CN 1045: CHỊU ĐAU KHỔ ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO THỂ GIỚI VÀ GIA ĐÌNH
Sáng ngày thứ Bẩy 17/10/2009, gia đình chúng tôi tham dự Tang Lễ để cầu nguyện cho linh hồn người quen của chúng tôi là Ông Phaolo Đặng. Ông bị liệt từ cổ trở xuống từ đầu năm 1988 cho đến ngày 11/10/09 thì qua đời, kết thúc gần 22 năm đau khổ trên giường bịnh.
Nhiều lần chúng tôi đến nhà để cầu nguyện với bà Kim, vợ ông và khi được ông cho phép thì chúng tôi đến phòng ông để thăm viếng và chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn của đời sống.
Ai ai cũng thán phục là ông tỏ ra vui vẻ và lạc quan. Không bao giờ thấy ông than van hay nhăn nhó. Ông chăm sóc những người thân quen cách chu đáo như mời mọi người dùng một cái kẹo, cái bánh hay uống một ngụm nước.
Ông thường xem kỹ các chương trình truyền hình và nghe các chương trình truyền thanh nên nắm vững các vấn đề của cuộc sống. Tuy nằm một chỗ nhưng ông không lấy làm phiến hà mà luôn để cho vợ của ông hoạt động giúp cộng đồng Công giác và người nghèo ở Việt Nam.
Mỗi lần đi làm công tác hay làm việc gì quan trọng, chúng tôi thường xin ông cầu nguyện để Chúa chúc lành cho các công tác tông đồ của bà Kim và của chúng tôi. Tôi thành tâm xác tín rằng chính nhờ sự đau khổ và cầu nguyện của ông Phaolo mà mọi công việc tông đồ của chúng tôi được thành tựu theo Ý Chúa.
Tôi đọc trong tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina thì được biết rằng nơi nào có những người bịnh thì nơi ấy được rất nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Vì thế, có thể nhờ sự bịnh tật của ông Phaolo mà các con ông thành công trong xã hội, các con dâu có hiếu với cha mẹ, và vợ ông đạt được nhiều thành quả trong mục vụ tông đồ.
Trong cái nhìn của người Ki Tô hữu thì khi ta đau yếu là lúc ta mạnh mẽ vì Thiên Chúa làm việc qua sự yếu đuối của mình.
Ông Phaolo là một tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và các bạn hữu.
Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người anh em tốt lành để chúng con học hỏi và yêu mến. Rest In Peace, Anh Phaolo! Amen.
Kim Hà
17/10/09
|