THƯ XIN GIÚP CỦA ĐAN VIỆN NỮ XITO PHƯỚC HẢI, BÃI DÂU, VŨNG TÀU, VN
LTS: Chúng tôi đã về thăm Đan Viện Xitô Phước Hải vào năm 2006. Qúy Sr ở trong Đan Viện trên núi nên không có một nguồn lợi tức nào để sinh sống, ngoài việc phục vụ khách tĩnh tâm. Tuy nhiên các phòng tĩnh tâm xuống cấp, không hội đủ tiêu chuẩn ăn ở của các nhóm tĩnh tâm. Chi phí xây cất rất tốn kém vì xây trên nú toàn là đá tảng. Xin quý vị thương giúp đỡ cho Đan Viện được chừng nào hay chừng ấy. Xin cám ơn quý vị.(Kim Hà)
Ngày 5/11/2009
Kính gởi Chị Kim Hà và Quý Vị Ân Nhân Giờ của Mẹ và www.memaria.org
Con là M.Timothee Nguyễn Thị Nhẫn hiện đang phụ trách cộng đoàn nữ Xitô Thánh Mẫu Phước Hải. Xin được trình bày với Chị và Quý Vị Ân nhân như sau :
Năm 2005 – 2006 qua Chị Kim Hà con có xin “ Giờ của Mẹ” giúp để sửa lại những ngôi nhà cũ của Cộng Đoàn chúng con làm khu vực cho khách tĩnh tâm,Quý Vị ân Nhân đã quảng đại đóng góp , nhờ vào số tiền đó chúng con đã sửa lại những ngôi nhà cũ được 20 phòng cá nhân để làm nơi cho khách tĩnh tâm ,trong những năm vừa qua chúng con đã đón rất nhiều nhóm tĩnh tâm đến Đan Viện chúng con.
Trong thời kinh tế thị trường hiện nay, chúng con nhận thấy nhu cầu tĩnh tâm ngày càng tăng, còn cộng đoàn chúng con thì có được lợi thế thiên nhiên: ở trên núi tĩnh mịch và thanh vắng, trước mặt là biển Vũng Tàu, một khung cảnh thật đẹp với đại dương mênh mông giúp cho nhiều tâm hồn được quyện vào với tình yêu của Chúa giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ… Nhiều người đã tìm đến nhưng chúng con chỉ đón tiếp rất giới hạn và thực tế chúng con thấy có những khó khăn này:
1. Vì chúng con ở trên núi cao gió nhiều và cũng bị ảnh hưởng những đợt bão trong thời gian qua, những ngôi nhà cũ đã xuống cấp, có những nhóm tĩnh tâm đã phải di dời vì những ngày gió lớn hoặc áp thấp nhiệt đới làm ảnh hưởng đến việc tĩnh tâm.
2. Những phòng tĩnh tâm này ở ngay sát với nội vi Đan Viện chúng con nên cũng rất bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Vì thế chúng con muốn xin Quý Ân nhân thương giúp chúng con xây dựng một ngôi nhà tĩnh tâm trên miếng đất mà chúng con dự tính xây nhà tập cho tương lai, còn những phòng tĩnh tâm này ở sát với nội vi Đan Viện sẽ được sửa lại dùng cho nhà tập sau này.
3. Cộng Đoàn chúng con còn non trẻ và đang chuẩn bị cho năm tới sẽ tiến lên “Tự Trị” để trở thành một Đan Viện Tự trị cần ổn định “ Nội Vi ” và các sinh hoạt hằng ngày , vì thế chúng con đang có những nhu cầu cần phải thực hiện.
Do vậy chúng con kính xin Quý Vị Ân hỗ trợ cho chúng con để sớm hoàn thành được ngôi nhà mong ước ấy hầu giúp chúng con ổn định được cuộc sống của cộng đoàn và ích lợi cho các tâm hồn đến tìm lại sức sống sau những ngày mệt mỏi vì công việc, đồng thời cũng giúp chúng con chu toàn được mục đích truyền giáo của chúng con là đón khách tĩnh tâm.
Chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ Chị Kim Hà và Quý vị Ân Nhân Giờ của Mẹ và www.memaria.org. Nguyện xin Chúa ban tràn muôn phúc lành xuống trên Chị và Quý vị Ân Nhân.
Chúng con luôn nhớ đến Quý vị trong kinh nguyện hằng ngày và trong Thánh lễ dành riêng cho Quý vị Ân nhân vào mỗi đầu tháng. Xin Quý Vị Ân Nhân nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng con và xin cầu nguyện cho chúng con.
