lòng núi chưa hoàn thành, đủ chứng minh rằng đất nước này sau bao nhiêu năm cuộc chiến dưới bạo lực của cộng sản niềm tin tôn giáo tín thác vào CHÚA vẫn sừng sững  kiên định như những rặng núi im lìm kia, không thể nào lay chuyển dù đã trải qua bao nhiêu biến đổi từ con người từ đất nước. Tôi cảm nghiệm ra được một điều rằng giữa thời đại con người tự cho rằng thông minh làm bất cứ điều gì họ muốn nhưng vẫn không thể nào thoát ra được Quỹ Đạo của Đấng Tạo Hoá đã tạo ra . Bằng chứng đó là con đường xuyên núi . Tại sao không làm đường đi phía trên núi, mà lại phải làm phía dưới đi xuyên qua lòng núi . Đây có phải là một bằng chứng xác định rằng dù thông minh nhưng con người vẫn phải tuân phục theo Tạo Hoá hay không ? Tôi lại liên tưởng đến con đường xuyên đèo Hải Vân ở VN dù tôi chưa được đến đó . Và tôi bật cười . Cô bạn ngồi cùng hàng ghế quay sang nhìn tôi hỏi “ Mễ Du là nơi tôi đến lần đầu tiên ?”  tôi cười nhiều hơn rồi trả lời : "thưa cô , đúng vậy" .

Thật vậy, nếu không có sự kiện phép lạ Đức Mẹ chọn Mễ Du làm nơi mời gọi tất cả mọi người trên thế giới đến để cùng Mẹ Hiệp Thông cầu nguyện ăn năn xin ơn Hoán Cải và Hoà Bình cho thế giới, vùng đất này sẽ vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh núi non trùng điệp oai nghiêm hùng dũng của nó nhưng hiền hoà hơn bởi cái sắc mượt mà mềm mại màu xanh cỏ cây mà nó đang cưu mang . Nhìn cảnh ở nước người tôi ngâm ngùi cho quê hương Đất Nước Việt Nam. Niềm tin tôn giáo đang bị bách hại . Sự bách ở thế kỷ 21 làm tôi liên tưởng đến những sự bách hại tôn giáo vào những thế kỷ của các vua chúa Việt Nam trước đó mà tôi từng đọc qua .  Điều gì khiến nhà nước VN căm ghét công giáo đến như vậy.....

Quá cảm xúc nên tôi không chú ý đến lời thông báo nhắc nhở của cô Joann. Tôi chỉ nhớ cô nói là đoạn đường đi bằng xe bus mất hơn 2.5 - 3 giờ và khi cách biên giới khoảng nửa giờ thì sẽ bắt đầu lần chuỗi mân côi . Do vậy khi gần đến biên giới Bosnia And Herzegovina, đoàn chúng tôi bắt đầu lần hạt đọc kinh theo sự sướng khởi của cô. Tôi cũng không nhớ là cô đã nhắc mọi người trong đoàn không được chụp hình khi đến biên giới vì có thể sẽ gây rắc rối cho cả đoàn dù chúng tôi 53 người đều có hộ chiếu quốc tịch Hoa Kỳ và 3 người có quốc tịch Canada . Cảm xúc  trước công trình tác tạo tuyệt vời của CHÚA tôi cảm tạ Đức Mẹ, cảm tạ CHÚA, đã dẫn dắt tôi tới nơi này . Và cũng như mọi người tôi thích chụp hình để làm kỷ niệm, tôi chụp liên tục và chụp luôn cả trạm kiểm soát ở biên giới cùng với mấy vị cảnh sát .  Vì mở đèn flash trong máy chụp hình nên một cảnh sát biên giới phát hiện, họ la lên "NO PICTURE" . Thế là cả đoàn xôn xao nhao nhao lên tìm xem ai là người chụp hình . Thấy mọi người lo lắng bất an, tôi vội vàng lên tiếng "chính là tôi" . Có lẽ vì thấy tôi nhỏ nhắn nên mọi người thông cảm nhưng ai nấy cũng run ... và lo .... !!! Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện xin Đức Mẹ cho mọi sự suông sẻ không có sự cố gì xảy ra . 2 trong 4 anh cảnh sát biên giới  buộc chúng tôi cho xem hết toàn bộ hộ chiếu của 56 người còn 2 anh cảnh sát kiểm soát bên ngoài xe, yêu cầu bác tài mở ngăn chứa hành lý cho họ xem có chở hàng cấm hay không .  Thủ tục kiểm tra và kiểm soát tại biên giới mất gần nửa giờ đồng hồ . Tôi hối hận vì lo mê chụp hình , phân tâm chia trí khi cảm nghiệm những gì tôi nhìn thấy trên đoạn đường hành hương nên đã không chú ý lắng nghe những lời nhắc nhở của cô Joann . Tôi chỉ mong sao cả đoàn không bị ảnh hưởng gì . Cuối cùng thủ tục kiểm tra tại biên giới cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhỏm vì từ biên giới đến làng Mễ Du không còn bao nhiêu xa .

