MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1115: Cuộc Đổi Đời Nhờ Lòng Thương Xót Chúa Và Thánh Nữ Faustina
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 3-2010

CN 1115: CUỘC ĐỔI ĐỜI NHỜ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ THÁNH NỮ FAUSTINA

Sau đây là cảm nghiệm của cô Maria Phạm, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ:

“Vào ngày sinh nhật của tôi là ngày 18/4/2009, tôi mua một cái máy vi tính xách tay (Labtop computer) vơi mục đích là xem phim bộ Đại Hàn và phim Tàu. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, tôi lại dùng nó để đọc và nghe về Chúa và Đức Mẹ Maria. Hai websites mà tôi thích nhất là www.thanhlinh.netwww.memaria.org .

Cuộc trở lại của tôi bắt đầu như sau:

Một hôm người dì của tôi gọi điện thoại và bảo tôi rằng:

“Cháu hãy vào thăm trang nhà www.thanhlinh.net đi vì có nhiều mục hay lắm!”

Thế là tôi vào trang nhà này để đọc và nghe về Lòng Thương Xót Chúa. Nhờ đó, tôi được rất nhiều điều quan trọng và lợi ích về Lòng Thương Xót Chúa. Tôi cũng được biết rằng bức hình Lòng Thương Xót Chúa rất quan trọng. Dần dần, tôi lắng nghe Audio về Tác Phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ  Faustina. Tôi say sưa theo dõi việc các thiên thần đưa Thánh Faustina vào thăm hỏa ngục rồi về kể lại. Tôi cảm thấy mình rất gần gũi Thánh Faustina. Tôi cũng đã được Thánh Faustina nói chuyện với tôi qua người dì.

Sau đó, tôi nghe lời dì tôi đi tham dự một khóa học Canh Tân Đặc Sủng và sau khóa học, tôi về nhà khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Tôi hiểu ra đó là ơn nước mắt là vì khi ấy Chúa Thánh Thần thanh tẩy tội lỗi của mình. Dần dần tôi cảm thấy mình gần gũi Chúa hơn.

Ít lâu sau thì hai người dì khác của tôi lại giới thiệu trang www.memaria.org và bảo tôi vào nghe và đọc. Từ đấy mỗi ngày tôi đều vào thăm trang nhà này. Bộ Audio đầu tiên mà tôi thích nghe là Bộ Truyện Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tiếp theo, tôi chú ý đến những bài viết và audio về Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, rồi các audio về Hạnh Các Thánh. Trang nhà này cũng có rất nhiều bài viết, lời cảm nghiệm và Audio về Lòng Thương Xót Chúa.

Từ từ, tôi bắt đầu đi xưng tội trở lại sau nhiều năm sống xa lạc Chúa mà không xưng tội. Vị linh mục bảo tôi làm việc đền tội như sau:

'Con hãy đến trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ, cầm tay Mẹ và thưa với Mẹ rằng: ”Mẹ ơi, con đang về nhà.” '

Đến lúc ấy mà tôi còn chưa biết tượng Đức Mẹ được đặt ở nơi nào trong nhà thờ nên tôi hỏi cha giải tội. Cha bèn thò đầu ra khỏi tòa giải tội để chỉ cho tôi. Khi tôi đến cầm tay Mẹ Maria và nói câu ấy với Mẹ thì tự nhiên, tôi khóc òa lên một cách nức nở. Một điều gì mừng tủi, hân hoan và sung sướng dấy lên trong linh hồn tôi. Thật sự, tôi đã được làm hòa với Thiên Chúa và với Đức Mẹ Maria. Tôi có cảm tưởng rằng mình là đứa con hoang đàng trở về sau bao năm tội lỗi. Một gánh nặng thiêng liêng đã lìa xa và rời khỏi linh hồn và thân xác tôi. 

Từ đấy, tôi trở về và hoàn toàn thay đổi lối sống của mình. Từng bước, Chúa cho tôi gặp gỡ những người có tinh thần đạo đức để học hỏi từ những người ấy. Chúa hướng dẫn tôi từng bước và sử dụng tôi theo đường lối của Ngài. Tôi trở lại sinh hoạt với ca đoàn và đi thăm viếng những người bịnh tật và già yếu. Tôi đã thực sự trở nên tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa. Hàng ngày tôi cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ và xin Thánh Faustina hướng dẫn tôi để mỗi ngày tôi được biết xa lánh tội lỗi và làm theo những gì Chúa soi sáng và hướng dẫn.

Cuộc trở lại cũng rất cam go và còn nhiều thử thách. Có những ngày nắng ấm reo vui, nhưng cũng có ngày u ám và đầy nước mắt. Tôi vẫn phải chiến đấu mỗi ngày với những hệ lụy của quá khứ và những ước ao được nên thánh. Các dì của tôi và các bạn hữu luôn nâng đỡ và ủi an tôi.

Cuộc chiến thiêng liêng vẫn gay cấn và làm tôi chao đảo, nhưng tôi luôn tìm đến với Thánh lễ và Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc ơn thánh của Chúa và để xin Chúa ban cho tôi sức mạnh mà lướt thắng mọi cám dỗ, sự dữ và cạm bẫy của cuộc sống trong một xã hội thiên về vật chất và khuynh hướng vô thần. “

Kim Hà
22/3/2010

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Thương Xót Chúa Thật Vô Biên (lm Tạ Duy Tuyền) (4/7/2010)
Các Ân Huệ Từ Lòng Thương Xót (4/6/2010)
Hãy Rao Truyền Lòng Thương Xót Chúa (4/6/2010)
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Vào Chúa Nhật Ngay Sau Lễ Phục Sinh (4/6/2010)
Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa Cho 9 Ngày, Bắt Đầu Từ Thứ Sáu Tuần Thánh (3/31/2010)
Tin/Bài khác
Cn 1112: Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xót (1) (3/20/2010)
Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa- Tgm Ngô Quang Kiệt (3/18/2010)
Uy Quyền Và Thương Xót (3/18/2010)
Cn 1103: Cảm Nghiệm Về Lòng Thương Xót Chúa (từ Nước Phần Lan, Âu Châu). (2/26/2010)
Cn 1100: Tạ Ơn Chúa Cứu Sống Mẹ Con (2/25/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768