THƯ CỦA HAI ĐỌC GIẢ
1. Từ Nhật Bản ngày 25/1/2010
Tu Nhat Ban, Thu Huong xin goi den Chi voi long cam phuc ,tran trong va quy men . Thua Chi . Thu Huong xin duoc gioi thieu ve minh mot chut , nam nay Huong 56 tuoi ,da den Nhat Ban duoc 22nam ,voi dien doan tu gia dinh.
Ta On Chua , vi Thu Huong da qua may man va hanh phuc phai khong Chi ? Thu Huong chi moi biet ve trang Memaria gio cua Me duoc may thang nay thoi , sau nhung gio di lam ve , hoac ngay nghi Thu Huong phai danh gio vao ngay de tim doc tat ca cac bai viet o trong nay , vi qua tot lanh , nho doc duoc nhung bai viet o day , Thu Huong da nhin ra het thay nhung toi loi cua minh.
Ngày hom nay khi doc tac pham ( Qua con bao du ) Lai chinh la cua gia dinh Chi Kim Ha ,nen Thu Huong co gang viet thu goi den Chi , voi mong duoc su chia se , va huong dan .Voi Tam long thanh thien , va nhan hau cua Chi , hy vong Thu Huong se duoc hoc hoi noi Chi rat nhieu . Xin Chua tra cong boi hau cho tat ca moi nguoi trong truong trinh gio cua Me . Va xin cam on Chi rat nhieu .
Thu Huong
2. Từ California ngày 29/1/2010
Xin chào cô Kim Hà!
Hai CD lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót của cô rất có giá trị, đúng là tuy đơn sơ, nhưng rất có ích cho những lúc trên xe đi làm, có người đọc kinh chung với mình. Một lần nữa lại phiền đến cô, nhờ cô cho tôi biết kinh đọc lúc "giao thừa" hay đầu năm mới. Tôi có biết kinh "rước Chúa vào nhà" hình như là của nhóm cầu nguyện Mể Du ở nhà thờ Huyện Sĩ phổ biến, nhưng lại dài quá. Tôi nghĩ là cô có nhiều tài liệu, mong cô giúp tìm hộ. Thành thật cám ơn cô.
PY Võ
-----
Ban biên tập trả lời: Sau đây là những lời chúc Tết:
LỜI CHÚC 1. Năm mới, ước mong những ngày xuân sẽ dài hơn. Đường đời, đường trường và thương trường sẽ vững vàng hơn. Chính mình sẽ có nhiều kinh nghiệm với Chúa hơn. Tình cảm với mọi người sẽ sâu sắc hơn. Gia đình sẽ hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Học vấn sẽ giỏi hơn và học cao hơn. Sự nghiệp sẽ có nhiều bước tiến ngoạn mục và thành công hơn. Chức phận phục vụ Chúa sẽ kết quả hơn. Hội Thánh sẽ mở mang và phát triển nhiều hơn. Nhiều cuộc đời dâng mình phục vụ Chúa hơn. Danh Chúa sẽ được vinh hiển gấp trăm ngàn lần hơn…
LỜI CHÚC 2. Kính chúc Quý ông và Quý bà dồi dào sức khỏe, sống vui vẻ hưởng phước cùng con cháu, hết lòng yêu Chúa và cầu thay cho mọi người. Kính chúc các bậc cha mẹ, bác, chú thím, cậu mợ, cô dượng và dì dượng (tuổi trung niên) tươi trẻ lâu già, tiền vô đầy nhà, tình nghĩa bao la, kính Chúa yêu người, phục vụ tha nhân. Chúc các bạn trẻ - là mùa xuân của đất nước, cùng nhau hưởng phước, kính trước nhường sau, phấn đấu hết mình, kính cha yêu mẹ, làm nên lịch sử, nhưng nhờ ơn Thiên. Chúc các em thiếu nhi học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời, ca hát vui vẻ, đến cùng Chúa Giê-su.
LỜI CHÚC 3. Năm hết tết đến -> Rước Chúa vào nhà -> Quà cáp bao la -> Mọi nhà no đủ -> Vàng bạc đầy tủ -> Gia chủ phát tài -> Già trẻ gái trai -> Xum vầy hạnh phúc -> Cầu Cha ban phúc -> Ân sủng Chúa ban -> Người người bình an -> Giàu sang thịnh vượng -> Nhờ ơn Thiên Thượng -> Cầu nguyện khiêm nhường -> Đầy dẫy tình thương -> Rao ra tình Chúa -> Cho mọi người - nhớ nha!
LỜI CHÚC 4. Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe -> Một biển cả tình thương -> Một Đại dương tình bạn -> Một Điệp khúc tình yêu -> Một người yêu chung thủy -> Một sự nghiệp sáng ngời -> Một Gia đình hạnh phúc -> Cầu xin Chúa ban phúc -> Đến chúc Tết mọi nhà -> Thiên đàng khi có Chúa -> Hát Ha-lê-lu-gia!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Năm mới đến cầu nguyện với Cha, Đón phước-lộc-thọ vào nhà ta, Đức tin-Hy vọng-Tình bao la, Chia sẻ ơn Thiên khắp mọi nhà. Năm mới hát Ha-lê-lu-gia! Sáng tác ra nhiều bản thánh ca, Tôn vinh Danh Chúa suốt đời ta, Tâm an bình, thân thể khỏe ra. Năm mới chúng ta đi gần xa, Tin Lành quyền phép hãy rao ra, Bệnh tật Chúa chữa lành tất cả, Trong Danh Giê-su, quỷ chạy xa, Năm mới tin cậy, vâng lời Cha, Thành công, hạnh phúc đến từng nhà, Không tham danh-lợi-quyền sa đoạ, Vinh hiển thuộc Ngài – duy Chúa Cha.
Kính tặng tất cả anh chị em trong đại gia đình của Chúa chúng ta sống ở khắp mọi miền gần xa.
|