Kính thư,
Nữ Tu M.Timothee Nguyễn Thị Nhẫn, Bề Trên Đan Viện Xito Thánh Mẫu Phước Hải 54/3/2 Trần Phú, F.5, Bãi dâu ,VŨNG TÀU Tél. 064.3836999 - 01686422836 Email : xitoph@gmail.com
XIN KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐỌC BÀI TƯỜNG THUẬT MÀ CHÚNG TÔI VIẾT KHI VỀ THĂM VIẾNG QÚY SỞ TẠI ĐAN VIỆN XITô PHƯỚC HẢI, VŨNG TẦU, VN
BÀI 5: THĂM ÐAN VIỆN XI TÔ NỮ PHƯỚC HẢI, BÃI DÂU, VŨNG TÀU, VN.
KIM HÀ
Chúng tôi được biết Ðan Viện Xitô Nữ Phước Hải qua Email mà nữ tu Timothee Nguyễn Thị Nhẫn viết cho Radio Giờ Của Mẹ. Cộng đoàn của quý sơ mới vừa tách ra khỏi Ðan Viện Mẹ. Cơ sở của quý sơ ở số 54/3/2 đường Trần Phú, Phường 5, Bãi Dâu, Vũng Tầu. Nhà được xây trên đồi cao, ngó ra bãi biển. Khung cảnh thật là nên thơ và lý tưởng. Khí hậu rất trong lành, gió biển thổi vào lồng lộng. Chỉ cần ở đ6y một thời gian thì bịnh gì cũng lành.
Sơ Nhẫn tâm sự rằng cơ sở mà quý sơ có là do Ðức Viện Phụ Vương Ðình Lâm giúp đỡ xây cất. Quý sơ sống đời chiêm niệm và lao động. Mỗi ngày đêm, quý sơ cầu nguyện 7 lần cho các nhu cầu của toàn thế giới và của các ân nhân của Ðan Viện.
Vì có dịp ở lại đêm, chúng tôi đã được tham dự các giờ kinh Thần Vụ của qúy sơ. Tiếng cầu kinh nghe thật êm ái, nhẹ nhàng và chắc là Chúa vui lòng lắm. Mỗi sáng, các linh mục của Ðan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước thay phiên nhau đến dâng lễ cho quý sơ.
Vì là Ðan viện Nữ nên quý sơ không có bổng lễ, phải vất vả lao động để mưu sinh. Lợi tức sinh sống của quý sơ có được là do việc trồng trọt chuối và soài trên các triền đồi. Các sơ còn trồng các cây Bạch Ðàn để bán nhưng lợi tức rất ít ỏi, không đủ sống.
Vì thế, các sơ xin quý ân nhân giúp cho một số tiền là $3,000.00 để có thể xây chừng 15 phòng nhỏ cùng các nhà vệ sinh và nhà tắm để đón khách đến hành hương Ðức Mẹ Bãi Dâu hay đón khách đến tĩnh tâm linh thao. Nếu có khách hành hương đến thì các sơ có thể nấu cơm cho họ dùng bữa và nhờ đó mà có thêm phương tiện để sống còn.
Khi chúng tôi đến thăm thì các sơ đang xây cất nhà tĩnh tâm cách dở dang. Số tiền mà các ân nhân Giờ Của Mẹ đóng góp giúp đỡ chỉ mới giúp các sơ trang trải được 2/3 chi phí xây dựng mà thôi. Xin quý vị ân nhân vui lòng giúp đỡ thêm cho quý sơ để có thể hoàn thành công trình xây cất này.
Trong tương lai, khi được tự trị và có thêm các ân nhân, Sơ Nhẫn dự trù xây thêm một căn nhà lớn hơn ở trên đồi cao, bên cạnh ngôi nhà mà quý sơ đang có. Căn nhà này sẽ được làm ra nhiều phòng có tiện nghi để có thể đón các khách hành hương Việt Kiều về thăm.
Quý sơ rất chân thật và chu đáo. Chúng tôi sinh hoạt với quý sơ trong bầu không khí chân thành và thân ái của một đại gia đình. Nếu quý vị có dịp về thăm quê huơng, xin ghé thăm viếng Ðức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tầu và thăm viếng quý sơ Dòng Xitô Phước Hải. Quý vị sẽ có dịp tắm biển, nghỉ mát và nghỉ ngơi tại nhà Dòng.
Ðây là nơi vừa an toàn, lại vừa có tình thân, vừa là dịp giúp đỡ cho quý sơ. Sau đó, quý vị có thể lên cầu nguyện và tĩnh tâm ở đồi Can Vê trên đồi cao của nhà quý sơ. Nơi đây rất tốt cho những ai cần tĩnh dưỡng cho khỏi những áp lực của đời sống căng thẳng.
Ðịa chỉ liên lạc: Sr. Timothee Nguyễn Thị Nhẫn 54/3/2 đường Trần Phú, Phường 5, Vũng Tầu, VN. Phone: 011 84 64 836 999 Email: xitoph@gmail.com
Kim Hà 15/4/06 ((Thứ Bẩy Tuần Thánh)
|