HẠT CHÂU NGỌC (50)
26-6-86 :
Các con yêu dấu ! Thiên Chúa cho phép Mẹ cùng
với Người gây dựng nên ốc đảo bình an
này. Mẹ muốn kêu gọi các con hãy bảo vệ nó và gìn
giữ nơi này được luôn thanh sạch, vì có
những kẻ đang muốn phá hoại sự an bình và
sự cầu nguyện bởi tính bất cẩn của
họ. Mẹ kêu gọi các con hãy làm chứng và bằng vào
cuộc sống các con, hãy giúp bảo tồn sự bình an.
Cám ơn...
MỜI BẠN CÙNG SUY
NGHĨ
“Mễ Du
đã thành một Ốc Ðảo Bình An, không nơi nào người ta tìm
được một sự bình an và niềm vui như
ở đây, … vì đây là nơi Ðức Mẹ đang
hiện diện.”
Ở Thông điệp
này chúng ta nhận thấy hai điều: trước hết,
vai trò của giáo xứ trong việc làm chứng cho Ðức
Mẹ. Trong những lần hiện ra từ xưa tới
nay, Ðức Mẹ thường chỉ nhờ một số
cá nhân như chị Bernađeta ở Lộ Ðức, hay chị
Lucia, Giacinta và Phanxicô, ba trẻ ở Fatima v.v… loan truyền
những điều Mẹ muốn dạy bảo cho thế
giới. Ở Mễ Du, điểm độc đáo và mới
mẻ là Mẹ còn nhờ cả một giáo xứ đón nhận
và sống các lời Mẹ dạy để loan truyền
sứ điệp của Mẹ. Một vài cá nhân được
chọn để làm gương mẫu thì dễ, cả một
giáo xứ sống sứ điệp và làm chứng cho Mẹ
mới là điều khó. Khó thế mà Ðức Mẹ cũng
đã làm được và thành công: Thiên Chúa cho phép Mẹ cùng với
Người gây dựng nên ốc đảo bình an này. Ðức Mẹ có lý mà
vui mừng vì sự thành công ấy, đúng vậy ! đã 26 năm rồi, chứ đâu
có phải vài ba tháng hay một hai năm – đó là điều ai ai đến Mễ Du cũng thấy
– toàn thể giáo xứ Mễ Du đã đón nhận lời
Mẹ dạy, ăn năn hối cải, dự lễ,
rước lễ, xưng tội, làm hòa và yêu thương
nhau, khiến người bốn bể năm châu đến
hành hương đều tìm được ở đó một
sự bình an thư thái tâm hồn… tức là một bầu
không khí tâm linh thuận lợi giúp họ dễ trở về
làm hòa với Thiên Chúa.
Ðiều thứ hai là
Ðức Mẹ xin con cái cộng tác vào việc duy trì ốc
đảo bình an ấy : Các con hãy bảo vệ
nó và gìn giữ nơi này được luôn thanh sạch, …
Mẹ kêu gọi các con hãy làm chứng và bằng vào cuộc
sống các con, hãy giúp bảo tồn sự bình an. Chúa và Ðức Mẹ đã làm xong, đã hoàn thành
việc xây dựng ốc đảo, đến phiên con cái
ra công bảo vệ cho nó được tồn tại
tốt đẹp lâu dài mãi như thế.
MỜI BẠN THỰC
HÀNH
Bạn có nghĩ
rằng Ðức Mẹ cũng muốn giáo xứ của
bạn trở nên một Mễ Du thứ hai, một ốc
đảo bình an không ? Là con Ðức Mẹ, và là giáo dân tốt
lành của giáo xứ, chắc bạn cũng mong muốn
cho giáo xứ mình được như thế ! Vậy
phải làm gì đây ? Bạn đã tiếp nhận và
sống các sứ điệp của Mẹ, và có lẽ
bạn đang ở trong một Nhóm cầu nguyện
Ðức Mẹ Mễ Du, bạn đã bắt đầu
cảm nghiệm được cuộc đời mình
đã khác trước, trong gia đình có bình an và yêu mến
Chúa hơn. Ðó là bước thứ nhất. Ðã
được ơn Ðức Mẹ như vậy, việc
tiếp theo là bạn phải nhiệt thành và kiên trì loan
truyền sứ điệp của Ðức Mẹ Mễ Du
trong giáo xứ của bạn. Chắc chắn rất
nhiều người trong giáo xứ chưa hề biết,
hay chỉ nghe nói phớt qua. Có khi ngay cả Cha Sở hay
cha Phó cũng vậy? Nếu chỉ có giáo dân biết và
chấp nhận mà Cha Sở, cha Phó không, thì cũng khó phát
triển. Chúng tôi đã soạn sẵn một cuốn sách
nhỏ GIỚI THIỆU ÐỨC MẸ MỄ DU, (tặng
miễn phí), có thể giúp bạn trong việc truyền bá
ấy.
MỜI BẠN CẦU
NGUYỆN
Lạy Mẹ! Chắc
Mẹ cũng mong muốn cho giáo xứ của con thành
một ốc đảo bình an như Mễ Du, xin Mẹ
cho con lòng nhiệt thành để thắng tính ngại ngùng
hay ù lỳ, biếng nhác, mà loan truyền sứ điệp
của Mẹ…
***