THƯ TÂM TÌNH CỦA ĐỌC GIẢ
1. Thư Thứ Nhất: ngày 9/5/2010
Chào chị Kim Hà và các anh chị trong ban biên tập kính yêu trong Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi ! Một chút chia sẻ tâm tình với chị khi em đọc tác phẩm : “ 24 Giờ Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô ”.
Cách đây hơn 1 năm nhóm chúng em được giới thiệu đọc và Suy Niệm 24 giờ Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Người dịch cuốn sách này là một tu sĩ Dòng Đông Công, có lẽ hiện nay thầy đã được bước lên Bàn Thánh trong Chức vụ linh mục.
Nội dung rất hay, em đọc và suy niệm đến nỗi nghiền luôn. Nhớ lại những giờ đọc lần đầu tiên thì hai hàng nước mắt cứ tuôn trào ra, cổ em nghẹn lại, trái tim se thắt lại vì đau nhói khi thấy Đấng Cứu Thế của chúng ta phải chịu muôn vàn đau khổ dữ dội như vậy. Sự cảm nghiệm này giống như em đang chứng kiến tận mắt cuộc khổ hình của Chúa .Khi chia sẻ với chị những điều này thì nước mắt em cũng tự nhiên chảy ra.Không lời nào có thể diễn tả cho hết Tình Yêu Thiên Chúa. Có lúc em suy nghĩ và so sánh giữa Tình Yêu của Chúa Cha với Chúa Con và Tình yêu của Chúa Cha đối với loài thụ tạo tội lỗi này rõ ràng nghiêng chiều về thụ tạo quá nhiều đến nỗi Cha đã hiến ban Con Một yêu Dấu của Cha nên Chúa Giêsu mới chịu biết bao khổ hình vác Thập Giá, chịu đánh đòn tả tơi, tan xương nát thịt, chịu đội mão gai đâm thấu tận óc, chịu đóng đinh trên Thánh Giá để đem lại sự sống mới cho chúng ta.
Chị Kim Hà ơi ! Khi đọc mỗi một từ, chính Chúa Giêsu đã hứa với bà Luisa Piccaretta :
“Cứ mỗi từ họ đọc, Cha cũng sẽ thưởng cho một linh hồn nếu như họ cùng đọc với Cha và theo Ý Cha”. 24 Giờ Khổ Nạn sẽ sinh hiệu quả nhiều hay ít tùy theo mức độ linh hồn kết hợp với Cha. Như vậy nếu các anh chị thực hiện được phần đọc audio ,phổ biến cho tất cả mọi người được biết đến sự hi sinh vô cùng cao cả của Chúa Giêsu , để tâm tình người nghe được biến đổi : người đạo đức được trở nên thánh thiện hơn, người khô khan nguội lạnh được trở nên sốt sắng, người tội lỗi được ơn hóan cải trở về cùng Chúa. Như vậy cả triều đình Thiên Quốc rất vui mừng vì những người ở dưới đất đã cùng nhau tôn vinh, ngợi khen, cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa. Em cảm thấy tiếc thay cho nhiều người khi từ giã cõi đời này mà không đón nhận Tình yêu Thiên Chúa vì sự tự do lựa chọn của cá nhân họ.
Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sắp tới. Nếu các anh chị thực hiện xong thì đó là món quà của Tình Yêu để Kính Dâng Chúa Giêsu. Chắc chắn Ngài sẽ hài lòng và ban thưởng ân phúc dồi dào vì những công việc hi sinh thầm lặng của các anh chị. Nguyện cầu xin Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria là người cùng Đồng Hành với Chúa Giêsu trên con đường Khổ Nạn ban tràn đầy Tình Yêu, sức mạnh, tinh thần hiệp nhất để giúp các anh chị hoàn thành công việc diễn tả Mầu Nhiệm Tình Yêu vĩ đại của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Kính chào các anh chị tràn đầy tình thương mến. Em sẽ cầu nguyện thật nhiều với tâm tình đơn sơ bé mọn của em.
Thân ái. Em nhỏ của các anh chị : Cecilia Đức Hà . .
2. Thư Thứ Hai: Ngày 12/5/2010
Chào chị Kim Hà và các anh chị trong ban biên tập quý mến trong Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria !
Không hiểu tại sao em lại không tìm thấy trên trang web memaria.org cuốn sách "24 giờ khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô" của Bà Luisa Piccarretta, em tìm tất cả các ngăn lưu trữ cũng không thấy chị a. Xin chị vui lòng chỉ dẫn cho em ở chỗ nào nhé.
Các chị đang đọc 2 cuốn sách dở dang thì cố gắng hoàn thành cho xong trước rồi mới đọc đến cuộc khổ nạn của Chúa cũng được.
Chị Kim Hà ơi ! Hiện tại em đang có cuốn : Mẹ đang mở ra cho các con quyển sách niêm phong : KHẢI HUYỀN. Em không biết chị đã có tài liệu này chưa, Mẹ Maria đã giải thích sách khải huyền rất dễ hiểu, chi tiết mầu nhiệm bí ẩn của sách này từ xưa đến nay chưa có ai giải thích một cách chính xác, sâu xắc tường tận như Mẹ. Em rất nể phục vì tinh thần phục vụ tận tình, mau lẹ của chị, cố gắng trả lời thư của độc giả một cách nhanh chóng.Các công việc bác ái thể hiện qua các chương trình radio Giờ của Mẹ... Đăng các bài cầu nguyện và suy niệm rất phong phú, ngoài ra còn đọc nhiều cuốn sách rất hay để chuyển tải Tình Yêu của Thiên Chúa và Mẹ thật bổ ích cho linh hồn của người đọc cũng như người nghe được Thiên Chúa và Mẹ đánh động để ăn năn sám hối trở về. Như vậy Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ rất hài lòng thương yêu và ban muôn vàn phúc lộc tuôn tràn cho các anh chị nhiều lắm .
