EphAta, hãy mỞ ra!
Lm
JB Phan Kế Sự
Ngày nay, có nhiều
ngừơi trở nên “câm, điếc”, không chỉ câm
điếc về thể lý mà còn câm điếc cả trong
tinh thần, vì họ không muốn người khác làm phiền
họ, họ đã làm ngơ hay thờ ơ trước
những lời kêu xin, giúp đỡ, đau khổ…
của anh em. Cũng có những người đang trở
nên “câm, điếc” vì họ không dám bênh vực cho sự
thật, bảo vệ cho công lý… và trái tim họ đã
trở nên trai cứng và không còn rung cảm trước
những nhu cầu cấp bách của anh em vì sợ
thiệt thòi về quyền lợi, về sự an toàn
của bản thân…
Ngòai ra, họ “câm,
đíếc” vì họ tự khép kín mình trong cái tôi ích kỷ
của họ, hoặc trong những truyền thống
“hẹp hòi” đã ăn sâu vào tâm hồn họ và họ không
thể mở rộng tấm lòng ra để đón
tiếp, giúp đỡ anh em…
Trong khi đó, lời Chúa
hôm nay cho chúng ta thấy: “Người làm mọi sự
thật tốt đẹp và làm cho mọi người
phải ngạc nhiên.” Chúa đã chữa lành cho người
“câm điếc”, điều này cho chúng ta thấy
được rằng: Đứng trước những
đau khổ, bất hạnh của con người, Chúa
đã động lòng trắc ẩn, cảm thông, chia sẻ
với nỗi khổ đau của con người. Và Chúa
đã đem lại dự bình an và niềm vui đích
thực cho con người qua việc Chúa chữa lành cho
người “câm điếc”. Đặc biệt, Chúa đã
phục hồi phẩm giá cho anh sau bao năm bị
người đời hắt hủi và coi thường
hoặc bị lọai ra khỏi cộng đòan.
Có thể nói
được rằng: Ngày nay không ít người trong chúng
ta cũng đang bị lọai ra khỏi cộng đòan,
khỏi xã hội vì những sự hiềm khích, thành kiến,
đố kỵ, hận thù, hằn học, độc ác,
óan thù, bất bình, chia rẽ… Căn bệnh “câm,
điếc” này rất nguy hiểm. Nó không chỉ ảnh
hưởng đối với từng cá nhân mà còn ảnh
hưởng rất lớn đến cộng đòan,
đến xã hội…. Và để chữa lành khỏi căn
bệnh này, chúng ta phải biết cầu nguyện với
Chúa: “ Lạy Chúa, xin cho con được nói, xin cho con
được nghe.” Và “Xin Chúa hãy phán một lời thì không
chỉ tai mà cả tâm hồn chúng con cũng
được mở ra.” Có như thế thì chúng ta mới
biết lắng nghe, đối thọai, cảm thông, chia
sẻ và cùng chung nhịp đập với trái tim của
Chúa trước những nhu cầu cấp bách của anh em
đồng lọai.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha
thứ cho lối sống thấp hèn của chúng con vì bao
năm qua chúng con đã dửng dưng, phớt lờ
trước những đau khổ của anh em. Xin Chúa hãy
mở tai và tâm hồn chúng con ra để chúng con biết
lắng nghe những lời kêu xin của anh em và biết
cảm thông, chia sẻ cũng như giúp đỡ anh em
như Chúa đã làm cho người “câm điếc” xưa.
Xin Chúa cũng giúp chúng con biết can đảm nói sự
thật trước những điều giả dối và
bênh vực những người bị áp bức. Amen.
Lm
JB Phan Kế Sự
|