HẠT CHÂU NGỌC (44)
LỜI MẸ
22-5-86 : Các con thân mến
! Bữa nay, Mẹ mong muốn ban cho các con chính
tình yêu của Mẹ. Các con không biết
được tình yêu của Mẹ
lớn lao
đến chừng nào, và các
con không biết làm cách nào
đón nhận. Bằng nhiều cách, Mẹ muốn tỏ cho các con thấy
tình Mẹ, nhưng các con thân mến, các con không nhận
ra được. Các con không lấy
trái tim mà hiểu những
lời của Mẹ, và bởi
vậy, các con không thể hiểu được tình yêu của
Mẹ. Hỡi các con yêu dấu ! Hãy đón nhận
Mẹ vào trong cuộc sống các con, như vậy, các con sẽ có thể đón
nhận tất cả những gì Mẹ nói
với các con vốn là những
điều Mẹ kêu gọi các
con tới. Cám ơn...
MỜI BẠN SUY NIỆM
Tạ
ơn Ðức Mẹ vô cùng,
vì Thông điệp này của Mẹ quả thật là tuyệt vời. Ta hãy
đem tất cả trái tim để đọc và ghi tạc những
lời Mẹ nói hôm nay. Mẹ
nói: Mẹ muốn trao tình yêu của
Mẹ cho chúng ta. Nhưng
Mẹ lại bảo: “Các con không biết đánh giá tình
yêu của Mẹ lớn lao đến chừng nào, mà cũng không
biết làm sao đón nhận”;
đã vậy, Mẹ còn nói:
“Bằng nhiều
cách Mẹ tỏ tình yêu
ấy ra rồi song các con không nhận ra được”.
Tại sao ? Ðức Mẹ
đáp: vì “Các con không lấy
trái tim
mà hiểu những lời của Mẹ, và bởi vậy,
các con không thể hiểu được tình yêu của Mẹ”.
Hóa ra từ trước đến nay, khi ta được vài ơn Mẹ
ban…, ta tưởng đã hiểu và cảm nhận
được tình yêu của Mẹ.
Chưa đâu, nếu tình Mẹ chỉ là ban vài ơn
cho ta, như
thế thật quá bé nhỏ!
Tình yêu của Mẹ còn lớn lao hơn vô cùng mà
ta đâu có biết. Chỉ khi nào
ta lấy
trái tim
ra mà hiểu
và thực hành những lời Mẹ dạy, lúc đó ta mới
hiểu tình yêu Mẹ thật
ra là như
thế nào!
Ta sẽ hiểu rằng: Hóa ra khi
ban những lời dạy dỗ, đó là vì
Mẹ yêu ta, quí ta,
nên mong muốn cho ta được những điều cao trọng hơn vài cái
ơn cỏn con kia: tức
là được nên thánh, được
đến gần Chúa Giêsu Con Mẹ, được chính Sự sống Thiên Chúa! Ta giống như đứa trẻ, khi được vài món quà má
cho, thì tưởng là má yêu thương,
nó quá bé
chưa hiểu được tình mẹ, tình mẹ nó đâu
chỉ vỏn vẹn từng đó. Chỉ đến khi lớn khôn, thành đạt trong đời, trở nên người
tốt trong xã hội… lúc
ấy mới thấm thía tình mẹ bao
la bao trùm tất cả cuộc sống của mình ! Mẹ đã dạy
mình biết bao điều để mình biết sống và thành đạt
trong cuộc đời.
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria! Quả thật lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình, mênh
mông như trùng dương, Mẹ muốn cho con được hưởng những điều lớn lao cao trọng,
cho nên từ
trời, Mẹ đích thân xuống trần ban những lời châu ngọc để dạy dỗ, để chỉ đường, để thúc giục khuyến khích… Thế mà con lại không màng, chỉ
cắm cúi xin Mẹ vài
ơn lẻ tẻ cỏn con cho cuộc sống thế trần phù phiếm này… Có khi con còn
có chân trong
Nhóm Cầu nguyện Mễ Du, nhưng vào đó cũng
chỉ là để xin ơn này ơn
nọ vật chất thôi, còn lời Mẹ,
sứ điệp Mẹ, con lơ là, tệ hơn
nữa, bỏ ngoài tai không đem hết lòng biết ơn và yêu
mến ra để sống, để thực hành. Xin Mẹ
giúp con cảm nhận được tình yêu của
Mẹ qua những lời dạy dỗ Mẹ ban.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Từ nay, tôi sẽ “lấy
trái tim
mà hiểu những lời của Mẹ”, chú ý tìm hiểu
các sứ điệp Mẹ dạy, và đem
ra thực hành, mong rằng
nhờ đó tôi càng hiểu
được tình yêu của Mẹ
thương tôi đến chừng nào. Chắc lúc ấy tôi
sẽ rất sung sướng.
***