BÀI 148: GƯƠNG TỬ ÐẠO CỦA NHỮNG KI TÔ HỮU PHI CHÂU
Sáng thứ sáu ngày 14/7/2006, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Orange County, California có một Thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Tốt cử hành. Ðược biết ngài là Sứ Thần Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tại hai quốc gia Phi Châu, trong đó có nước Rwanda. Ðức TGM Nguyễn Văn Tốt là người miền Nam Việt Nam. Vóc dáng của ngài cao lớn, khuôn mặt hiền hòa, tình tình điềm đạm và đôn hậu. Ngài luôn giơ tay chúc lành cho các giáo dân.
Trong bài giảng ngắn gọn, ngài kể lại như sau:
“Tại các nước Phi Châu mà ngài đang phụ trách, cũng có các nữ tu Dòng St. Paul de Charles Việt Nam đến để phục vụ và dậy học cho các trẻ em khuyết tật, đặc biệt là các trẻ câm điếc người Phi Châu. Số trẻ này lên đến trên 3 ngàn em. Quý sơ rất tận tâm và sẵn sàng đi phục vụ ở khắp nơi trên thế giới, nếu nơi nào cần sự có mặt của các bà..."
Ngài cho biết là ở Phi Châu, nơi ngài phục vụ có hai trường hợp tử đạo rất đáng ngợi khen. Cả hai vị tử đạo đều là các thanh niên trẻ và nhiệt thành.
Người thứ nhất nói với gia đình là anh đã học biết về Chúa Giêsu, và anh sẽ rửa tội để trở thành người Ki Tô giáo. Trong bữa cơm, chính cha mẹ của anh đã dùng thuốc độc để ám sát anh, vì họ không chấp nhận cho con họ theo Chúa Giêsu. Sau khi anh bị giết chết, các vị giám mục, linh mục, và nữ tu thường đến mộ phần của anh để cầu nguyện khi họ gặp những sự khó khăn trong cuộc sống.
Người thứ hai cũng về báo tin cho gia đình là anh đã theo đạo Công giáo và anh cũng bị gia đình giết bằng thuốc độc.”
Chắc chắn là mục vụ của Ðức TGM Nguyễn Văn Tốt đã, đang và sẽ gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là về mặt truyền giáo và văn hoá. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria bảo vệ, chúc lành và gìn giữ Ðức Tổng GM trong mục vụ của ngài.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho các nữ tu Dòng St. Paul De Charles luôn can đảm phục vụ Chúa và tha nhân ở khắp nơi trên thế giới.
Trong những lần tiếp xúc với một số nữ tu Dòng St. Paul ở Huế, chúng tôi được biết các bà đang huấn luyện và dạy ngoại ngữ cho các nữ tu và đệ tử để rồi họ sẽ được sai đi để phục vụ ở các nơi hẻo lánh như vùng rừng núi Tây Tạng hay các xứ nghèo khác ở khắp năm châu, bốn biển. Xin Chúa luôn đồng hành và ban sức mạnh, ơn can đảm và lòng thương người cho các nữ tu. Họ vì Chúa mà dâng hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân cách cô đơn và thiếu thốn ở những nơi mà không ai dám đến hay muốn đến. Amen.
Kim Hà 16/7/2006
|