CN 1040: NGỢI KHEN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
1. Nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nước Phần Lan:
Chiều ngày 12/10/2009, tôi nhận được một cú điện thoại của chị Oanh Nguyễn từ nước Phần Lan, Âu Cháu. Chị Oanh cho biết là chị rất thích nghe Audio Radio Giờ Bình An nói về Các Thiên Thần là Sứ Giả Của Thiên Chúa. Chị muốn có những bài viết về các Thiên Thần và tôi đã gửi qua email cho chị.
Trong lúc trò chuyện, Chi Oanh cho biết là chị có một nhóm cầu nguyện gồm hơn 30 người, cả người lớn lẫn trẻ con. Mỗi tuần nhóm chị quy tụ lại và cùng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Theo lời chị kể là đa số những người trong nhóm là những người đã bỏ Chúa từ lâu, nay nhờ đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mà trở nên sốt sắng. Nhóm này lại còn góp bổng lễ để xin lễ cho các linh hồn ở luyện ngục. Đó là phép lạ hoán cải mà Chúa ban xuống cho những người trong nhóm của chị.
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có một thính giả gọi đến từ Phần Lan. Chi Oanh cho biết chị vẫn vào thăm www.memaria.org thường xuyên.
2. Lòng Thương Xót Chúa cứu người cậu của tôi.
Bà Đào kể rằng:
"Tôi có người cậu ruốt vốn là cựu chánh án. Cậu tôi bỏ đi lễ và bỏ xưng tội đã mấy chục năm. Ai nói cách nào cậu cũng không chịu xưng tội. Khi cậu tôi bị bịnh nặng phải vào bịnh viện, tôi và gia đình đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa để cầu nguyện cho cậu được ơn chữa lành của Chúa. Xong tôi tặng cho cậu một cuốn kinh Lòng Thương Xót Chúa. Sau khi lành bịnh, cậu tôi chăm chỉ đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và ăn năn tội để làm hòa với Chúa.
Trong suốt hai năm sau đó, cậu tôi lúc nào cũng cầm chuỗi tràng hạt để đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót. Cậu trở nên sốt sắng và ngoan đạovô cùng. Cuối cùng, Chúa cho cậu về nhà Cha. Cậu chết trong lời kinh cầu nguyện của cả gia đình.
Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu mà cứu linh hồn cậu tôi. "
Kim Hà
13/10/09
|