THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ MEDJUGORJE BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA NGÀY 2/7/2010
“Các con thân mến, Lời Mẹ nói với trực tiếp với các con là Lời Kêu Gọi Từ Mẫu, lời kêu gọi của sự thật và sự sống. Con của Mẹ là Sự Sống và Ngài thương yêu các con và biết các con trong sự thật. Muốn đến biết và yêu chính mình, các con phải đến để biết Con của Mẹ, đến để biết và thương yêu những người khác, các con phải nhìn thấy Con của Mẹ trong những người ấy. Do đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện để các con có thể thấu hiểu và đầu phục Chúa với một tinh thần tự do, được hoàn toàn hoán cải và bằng cách này, các con có thể có Vương Quốc Thiên Đàng trong trái tim các con trên trái đất. Cám ơn các con.”
Kim Hà
2/10/2010
IN ENGLISH
OUR LADY FROM MEDJUGORJE, JULY 2, 2010:
“Dear children, my Motherly call, which I direct to you today, is a call of truth and life. My Son, who is Life, loves you and knows you in truth. To come to know and to love yourself, you must come to know my Son; to come to know and to love others, you must see my Son in them. Therefore, my children, pray, pray, that you may comprehend and surrender with a spirit that is free, be completely transformed and, in this way, may have the Kingdom of Heaven in your heart on earth. Thank you!”
|