Thi Ca Năm
Linh Mục
Vững Như Chuyên Tu
Một bữa nọ Linh mục K. Nguyễn *
Gặp ngay một kiều nữ xinh tươi
-Thưa cha, ỏn ẻn nụ cười,
Xưa nay cha đã có người
cha yêu?
Linh mục
trả lời rằng, nhiều chứ!
Tôi yêu cha chánh xứ của tôi
Tôi yêu giáo xứ Tân
Bồi
Tôi yêu khắp hết những nơi bùn lầy!
Tôi yêu các Thiếu nhi Thánh
thể
Yêu Liên Minh, kể
cả Legio
Yêu thương
Mục vụ tông đồ
Yêu ông câu Xót lò
dò kéo chuông!
Tôi cũng
yêu phụ huynh năng nổ
Cho con em học
Giáo lý đông
Tôi yêu tích đức vun trồng
Yêu thương
những kẻ giúp công nhà
thờ!
Tôi yêu đi thăm người bệnh hoạn
Thăm người
cùi, hoặc tặng xe
lăn
Cùng người
già yếu trở trăn
Làm cho cuộc sống thêm phần tươi vui!
Tôi yêu người làm Thơ ca tụng
Tình yêu Ngài, cùng với
Thứ tha
Tôi yêu trời biển bao la
Yêu dòng sông Đáy, yêu hoa cỏ
rừng…
Tôi mến
yêu nước Việt hoa gấm
Yêu nòi Việt, ngôn ngữ tinh hoa
Tôi yêu chữ Việt của ta
Tô bồi vun đắp
mới là người dân…
Tôi yêu đức Khiêm nhường, Đại
lượng
Yêu mở lòng ra với
anh em
Yêu thương
những kẻ yếu hèn
Đỡ nâng những kẻ suyễn hen, tật nguyền!
Tôi yêu cả người cùi, ghẻ lở
Yêu những
người nghèo khó, cô đơn
Yêu thương,
an ủi, đỡ nâng
Hãy trông cậy Chúa, “xin vâng” lời
Ngài!
Tôi cũng
yêu kẻ thù tôi nữa
Vả má này, giơ nốt
má kia
Lời Thầy
tôi đã sẻ chia
Tôi xin kiên vững, khắc bia
lời Ngài!
-Nàng kiều
nữ: Thưa cha hổng
phải
Con hỏi cha: một ý trung nhân
Cha yêu se sắt
tâm hồn
Cha yêu như
muốn cùng…chôn với…nàng!
-À, người đó, con người đặc biệt
Tôi yêu người mải miết nhiều năm
Yêu trưa,
yêu suốt đêm trăng
Yêu sáng, yêu tối trở
trăn nỗi niềm!
Tôi yêu người, lễ nào cũng gặp
Tôi khắc ghi lời nói người
trao
Yêu nhiều
chẳng biết làm sao
Lòng tôi trân quí hơn
sao trên trời!
Tôi yêu trên hết mọi người
Người yêu tôi ấy: Chúa
Trời Kitô!
Con còn thắc mắc hay
chưa?
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
· một LM nào đó
|