THƯ CỦA ĐỌC GIẢ VỀ MEDJUGORJE, NAM TƯ
Ngày 10/10/2009
Chào chị,
"...Từ năm 1999 cho đến gần cuối năm 2004 là năm mà gia đình chúng tôi sang định cư tại Hoa Kỳ, tôi là người duy nhất biên dịch các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje và các bài suy niệm, các bản tin tức hàng tháng cho cá cộng đoàn cầu nguyện tại Việt Nam.
Năm 1997, cộng đoàn với vài ba chục người đến nay con số đã lên đến 3, 4 ngàn người hàng tuần họp nhóm cầu nguyện tại nhà thờ Huyện Sỹ, Sàigòn.
Tháng 2 năm 2009, chúng tôi về lại VN và có đến tham dự buổi cầu nguyện tại đó, thấy bầu khí cầu nguyện sốt sắng lạ thường, tôi chỉ biết khóc với khóc mà thôi. Tạ ơn Đức Mẹ Maria quá sức! Đó là lý do mà tôi mạnh mẽ lên tiếng binh vực Medjugorje cho con cháu và bạn bè tôi...
Có nhiều tờ báo Công Giáo cho đăng những bản tin không đúng chính sách và định hướng đã đề ra... làm lung lạc đức tin nhiều người. Đó là những thử thách mới của thời đại ngày nay.
Chúng ta cầu nguyện cho nhau!
TVN,
Texas, Hoa Kỳ
|