Tới Khách sạn vừa đúng 5:15 chiềụ Sau khi nhận phòng cô Joann động viên tất cả mọi người tranh thủ thu xếp mang hành lý về phòng rồi cùng tham dự thánh lễ với mọi người và dân địa phương tại đây . Giờ chầu lần chuỗi  mân côi bắt đầu lúc 6giờ thánh lễ cử hành lúc 7 giờ . Đây là thánh lễ cử hành cầu nguyện cho hoà bình thế giới (Interenational Mass), một sứ mạng mà mỗi người dân công giáo tại ngôi làng nhỏ Mễ Du này được Đức Mẹ ký thác uỷ nhiệm mời gọi từ 29 năm qua . Do vậy không một người dân nào bỏ lễ. Họ đã và đang thực hiện chu toàn trọng thác sứ mạng mà Đức Mẹ uỷ thác một cách sốt sắng trung thành . Tôi thật sự bị tác động trước sự sốt mến cách đặc biệt của họ . 

Tôi chưa từng đến những nơi thánh địa khác nhưng Mễ Du đã chiếm trọn trái tim tôi . Đức Mẹ Mễ Du đã chiếm trọn trái tim tôi . Giờ chầu lần chuỗi mân côi không biết bằng bao nhiêu thứ tiếng được phát ra từ trên cửa miệng của hàng trăm ngàn người đến từ khắp mọi nơi đang qùy bên ngoài phía trước phía sau bên hông khuôn viên nhà thờ St. James  vang lên :" Hail Mary Full of grace the Lord is with thee ..." , " Zdravo Marijo Milosti Puna, Gospodin stobom ..." etc  .   Đoàn người không ai bảo ai họ đều qùy gối mà lần chuỗi . Người lạ trở thành quen . Không cùng một ngôn ngữ nhưng lại có thể giao tiếp được !!! Chỉ một từ đơn giản "gracia", hoặc "Italia", hoặc "Dutch" ....là có thể biết được họ từ đâu đến . 

Vì  là buổi chiều tối ngày đầu đến Mễ Du, sau khi tham dự thánh lễ xong tôi trở về dùng cơm tối chung với cả đoàn. Quá mệt sau một ngày dài, cũng như đã được nhắc nhở rằng đây là "chuyến hành trình hành hương đến Mễ Du đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ và cũng là để gặp gỡ CHÚA, gặp gỡ Đức Mẹ trong ơn gọi riêng cho mỗi người, vì vậy các bạn các anh chị cố gắng hạn chế không nên để bị chi phối vì chụp hình ảnh, hay mua sắm vv...và ...vv ..."  nên tôi đã không chụp nhiều hình ảnh như tôi mong muốn . (tôi chỉ kịp ghi lại một vài hình ảnh trước giờ chầu lần chuỗi mân côi sau khi tranh thủ mang hành lý lên phòng và đi thật nhanh đến nhà thờ để chụp vội vài tấm) . Sau buổi cơm tối họp mặt đầu tiên của cả đoàn, cô Joann cho biết lịch trình mỗi ngày kế tiếp sẽ được thông báo và dán bên ngoài phòng ăn của khách sạn và cho biết toàn thời gian hành hương tại Mễ Du mỗi tối đều có giờ chầu mình Thánh Thể CHÚA  đến 12 giờ khuya tại nhà nguyện hoặc ngay trong chính nhà thờ St. James, riêng ngày 24/ 6 sẽ chầu Thánh Thể suốt 24 giờ vì đó là ngày trước ngày Đức Mẹ hiện ra với 6 thị nhân tại ngôi làng Mễ Du 29 năm trước. Cô động viên và mời tất cả mọi người tham dự nhất là cho những ai chưa từng biết đến CHÚA , cũng như cho những ai muốn xin ơn đặc biệt cho riêng cá nhân họ . 

