HẠT CHÂU NGỌC (48)
19-6-86 : Các con yêu dấu ! Trong
những ngày này, Chúa của Mẹ cho phép Mẹ có thể
cầu bầu thêm nhiều ân sủng cho các con. Bởi
vậy, Mẹ muốn thúc giục các con lần nữa hãy
cầu nguyện. Hãy cầu nguyện không ngơi, và như
thế, Mẹ sẽ cho các con niềm vui mà Chúa ban cho
Mẹ. Với những ơn này, các con yêu dấu, Mẹ
muốn nỗi đau khổ của các con sẽ trở
thành niềm vui. Mẹ là Mẹ các con, dĩ nhiên Mẹ
muốn giúp các con. Cám ơn...
TA CÙNG SUY
NIỆM
Những lời Mẹ nói trong Thông điệp hôm nay
nghe sao nó dịu dàng, và đầy ân cần thương
mến thế ! Mẹ nói: Mẹ là Mẹ các con, dĩ
nhiên Mẹ muốn giúp các con. Mẹ cho ta biết ngay
tức khắc tình mẹ là đương nhiên
thương các con và muốn giúp các con. Giúp gì ? Trong
những ngày này, Chúa của Mẹ cho phép Mẹ có thể
cầu bầu thêm nhiều ân sủng cho các con. Giúp
bằng những lời cầu bầu trước tòa Chúa
cho chúng ta được thêm nhiều ơn sủng.
Quả thật, đời sống chúng ta cần rất
nhiều ơn sủng trợ giúp đủ mọi
phương diện, vì nếu về sự đời,
chúng ta có thể có khả năng làm được
nhiều việc và thành công, nhưng về mặt thiêng
liêng phần hồn, không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm
được việc gì có ích cho phần rỗi, đúng
như lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng: “Ngoài
Thầy ra, anh em không thể làm được gì!” (Gian
15.5). Và T. Phaolô thì nói : “Tôi được như bây
giờ, là do ơn Chúa cả”…
Biết vậy, song hôm nay, Ðức Mẹ
cầu bầu cho ta ơn sủng với một mục
đích rõ rệt này: Với những ơn này, các con
yêu dấu, Mẹ muốn nỗi đau khổ của các
con sẽ trở thành niềm vui. Vậy là Mẹ nhớ
đến các nỗi đau khổ của ta. Trong
đời sống, luôn luôn chúng ta gặp những đau
khổ lớn nhỏ… có khi rất nặng nề… do
người ta có khi ngay cả do những người thân
trong gia đình gây ra cho ta: chẳng cần phải tả,
ai cũng đã biết…. Biết đâu, đang lúc
đọc Thông điệp này của Mẹ, bạn
cũng đang bị một nỗi đau khổ nào đó
dày vò…
Vì thế, Mẹ cầu bầu cho ta để khi
gặp những đau khổ ấy, chúng ta không gục
ngã, không cay đắng thất vọng, không oán hận
căm hờn.. trái lại được niềm vui,
không phải cái vui do ta tìm nơi rượu chè, bài bạc
hay nơi các cuộc giải trí tiêu khiển của
người đời, song chính niềm vui mà Chúa ban
cho Mẹ, niềm vui của Mẹ đang có.
MỜI
BẠN CẦU NGUYỆN
Tạ ơn lòng ưu ái của Mẹ ! Mẹ đúng
là Mẹ thật của chúng con, quan tâm đến cả
những nỗi đau khổ trong đời chúng con, vì là
người Mẹ, thấy con đau khổ lẽ nào
Mẹ vui được sao. Cho nên Mẹ muốn cho chúng
con cũng được vui bằng chính niềm vui
Chúa ban cho Mẹ, niềm vui Mẹ hiện đang có
trên thiên đàng. Song Mẹ ơi ! Mẹ ở trên thiên
đàng, còn con nay đang dưới thế, làm sao có
thể có được niềm vui siêu vời đó ?
Mẹ sẽ đáp: Ðược mà! Ðể được
như thế Mẹ thúc giục các con hãy cầu
nguyện, hãy cầu nguyện không ngơi… Nhiều
người trong các con thường làm trái ngược, khi
đau khổ, lại chán nản, buông xuôi, không cầu
nguyện thì chớ, lại còn bỏ nhà thờ, bỏ
Chúa, để chìm trong thất vọng… Ðừng như
vậy. Hãy nghe lời Mẹ dạy.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Khi gặp đau khổ, ta
hãy đọc chậm rãi nhiều lần Kinh HÃY NHỚ :
“Lạy Nữ Vương là Mẹ rất nhân lành, xin hãy
nhớ xưa nay ….”