Lm.Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi Nhà thờ Tam Trang Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Mobile: 0943.343.999 - Email: lmmariahoanganh2004@yahoo.com
XIN THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON TRONG HOÀN CẢNH NÀY
Giáo xứ Tam Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2010
Kính thưa Quý Vị Ân Nhân,
Lại một lần nữa, con chỉ biết chạy đến với Quý Vị Ân Nhân và xin được gửi tới Quý Vị Ân Nhân nỗi niềm tâm sự này : Giáo xứ Tam Trang và Giáo xứ Cây Lim thuộc vùng Miền Núi Rẻo Cao, xa xôi heo hút nằm phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình (thuộc Giáo phận Vinh) - Gần giáp với biên giới Nước Lào. Điều đặc biệt là : Hai Giáo xứ này vắng Linh mục suốt hơn nửa thế kỷ (từ năm 1945 - 2002). Vì vắng Linh mục quá lâu nên đời sống Đức Tin bị "mai một trầm trọng" và bao nhiêu khó khăn khác dồn dập như : - Chưa có một trường Giáo lý nào, thiếu giáo lý viên, các Giáo Điểm chưa có Nhà thờ để tập hợp mà “gieo cấy Đức tin” cho "Đàn Chiên"..., vì thế làm cho việc "gieo cấy Đức tin" hằng ngày luôn gặp phải thử thách. Kính thư Quý Vị Ân Nhân ! Đời sống Đức Tin nơi đây là thế đó ! Còn đời sống vật chất lại càng thương tâm hơn ! Mỗi gia đình Lương - Giáo nơi đây chỉ biết bám sống vào vài sào ruộng bậc thang - đất bạc màu để đắp đổi qua ngày. Dù cho cực nhọc bao nhiêu với ruộng vườn - với nương rẫy - với việc vào rừng đốt than thì hàng năm "may ra bà con chỉ đủ ăn được 6 tháng mà thôi". Kính thư Quý Vị Ân Nhân ! Tết năm nay chừng gần 300 gia đình không biết gì là đón Tết - vui Xuân. Mặc dầu hương vị Tết của mỗi gia đình thôn quê chỉ là mấy cặp Bánh Chưng và vài ký (kg) Thịt Heo. Nhưng đối với bà con nơi đây, tất cả chỉ là một sự xa vời nằm ngoài mong đợi và ước muốn của cái Tết năm 2010. Bởi tình cảnh hiện nay của hàng trăm gia đình nơi đây chỉ biết sống lần hồi từng bữa, có buổi tối-còn buổi sáng đang ở đâu. Vậy, với tâm tình của "người chăn chiên", con xin được gửi thư này tới Quý Vị Ân Nhân. Xin Quý Vị Ân Nhân rộng lòng thương giúp chúng con để may ra bà con đói nghèo nơi đây có được: - Cái Bánh Chưng hoặc ký (kg) Thịt Heo... nhằm phần nào an ủi "PHẬN ĐỜI ĐEN BẠC NƠI CHỐN NÚI RỪNG HEO HÚT NÀY". Năm mới, Nguyện xin Thiên Chúa thương ban và chúc phúc muôn ơn lành cho Quý Vị Ân Nhân luôn được An Khang - Thịnh Vượng và Hạnh Phúc trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Trong tình yêu Thiên Chúa, chúng con xin chân thành tri ân và cảm ơn !
Kính thư,
Tôi tớ mọn hèn : Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi
|