XIN QUÝ VỊ CẦU NGUYỆN CHO BÉ BARBARA(BEBE) WIGGS ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH
LTS: Cháu Bebe là cháu của bà Denise. Khi lên 1 tuổi thì cháu bị ung thư óc. Cháu trải qua nhiều thử thách trong việc điều trị suốt 6 năm trường. Bây giờ cháu được 7 tuổi và đang trở thành một thiên thần lôi kéo thân nhân trở về với Chúa. Xin quý vị thương cầu nguyện cho thiên thần đáng yêu này. Sau đầy là thư của bà Denise Hồng Nguyễn từ Texas, Hoa Kỳ xin quý đọc giả và thính giả cầu nguyện cho cháu Bebe:
Ngày 24/3/2010
"Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã gìn giữ và thương xót cho bé Barbara (Bebe) keating Wiggs được sống thêm một năm nữa.
http://wallofcourage.com/gallery.htm http://www.caringbridge.org/visit/bebewiggs/journal
Hôm thứ bảy 20/3/2010 vừa rồi gia đình tôi có đi thăm bé Barbara (Bebe) ở Houston Texas. Mặc dầu cả tuần cháu không được khỏe nhưng cháu vẫn vui vẻ và cố gắng chơi vơói gia đình tôi. HIện nay gia đình cháu đang tạm trú tại gia đình của ông bà Leona and Dave Devine (aunti cua Geoff). Gia đình này là người Công Giáo.
Tôi không ngờ rằng tuy cháu Bebe chỉ ở đó khoảng một tháng thôi mà cháu tiến bộ rất nhiều. Cháu biết làm dấu Thánh Giá. Trước khi ra khỏi nhà, cháu biết đứng trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn rồi dùng tay thấm nước phép làm dấu cho mọi người cùng đi ra khỏi nhà với cháu.
Khi cháu Bebe thấy tôi đeo Thánh Giá và Áo Đức Bà Mầu Nâu (Brown Scapular) thì cháu cứ cầm lên hôn lấy hôn để, trông rất dễ thương và thánh thiện. Cháu sống rất hồn nhiên trong thân xác nhỏ bé bịnh hoạn. Gia đình cháu là người ngoại giáo.
Vào buổi cơm tối khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn thì phải làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu nguyện trước khi ăn. Nếu Bebe thấy không ai làm dâu và cầu nguyện là chau không chịu cầm muỗng lên ăn. Cháu chờ cho đến khi có một người nào đó làm dấu và xướng kinh xong rồi cháu mới chịu ăn.
Mẹ cháu hiện nay cũng đang đi nhà thờ và có ý định muốn theo Đạo Công Giáo. Xin chị và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho gia đình cháu với. Xin chân thành cảm tạ mọi người!
Denise Hong Nguyen
-----
Đáp: Cháu Bebe là một thiên thần mà Chúa gửi xuống cho gia đình cháu đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cháu. Thiên thần này đang tìm cách đưa mọi người trở về với Chúa. Trước mắt người đời thì bịnh tật là điều đau khổ nhưng trước mắt Chúa thì cháu đẹp đẽ và quý giá biết chừng nào. Xin Chúa chúc lành cho đại gia đình chị và gia đình của Bebe! KH
--
25/3/2010
"Chúng em rất vui mừng được chị đưa information của cháu Bebe lên trang www.memaria.org. Chúng em hết lòng cảm tạ quý vị đã và đang giúp lời cầu nguyện cho cháu Bebe và gia đình cháu, nhất là xin ơn cho cha mẹ cháu được biết tìm đường về với Chúa và Đức Mẹ Maria của chúng ta!" D.H.N.
|