XIN GIÚP CỘNG ĐOÀN BUỒNG TẰM, NGOẠI Ô HUẾ, KHÔNG CÒN NHÀ ĐỂ Ở
Ngày October 17, 2009,
Cam on chi da tra loi va goi tien cho chung em de tiep tay di giup nhung nguoi bi nạn. Mac dau chi Tong Phu trach cua chung em chua nhan được.
Chi oi, tren Cong doan Buồng Tằm nước lũ dâng cao lắm, 1,5m, cac chi phai dời đi nhà khác ở trên núi, vì sợ bão sập nhà nữa. Bức tường thành xung quanh nước chạy mạnh làm sập hơn 100m.
Ai cũng năng nhắc đến chị và cầu nguyện cho chị, gia đình và quý ân nhân.
Trong ngay khanh nhat truyen giao, chung em chuc chi luon hang say truyen giao bang chung nhan cung nhu phuc vu trong hoan canh cua minh.
Men chao chi.
Em Catherine Sô.
XIN GỬI VỀ TIỀN VỀ CHO SR. BỀ TRÊN NGUYỄN THỊ LỢI Dong Con Duc Me Di Vieng Hue 483A Chi Lang, Hue -VN Tel. 054.3524022 Email : fmvhue@gmail.com
LTS: Để quý vị hiểu rõ thêm về vùng Buồng Tằm, ngoại ô Huế, nơi có cộng đoàn nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Di Viếng Huế, xin mời quý vị đọc bài tường thuật của chúng tôi từ năm 2006.
Xin quý vị rộng tay giúp đỡ cho quý sơ có nơi ăn, chốn ở để lo cho người nghèo. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị.(KH)
BÀI 24: THĂM VÙNG BUỒNG TẰM, HƯƠNG THỌ, NGOẠI Ô HUẾ.
Bản thân tôi rất thích đi thuyền đò trên sông Hương; vì thế, khi sơ Bích thuộc Dòng Đi Viếng Huế rủ vợ chồng tôi đi lên xứ Buồng Tằm để uỷ lạo các sơ của Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng là chúng tôi đi ngay. Buổi sáng, chúng tôi xuống một chiếc thuyền rồng vì có vẽ hình dạng con rồng trên thuyền. Khi đi đò, chúng tôi có dịp thư giãn và ngắm nhìn lại thành phố Huế thân thương của thời niên thiếu.
Khác với những chuyến đi đò thơ mộng trên sông Hương của thời tôi còn là nữ sinh Đồng Khánh, Huế cách đây gần 40 năm, lần này chiếc đò có máy nổ rất lớn, tạo sự ồn ào và nhức đầu. Trời Huế lại nắng mà không có gío nên buổi đi chơi đò không còn thi vị như quá khứ nữa.
Từ Bãi Dâu, chúng tôi đi ngược lên thượng nguồn của dòng Sông Hương. Phải mất 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới gần đến nơi. Gần đến nguồn sông thì lòng sông cạn hẳn, đò lớn không thể đi được nữa. Vì thế, chúng tôi phải thuê đò khác để đi tiếp.
Gần thượng nguồn, tôi thấy có những chiếc đò đứng ở giữa sông, và có bốn người lội xuống vớt đá sỏi lên chất đầy thuyền của họ. Tôi hỏi họ lấy sỏi về làm gì thì họ nói rằng khi họ lượm đầy thuyền thì đem về Huế bán lấy 250 ngàn VN, tức là vào khoảng 16 US đôla. Ðể có thể kiếm được số tiền này, bốn người phải cật lực làm việc trong 2 ngày. Tức là 8 công người trong một ngày mới kiếm được 16 đôla. Thật là đáng thương!
Dòng sông Hương hiếm khi nào cạn như hôm ấy. Tôi nhìn thấy một đàn trâu tắm sông nên quên đi ý tưởng tắm sông Hương vì sợ đỉa trâu bám lấy người mình.
Khi đến cơ sở của quý sơ ở Buồng Tắm thì chúng tôi thấy một ngôi nhà được dùng làm lớp học dạy các cháu mầm non, ở lứa tuổi nhỏ hơn mẫu giáo. Các cháu học, ăn, ngủ trưa rồi sau đó mới về nhà. Căn nhà này là do các sư huynh Dòng LaSan xây tặng, còn quần áo và thức ăn thì do một hội thiện ở Pháp giúp. Bên cạnh lớp học của quý sơ là một ngôi nhà thờ trống vắng và chưa được hoàn tất.
Trong nhà quý sơ có đặt Nhà Tạm Thánh Thể Chúa. Vườn của quý sơ có trồng đủ loại cây ăn trái và rau cải. Họ cũng nuôi gà, nên trông cảnh nhà có vẻ bình an.
Sơ Catherine Sô, vốn là cựu bề trên của Buồng Tằm kể rằng sơ đã phục vụ dân nghèo nơi đây suốt 17 năm trường. Lúc trước, nhà còn lụp xụp, không được hội thiện giúp đỡ nên chưa có nước và điện. Vì thế quý sơ phải xuống sông Hương gánh nước uống. Mọi sự tắm giặt phải nhờ sông Hương, đời sống tinh thần và vật chất đều vất vả. Nay hoàn cảnh tương đối sáng sủa hơn.
Tuy vậy, việc di chuyển rất khó khăn. Từ Huế, người ta có thể đi xe đò lên đến làng Tuần, rồi thuê đò đến đây. Nơi này coi như là vùng đất biệt lập, không tiện đường xe cộ đi lại. Ở đây hiện có ba nữ tu trẻ. Họ dạy học và lo mục vụ giúp đỡ mọi người. Sơ Thiên là bề trên. Sơ tâm sự là dân chúng ở đây nghèo lắm, không có công việc làm, nên chỉ làm rẫy mà thôi.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho dân chúng ở đây và xin Chúa gửi một linh mục đến để lo Thánh Lễ và các phép bí tích cho dân chúng vùng đất biệt lập này.
Ðịa chỉ liên lạc:
Khi gửi tiền về trực tiếp, xin quý vị nói rằng: tặng cho quý Sơ Dòng Đi Viếng, vùng Buồng Tằm. Xin cám ơn quý vị.
Nữ tu Nguyễn Thị Lợi, Bề Trên Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Huế. 483 A Chi Lăng, Huế Ðiện thoại: 011 84 54 352 4022 Email: fmvhue@dng.vnn.vn
Kim Hà 27/4/2006
|