CN 120 B: ƠN LÀNH CỦA ÐỨC MẸ MEDJUGORJE, NAM TƯ
Ðây là cảm nghiệm của gia đình chị Hiếu Phan, ở thành phố San Diego, California. Chị Hiếu cũng đi hành hương vào tháng 4 năm 2004. Chị đã gửi email cho chúng tôi để kể cảm nghiệm của gia đình chị như sau:
“Em gái tôi từ bên Việt Nam mới sang Mỹ sau 12 năm bảo lãnh. Cô ấy xin tôi cho cô ấy xem chuỗi và ảnh tượng tôi mua bên Medjugorje. Tôi bèn đem ra cho cô ấy xem. Cô cầm một xâu chuỗi bằng đá, có màu xanh của Ðức Mẹ, có thánh giá hơi lớn và nói với tôi rằng:
“Chị cho em đi!”
Ðồng thời cô ấy hôn xâu chuỗi và bảo rằng sao chuỗi thơm quá vậy chị? Tôi ngạc nhiên và cầm lấy chuỗi hôn thì ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Tôi bèn lấy các xâu chuỗi khác hôn kính thì không có mùi hương như xâu chuỗi mầu xanh.
Năm viên đá sỏi lượm trên đồi Hiện ra thì vẫn còn dính đất trên núi. Tôi vẫn còn giữ lấy vì đó là tuợng trưng cho năm mệnh lệnh quan trọng mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại. Riêng năm viên đá sỏi khác và cây cỏ trên núi Thánh Giá mà chị Kim Hà bảo rằng nấu nước uống để trị bịnh thì em gái khác của tôi cũng nấu lên uống và ngửi thấy mùi hương thơm nữa. Ave Maria!”
Hiếu Phan, San Diego, California Tháng 5 năm 2004.
|