XIN THƯƠNG KHE SANH TỪNG NƠI CÓ CHIẾN TRƯỜNG KHỐC LIỆT
LTS: Xin quý vị thương giúp cho Giáo Xứ Khe Sanh là nơi có nhiều linh hồn chiến sĩ chết trong những trận giao chiến mãnh liệt ngày trước. Quý vị có thể gửi check đề tên Hội Bảo Trợ Nữ Tu Hay VNSSA (Việt Nam Sisters Support Association) và gửi về địa chỉ của Radio Giờ Của Mẹ. Bằng cách ấy tiền của quý vị được sử dụng đúng chỗ. Hội sẽ cấp giấy khai thuế cho quý vị. Xin cám ơn quý vị.
Thư của LM Fx. Nguyễn Đức Hoà Nhà Thờ Phước Tuyền Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Tri. Email: Phanxicoxaviehoa@yahoo.com Tel: 053.387 1935-
Di Động: 090 599 6966
Email: phanxicoxaviehoa@yahoo.com
------
Khe Sanh , Quảng Trị ngày 1 tháng 11 năm 2009
Kính gửi: Quý vị ân nhân,
Trước hết, con xin được giới thiệu. Con là Lm. FX. Nguyễn Đức Hoà, hiện đang quản xứ địa sở Phước Tuyền, khiêm nhiệm giáo xứ Khe Sanh, thuộc giáo phận Huế. Con viết thư này kính xin trình bày với quý vị một việc như sau:
Giáo xứ Khe Sanh được thành lập chính thức vào ngày 18 tháng 9 năm 2007. Đây là giáo xứ thuộc địa bàn miền núi, giáo dân ở rải rác trên các triền đồi cách quốc lộ 1A 64 km. Giáo xứ gồm có 1320 giáo dân, trong đó gần 800 giáo dân là anh em dân tộc Thiểu số Vân Kiều và Pacô, phần còn lại là anh chị em giáo dân người kinh. Đây là một vùng truyền giáo đặc biệt cho anh em dân tộc thiểu số trên vùng núi.
Suốt những năm qua, chúng con thường mượn nhà của giáo dân để sinh hoạt tôn giáo như đọc kinh, dâng Thánh Lễ. Vì giáo xứ chưa có một cơ sở thờ tự nào để phục vụ anh chị em giáo dân. Nói chung, mọi sinh hoạt đang còn rất hạn chế vì không có cơ sở để làm việc mục vụ.
Với sự giúp đỡ vật chất của quý vị ân nhân trong nước cũng như ngoài nước, vào ngày 1 tháng 11 năm 2008, chúng con đã làm lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Khe Sanh. Sau một năm xây dựng nhà thờ, chúng con đã lợp được phần mái nhà thờ. Đến bây giờ thì chúng con phải dừng lại vì nguồn kinh phí của chúng con đã bị cạn kiệt.
Chúng con rất ao ước được hoàn thành ngôi nhà thờ, vì đây là sự chờ mong rất lâu của anh chị em giáo dân chúng con trên vùng đồi núi này. Bây giờ, chúng con không biết làm cách nào để tiếp tục công việc xây dựng nhà Chúa cho hoàn thành. Giáo dân của con đa số làm nông nghiệp, nương rẫy, nên công việc không ổn định, thu nhập kinh tế rất thấp. Cuộc sống của anh chị em cũng khó khăn, làm ngày nào ăn ngày đó, nên giáo dân không có khả năng để đóng góp cho việc xây dựng này.
Chính vì lý do đó, chúng con viết thư này kính xin quý vị yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ cho chúng con, để chúng con có điều kiện hoàn thành xây dựng ngôi nhà thờ hầu có nơi thờ phượng Thiên Chúa và sống đức tin.
Chúng con chân thành cám ơn quý vị rất nhiều, nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị ân nhân dồi dào hồng ân của Thiên Chúa.
Kính thư
LM FX. Nguyễn Đức Hoà Quản xứ Phước Tuyền
|