XIN THƯƠNG GIÚP NGƯÒI BỊNH NGHÈO TẠI VÙNG BÌNH TRIỆU, SÀIGÒN, VIỆT NAM
Email của Sr. Nguyễn Diệu Cảnh, Cựu Bề Trên của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế.
Bình Triệu ngày 16/9/09
Thưa quý ân nhân www.memaria.org và Radio Giờ Của Mẹ,
Sau 8 năm làm Bề Trên Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, hiện nay em phụ trách * cộng đoàn, trong đó có một cộng đoàn mới ở Bình Triệu. Ở đây có nhiều công việc rất phức tạp và lại là chỗ di dân đông đúc nên người nghèo quá ư là đông.
Thưa quý ân nhân, hiện nay có một trường hợp quá đau khổ. Gần Cộng đoàn của em có một phụ nữ độc thân lại chịu một cực hình. Người của chị ấy cứ phình ra trông dễ sợ lắm. Chị ấy đi mổ hai lần nhưng thịt vẫn lồi ra rất đáng sợ. Chị ấy nghèo, không đủ tiền,thật là tội nghiệp. Chị ấy cũng là người Công Giáo. Chị nói:
"Chúa gửi thánh giá sắt cho tôi, tôi đau khổ vô cùng."
Vậy em kính trình quý vị trường hợp đau đớn này. Xin quý vị thương cứu giúp cho chị ấy kẻo tội nghiệp.
Em và Cộng đoàn chỉ biết chạy đến gõ cửa chị Kim Hà và quý ân nhân thôi. Xin thương cứu giúp cho chị ấy. Em hết lòng cám ơn chị và quý ân nhân.
Nữ Tu Nguyễn Thị Diệu Cảnh 31 Dường số 5, Khu phố 1
Binh-Triệu Hiệp Bình Chánh Thủ-Đức- Tp. HCM Số phone của Cộng đoàn: 011 84 83 726 9402 Điện thoại Di Động: 011 84 90 519 5768 Email: dieucanh@gmail.com
|