HẠT CHÂU NGỌC (58)
21-8-86 : Các con thân yêu ! Mẹ rất biết ơn trước tấm tình yêu mến các
con bày tỏ cho Mẹ. Các
con đều biết
rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ
bến và Mẹ hàng ngày
cầu Chúa giúp các con thấu
hiểu được
tình yêu Mẹ dành cho
các con. Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện và cầu nguyện.
Cám ơn...
MỜI BẠN SUY NGHĨ
Bạn có biết tại sao lại chọn
bức tranh này để chúc mừng bạn Lễ Giáng Sinh không ? Bạn
cứ coi mà xem : Bức tranh
mô tả tình yêu nồng
nàn tha thiết
và sâu lắng
đến chừng nào của Mẹ
Maria đối với
Chúa Giêsu sơ sinh đang
nằm trong vòng tay âu
yếm ấp ủ của Mẹ. Thế mà trong
Thông điệp hôm nay, Mẹ cũng nói với
chúng ta: Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương
các con vô bờ bến. Như thế, Mẹ yêu thương
chúng ta chẳng khác nào yêu thương
Chúa Giêsu Con Mẹ. Nghe Mẹ nói thế,
bạn có tin không ? Chính Mẹ nói, thì làm
sao có thể
sai lầm được ! Vậy đã
có bao giờ
bạn cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vì được Mẹ yêu như
vậy
? Ðã có bao giờ bạn
dâng lên Mẹ lời cảm tạ tri ân ?
Có lẽ chúng ta đã
quá vô tâm,
hững hờ … Biết thế nên Mẹ nói
tiếp : Các con không hiểu và không nếm
được tình yêu Mẹ, cho
nên Mẹ
hàng ngày cầu Chúa giúp các con thấu
hiểu được
tình yêu Mẹ dành cho
các con. Hóa ra phải cầu nguyện mới được ơn Chúa mà hiểu
được tình thương vô bến bờ của Mẹ nghĩa là thế
nào. Mẹ đã cầu
nguyện, thì chúng ta cũng
vậy. Mẹ nói : Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện và cầu nguyện.
Mẹ nhắc đếân
ba lần chữ cầu nguyện, tức là phải cầu
nguyện nhiều mới hiểu được. Tại
sao vậy ? Tại vì chúng ta thường tưởng rằng khi nhận được vài ơn này ơn
nọ, là dấu Mẹ yêu thương ta nhiều lắm rồi. Ðâu có phải vậy.
Vài ơn lẻ tẻ vụn vặt thường là những ơn vật chất như thế làm sao cân
xứng để chứng tỏ được lòng Mẹ yêu thương
vô bờ bến ?
Yêu thương vô bờ bến còn vượt xa hơn thế
muôn trùng. Chúng ta không thể
ngờ được
nó mênh mông
đến chừng nào, sâu thẳm
biết bao nhiêu. Vì thế mà Mẹ bảo phải cầu nguyện nhiều, thinh lặng cầu nguyện sâu lắng rồi mới từ từ hiểu được.
Lúc ấy chúng ta mới
sẽ thấy là chính Chúa
Giêsu, khi lập Mẹ làm Mẹ chúng
ta dưới chân thập giá, đã đổ
tràn đầy vào lòng Mẹ
bằng chính tình yêu của
Trái tim thần linh chí Thánh của
Ngài.. Thành
ra :
Mẹ yêu thương ta bằng chính Trái tim của
Thiên Chúa! Thiên Chúa yêu
thương ta chừng nào, Mẹ Maria yêu thương ta cũng hầu như thế, vô bến vô
bờ….
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Mẹ ơi ! bây giờ
con bắt đầu
hiểu, vì lòng Mẹ yêu
thương con vô bờ bến như thế, nên Mẹ ước
ao cho con biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn nữaq mà con không biết
mở lòng ra đón nhận.
Những điều Mẹ
ước ao cho con nhận lãnh, Mẹ đã diễn tả qua bao nhiêu Thông điệp
Mẹ ban. Mẹ
thường nói : Mẹ
ước mong cho các con điều
này, Mẹ ước ao các con làm điều
kia, Mẹ muốn các con trở nên thế
này, trở nên thế nọ
v.v… Chúng con đâu có hiểu,
lại cứ tưởng rằng Mẹ đòi hỏi sao mà
lắm thế. Chúng con đâu có hiểu đó
là lòng Mẹ
nóng nả muốn cho chúng con ngày càng nên tốt
hơn, thánh thiện hơn, đến gần Chúa Giêsu Con Mẹ hơn, để nhờ đó chúng con được hạnh phúc, được bình an… Chúng con xin lỗi Mẹ,
vì đã không tin cậy, tín nhiệm tối đa nơi Mẹ, đã phụ lòng thương của Mẹ.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Tập nhìn các đòi
hỏi của Mẹ gửi đến cho tôi qua các Thông
điệp là dấu Mẹ yêu thương và muốn tốt
cho tôi.