HẠT CHÂU NGỌC (59)
28-8-86 : Các con yêu
dấu ! Mẹ kêu gọi các
con phải là tấm gương cho mọi người
trong mọi sự, nhất là trong sự
cầu nguyện và làm chứng
cho Mẹ. Mẹ không thể giúp thế giới này nếu không
có các con. Mẹ mong muốn
các con hợp tác với Mẹ
trong mọi sự, ngay cả những chuyện nhỏ mọn nhất. Vì vậy, hãy
giúp Mẹ bằng lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim và bằng
sự giao phó mình các
con hoàn toàn cho Mẹ. Như
thế, Mẹ sẽ có thể
dạy dỗ và dìu dắt
các con trên con đường mà Mẹ đã bắt đầu với các con. Cám ơn...
TA CÙNG SUY NIỆM
Mẹ không thể giúp thế giới này nếu không
có các con. Qua lời này, chúng ta biết
rằng Ðức Mẹ đang được Thiên Chúa ủy thác
khai triển một kế hoạch cứu thế giới này đang ngày
càng bị văn minh, khoa học vật chất cuốn hút mà quên bỏ,
mà xa dần
Thiên Chúa, coi như không
cần đến Thiên Chúa, và
chính vì thế mà nhân
loại tuy văn minh hơn,
giàu có hơn,
đầy những tiện nghi… song lại chẳng được bình an và hạnh phúc,
trái lại, đang gây nên
biết bao tai họa như chúng ta thường
nghe báo đài cho biết
khỏi cần nhắc lại… và nhất là
đang ngày càng tội lỗi, hư đốn và bị đe dọa diệt vong… Song kế
hoạch cứu giúp thế giới này Mẹ nói là
nếu không có chúng ta
cộng tác, Mẹ không thể thực hiện được.
Bạn đã nghe rõ
chưa
? Bạn thật quan
trọng. Chúa và Mẹ cần bạn giúp đỡ để cứu thế giới này. Bạn có sẵn
lòng không ? Vậy hãy
nghe xem Mẹ bảo phải làm gì… Mẹ mong muốn các con hợp tác với Mẹ
trong mọi sự, ngay cả những chuyện nhỏ mọn nhất. Mẹ không bảo chúng ta phải làm
những việc lớn lao vĩ
đại như thương thuyết, đàm phán, hô hào, biểu
tình, lập các chương trình chống bạo động, chống khủng bố, chống mọi hình thức tiêu cực và phá
hoại đang hoành hoàng trên
thế giới v.v… Ðành rằng nếu
có khả năng, chúng ta cũng có
thể làm những việc ấy, nhưng tất cả những việc ấy sẽ chẳng đi đến đâu một khi tâm
hồn con người
không thay đổi. Ðấy ta
xem, người ta đã làm
tất cả những việc ấy từ bao nhiêu năm
qua mà có thay đổi được gì trong thế giới này đâu. Tấm lòng con người vẫn đầy tham vọng, ham hố, vẫn căm thù, ghét
ghen, vẫn độc ác, vẫn bất công, vẫn áp bức, vẫn
giết hại lẫn nhau… Tình hình xem ra
ngày càng tồi tệ hơn. Thi hào Nguyễn Du đã nói
chí lý : “Thiện căn ở tại lòng ta” (Truyện
Kiều). Chữa bệnh, phải chữa tận căn.
Mà thay đổi lòng con người, chỉ có Thiên
Chúa toàn năng mới làm được. Vì vậy, phải
cầu nguyện tha thiết xin Thiên Chúa
thương ra tay cứu giúp,
cho nên Mẹ
bảo
: hãy giúp Mẹ bằng lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim và
bằng sự giao phó mình
các con hoàn toàn cho Mẹ.
Như thế, Mẹ sẽ có thể dạy
dỗ và dìu dắt các
con trên con đường
mà Mẹ đã bắt đầu với các con. Thế nghĩa là cầu
nguyện mà thôi chưa đủ, còn phải tin cậy trao phó hoàn
toàn bản thân ta cho
Mẹ để ngoan ngoãn nghe
các lời Mẹ dạy dỗ dẫn dắt, sống và thực hành
các lời Chúa mà Mẹ
nhắc lại và dẫn giải
tỉ mỉ cho chúng ta
qua các Thông điệp của Mẹ. Sống như thế cho đến mức các
con phải là tấm gương cho mọi người
trong mọi sự, nhất là trong sự
cầu nguyện và làm chứng
cho Mẹ. Nếu các lời
Mẹ dạy đây được thi hành, tâm
hồn con người
sẽ thay đổi và thế giới sẽ được cứu, sẽ bình an, sẽ hạnh phúc.
TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Nghe các báo đài cho
những tin tức liên quan đến
tình hình thế giới… chúng con thấy ngã lòng trước
tất cả những hiểm họa đang rình rập và đang từ
từ ập đến… vì không thấy có thuốc chữa. Nhân loại đang loay hoay tìm
mọi phương thế cứu vãn, song chỉ là những phương thế vá víu… May thay qua thông điệp hôm nay, Mẹ đã đánh thức chúng con: Mẹ đã có kế
hoạch cứu thế giới, và Mẹ xin
chúng con hợp tác. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng con còn rất
ươn hèn, xác thịt chúng con còn nặng
nề, cầu nguyện cũng chỉ ở mức sơ sài, tôn
kính Mẹ phần nhiều cũng chỉ để xin ơn, nói chi đến chuyện hoàn toàn phó
thác cho Mẹ để Mẹ dạy dỗ uốn nắn, đến mức có thể
làm gương cho người khác và làm
chứng cho Mẹ. Các thị
nhân bên Mễ Du đã
làm gương và làm chứng
cho Mẹ không biết mỏi mệt. Biết bao tâm hồn
đã nhờ họ mà quay trở về với Chúa và thay đổi
cuộc đời.
Mẹ ơi, xin cũng
giúp chúng con.
QUYẾT CHÍ THỰC
HÀNH
Tìm
đọc và học đòi gương các thị nhân bên Mễ Du.
-(Kỳ sau sẽ tiếp)-