Đêm đầu tiên ở Mễ Du, sau cơn mưa lớn lúc ban chiều trời vừa lạnh vừa ẩm ướt dù đang là giữa tháng sáu. Nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng thật gần và sáng lại không có mây, tôi liền về phòng lấy máy chụp hình digital nhỏ (tôi mượn của em trai tôi) chụp hình mặt trăng xem có cái gì khác lạ hay không ...!!! cùng lúc khi tôi chụp có 3 người trong đoàn với tôi cũng chụp hình mặt trăng . Thế nhưng  mỗi tấm hình mặt trăng của chúng tôi lại khác nhau  !!! Tấm hình mặt trăng của tôi bị một vầng mây che phủ , đồng thời lại có thêm 5 vòng tròn trắng khác. Một vòng tròn trắng rất rõ như mặt trăng, và 4 vòng tròn trắng mờ lớn nhỏ khác .  Những tấm hình mặt trăng của 3 người trong đoàn lại không khác nhau lắm . Tất cả đều có một cái vòng tròn trắng thật lớn cận ảnh cứ như là chụp phóng gần và nhiều vòng tròn trắng nhỏ khác nhau hiện lên trên tấm hình (tất cả đều chụp bằng digital camera loại bỏ túi nhỏ trừ tấm hình của chú Tom chụp bằng máy cannon lớn thì những vòng tròn trắng lớn nhỏ khác nhau rất rõ lại có một vòng tròn có màu sắc như màu cam hơi đỏ . tôi đang tìm cách liên lạc để xin những tấm hình có dấu  lạ đó).  Hình dạng của mỗi vòng tròn trắng đó không giống nhau . Mọi người đều nói đó là Bánh Thánh - Mình Thánh Thể của CHÚA .  Riêng tôi vẫn không tài nào giải thích được tại sao lại có vầng mây che, dù lúc đó 4 người chúng tôi cùng chụp mặt trăng, cùng một thời gian , cùng một mục tiêu và cùng một địa điểm nhưng hình cuả 3 người trong đoàn lại không có hình ảnh cuả mây , còn tôi lại có  ??? ....!!!

Dù thế nào đi nữa ngay trong đêm đầu tiên xa nhà, tại Mễ Du, tôi được thấy sự (phép) lạ  đầu tiên . Tôi chỉ còn biết thầm cảm tạ CHÚA, cảm tạ Đức Mẹ đã dẫn dắt tôi đến nơi này . Con cảm tạ CHÚA . Dù con rất bất xứng nhưng CHÚA vẫn yêu thương con . Con cảm tạ Mẹ .  Mễ Du không còn là một nơi xa lạ với con nữa .  Mẹ thấu hiểu con và có lẽ Mẹ đang cười  vì sự vụng về của con khi con viết bằng thứ ngôn ngữ hạn hẹp không đủ để diễn đạt điều con muốn chia xẻ với mọi người về Mẹ - Đức Mẹ Mễ Du, về hồng ân của Mẹ, hồng ân của CHÚA.  Xin Mẹ  tiếp tục dẫn dắt con trên con đường về với CHUÁ nơi trần gian . Xin Mẹ tiếp tục không ngừng mời gọi thêm  nhiều nhiều ...nhiều con cái cuả Mẹ như Mẹ đã mời gọi con đến với Mẹ - Mễ Du .  Amen .

Phạm Mai Trinh (07/25/2010)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Medjugorje #58: Tìm Thánh Ý Chúa Trong Đời Sống Hàng Ngày (8/15/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Đức Mẹ Medjugorje #57, Hãy Cảm Tạ Không Ngừng (8/14/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2010)
Hành Hương Mễ-du ( Medugorje): Ngày #2 (0623/2010) - Đồi Đức Mẹ " Apparition Hill " Và Nhà Nguyện "chapel Of The Two Hearts" (8/2/2010)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Tình Yêu Của Đức Giáo Hoàng Và Đức Mẹ Medjugorje #56: Hãy Cầu Nguyện (7/26/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/7/2010 Qua Thị Nhân Marija (7/25/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Chúa Và Đức Mẹ Medjugorje, Mẹ Muốn Các Con Hạnh Phúc, # 55 (7/12/2010)
Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ban Qua Thị Nhân Mirjana Ngày 2/7/2010 (7/2/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/6/2010 Qua Thị Nhân Marija (6/25/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768