CN 1046: MEDJUGORJE TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG QUYẾT LIỆT
Chiều ngày 18/10/2009, khi gia đình tôi chuẩn bị đi dự lễ Quan Thầy là Mẹ Fatima thì có chị Q. Phạm ở Úc gọi điện thoại qua.
Chị Q. là người đã từng liên lạc bằng email để muốn đi hành hương chung với nhóm chúng tôi qua Medjugorje nhưng tôi đề nghị chị Q. hãy tìm nhóm tổ chức hành hương ở ngay nước Úc thì tiện lợi, rẻ hơn và đỡ mất thì giờ sang Mỹ để đi chung.
Bẵng đi một thời gian dài, nay chị Q. cho biết là chị đã có được 5 nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nơi chị ở. Các nhóm rất sốt sắng. và riêng cá nhân chị nhận được rất nhiều ơn lành Từ Mẫu của Mẹ Medjugorje.
Chị Q. hứa rằng chị sẽ viết cảm nghiệm làm chứng cho Đức Mẹ Maria tại Medjugorje về những ơn lành Mẹ ban cho chị.
Trong mỗi lần cầu nguyện, nhóm chi Q. thường đọc hai kinh mà Đức Mẹ Maria đã dạy cho mọi người đọc qua một thị nhân, trích từ www.memaria.org.
Nay chị đang gặp cơn bối rối vì có những nguồn tin bất lợi cho Medjugorje nên một số người trong nhóm cầu nguyện của chị không muốn đọc hai kinh Thánh Hiến do Mẹ Medjugorje dạy nữa.
Chị Q. hỏi ý kiến chúng tôi. Tôi nghĩ các kinh này do chính Mẹ dạy, tại sao lại không đọc tiếp? Xin Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria soi sáng cho các nhóm của chị Q. và gia đình họ.
Trong buổi chầu Chúa Thánh Thể hôm nay, chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn những người làm công tác truyền thông để họ biết truyền tin một cách lương thiện, đúng đắn và có tinh thần trách nhiệm. Vì nếu họ truyền tin xấu thì chương trình của Chúa sẽ bị ảnh hưởng và như thế, họ sẽ làm mất đức tin của rất nhiều linh hồn. Chưa hết, họ sẽ trả lời trước Tòa Thiên Chúa trong ngày sau hết.
Nhân đây, chúng tôi xin trích lại những lời Mẹ dạy về Sự Thánh Hiến, và sau đó là hai kinh mà Mẹ dạy. Các lời này đã được đăng trong tác phẩm Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje đã được xuất bản và có trên web Memaria.org:
CONSECRATION-SỰ THÁNH HIẾN:
-Mẹ đặc biệt bảo vệ cho những ai đã thánh hiến bản thân cho Mẹ. (31/8/82)
-Các con hãy thánh hiến chính mình con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Có những người trẻ đã thánh hiến cho Mẹ, nhưng cũng còn những người khác trong giáo xứ chưa hoàn toàn thánh hiến…Các con cần phải thánh hiến chính mình cho Mẹ nếu các con thật tình muốn tốt hơn (4/2/84)
-Các con thân mến, hôm nay, Mẹ rất vui mừng bởi vì có nhiều người muốn thánh hiến cho Mẹ. Cám ơn các con. Các con không lầm lẫn đâu. Con của Mẹ là Chúa Gièsu muốn ban cho các con ơn lành đặïc biệt qua Me. Con của Mẹ vui mừng vì sự tận tình của các con. (17/5/84)
-Các con thân mến, trong thời điểm này, thật là cần thiết cho các con để thánh hiến chính mình cho Mẹ và cho Mẫu Tâm Mẹ. (19/5/84)
-Do đó, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ đang kêu gọi các con hôm nay, hãy cầu nguyện các lời kinh Thánh hiến cho Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, để rồi mỗi trái tim của các con trở nên Trái Tim của Chúa. Và rồi Mẹ kêu gọi các con hãy thánh hiến chính mình các con cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Mẹ muốn các con thánh hiến với tính cách cá nhân, gia đình, và giáo xứ để tất cả đều thuộc về Chúa, qua tay Mẹ. (25/10/88)
THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng Chúa rất dịu dàng, Chúa đã ban Thánh Tâm Chúa cho chúng con. Thánh Tâm Chúa bị gai nhọn bao bọc vì tội lỗi của chúng con. Chúng con biết hôm nay Chúa vẫn cầu nguyện cho chúng con, Ðể chúng con không bị hư mất đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con khi chúng con phạm tội. Qua Trái Tim Cực Thánh Chúa, Xin cho tất cả chúng con yêu thương nhau, Xin cho hận thù biến mất trong nhân loại. Xin chỉ cho chúng con tình yêu của Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, Và mong muốn Chúa bảo vệ chúng con, Với Trái tim của Ðấng Mục Tử Nhân Lành, Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự vào trái tim của mỗi chúng con. Xin hãy gõ cửa trái tim của chúng con. Xin Chúa hãy kiên nhẫn và bền chí với chúng con. Chúng con hãy còn khóa kín tâm tư, Bởi vì chúng con không hiểu được Thánh Ý của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tiếp tục gõø cửa trái tim chúng con. Làm cho trái tim chúng con mở rộng cho Chúa, Ít là khi chúng con nhớ lại cuộc Khổ nạn mà Chúa đã Ðau khổ gánh chịu vì chúng con. Amen (28/11/83)
THÁNH HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM CỦA MẸ MARIA:
Ôi Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Bừng cháy lửa thánh thiện, Xin Mẹ chỉ tình mến của Mẹ cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin cho lửa yêu mến của Mẫu Tâm Mẹ. Ðổ tràn đầy trên toàn thể nhân loại. Chúng con yêu mến Mẹ. Xin đổ tràn đầy tình yêu Mẹ trên trái tim chúng con. Xin cho Trái Tim chúng con luôn mong mỏi Mẹ. Ôi Mẹ Maria, Mẫu Tâm ngọt ngào và khiêm nhường, Xin nhớ đến chúng con khi chúng con đang phạm tội. Mẹ biết chúng con đều là kẻ có tội. Bằng phương tiện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Xin cho chúng con sức khỏe thiêng liêng. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy sự tốt lành của Mẫu Tâm Mẹ. Xin cho chúng con được ơn hoán cải nhờ lửa của Mẫu Tâm Mẹ. Amen. (28/11/83)
Kim Hà 19/10/2009
|