Qua những sứ điệp yêu thương của Chúa và Mẹ đã trao ban cho nhân loại thể hiện một Tình Yêu và lòng Thương Xót vô cùng lớn lao trong thời đại kỷ nguyên mới này. Trước khi được bước vào vườn Diệu quang thì nhân loại phải trải qua biết bao đau khổ, thử thách như Chúa Giêsu trước khi được thắng trận vinh quang khải hoàn thì Ngài phải bước lên đồi Golgotha để chịu đóng đinh thân xác mình vào Thánh Giá. Chính vì vậy mà trong những thời gian còn lại này mà quỷ dữ càng tấn công con người dữ dội hơn, chúng giương những cái bẫy vô cùng nguy hiểm không chỉ giết người mà còn dễ sơi tái... linh hồn người ta. Nếu ai không có đời sống cầu nguyện,kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Lời Chúa thì khó lòng mà phát hiện những cạm bẫy xảo quyệt vô cùng tinh vi của chúng .Lời mời gọi ngon ngọt giả tạo ấy chỉ lường gạt những con cái của tối tăm chứ không thể nào dụ dỗ được con cái của sự sáng.Người theo Chúa có ánh sáng Lời Chúa dẫn dắt thì họ sẵn sàng hi sinh những cái lợi trước mắt để chọn phần thưởng vĩnh cữu đời sau mà thôi.
Các anh chị là những người con ưu tuyển, con cưng của Chúa và Mẹ được tuyển chọn vì lợi ích cho các linh hồn. Chính vì vậy mà các anh chị ngày càng nhiệt tình và khẩn trương hơn trong thời gian cấp bách này. Dành nhiều thời gian để phục vụ, chia sẻ , cảm thông cho tha nhân nhiều hơn trong tinh thần khiêm tốn và thầm lặng để đem lại nhiều linh hồn về cho Chúa và Mẹ.
Thật vô cùng sung sướng, hân hoan khi đến phút giây mà em được gặp các anh chị và mọi người trong Vườn Diệu Quang để cùng chung vui hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng ngay tại thế gian này.
Kính chào các anh chị trong niềm hy vọng.
Thân ái. Cecilia Đức Hà
THƯ TRẢ LỜI:
Mến chào chị Cecilia Hà,
Cám ơn những lời động viên và khuyến khích của chị. Chúng tôi luôn cố gắng làm mọi sự để có thể đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.
Nhân viết cho chị, tôi cũng muốn chia sẻ với quý thính giả vả đọc giả:
Để có thể đọc được một tác phẩm Audio, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ phải tốn rất nhiều công sức và ngày giờ. Chúng tôi cần có ít nhất là 3 người cùng làm việc chung: Một người sử dụng computer để thâu thanh và cắt ráp và hai người đọc.
Khi đọc sai thì phải cắt và làm lại. Sau khi đọc xong một chương trình nào đó thì lại cần một người khác edit để nâng âm thanh lên cao hoặc xuống thấp cho hai giọng đọc được đều nhau, đồng thời cắt những tiếng thở lớn trong khi thâu. Việc thâu thanh tuy mất nhiều thì giờ nhưng việc edit thì còn lâu hơn nữa.
Khi một chương trình phát thanh được phát ra thì đó là công sức kết hiệp của rất nhiều người phục vụ mà không được trả công vì chúng tôi chỉ muốn vinh danh Chúa và vì phần rỗi của các linh hồn.
Mục Mua Sách và Audio là để dùng vào việc chi phí mua Airtime để phát thanh trên làn sóng AM1480 và các chi phí internet, computer, mực in, giấy, chi phí sửa chữa và các chi phí điều hành khác...
Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy có nhiều website khác tự tiện tải và lấy những Audio và bài viết của GCM để đem sang web của họ mà không xin phép và không để tên xuất xứ của web Mẹ. Có người copy nguyên những bài dịch thuật của tôi về Đức Mẹ Maria tại Medjugorje và chuyển cho website khác.
Tệ hơn nữa, họ còn đem rao bán các tác phẩm của chúng tôi trên mạng. Chúng tôi đã vào Google và đánh máy tên của mình và các tác phẩm của mình thì tìm được ngay những tác phẩm của www.memaria.org và của Kim Hà được rao bán để kiếm tiền. Chẳng hạn như tác phẩm Audio Qua Cơn Bão Dữ của Kim Hà được rao bán. Chúng tôi còn biết tên và cách liên lạc với những người đạo văn ấy nữa.
Tất cả những tác phẩm này là sản phẩm trí tuệ và công sức của tác giả và của www.memaria.org. Nếu cứ theo luật tác quyền thì họ sẽ gặp khó khăn trước tòa. Nhưng trước tiên là luật đạo đức và thành thật là điều cần nhất.
Chị có thể vào mục Sách Online, Sách Về Thiên Chúa thì chị sẽ tìm được. Có khi chị cần phải click vào mục ấy nhiều lần để tìm.
Cám ơn chị nhiều. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chị. Xin Mẹ Fatima ban cho chị ơn lành Từ Mẫu của Mẹ trong ngày đặc biệt này.
Kim Hà
13/5/2010
|