CN 117: PHỎNG VẤN VỀ NHỮNG SỰ MẤT MÁT LỚN LAO CỦA ÐAN VIỆN BIỂN-ÐỨC THIÊN AN, HUẾ
Trước đây, trong tháng 4 năm 2006, chúng tôi đã viếng thăm và tường thuật về Ðan Viện Thiên An, Huê.
Sau đây là buổi phỏng vấn của Radio Giờ Của Mẹ với Ðức Ðan Viện-Phụ Huỳnh Quang Sanh vào ngày 17 tháng 6 năm 2006. Ðây là những lời chia sẻ cảm động, đến từ trái tim chân thành và đầy sự thao thức của một vị chủ chăn, đang phải tranh đấu cho sự sống còn của Ðan Viện.
Xin quý vị cùng góp tay để trợ giúp cho Ðan Viện Biển-Ðức Thiên-An. Chắc chắn, Thiên Chúa, Mẹ Maria và cha Thánh Biển Ðức (Benedicto) sẽ tuôn đổ tràn đầy hồng ân trên quý vị và gia đình.
Hỏi: Thưa Ðức Ðan Viện-Phụ, xin cha vui lòng cho chúng con biết thêm về những khó khăn của Ðan-Viện Thiên-An, nhất là sau biến cố Tết Mậu Thân, 1968 và sau năm 1975 không ạ?
Ðức Ðan Viện-Phụ Huỳnh Quang Sanh đáp:
Trước biếân cố Tết Mậu Thân thì có thể nói là Ðan-Viện Thiên-An có đời sống tốt đẹp, và có rất nhiều Ðan Sĩ trong Ðan Viện. Nhưng trong biến cố Tết Mậu Thân,năm 1968, chiến tranh giữa hai bên xẩy ra trong Ðan Viện, nên tất cả cơ sở trong Ðan Viện chúng tôi bị bom đạn tàn phá.
Vì hậu quả của cuộc chiến tranh năm 1968, các xưởng xì dầu, nước đá, các xưởng sản xuất gỗ, các xe cộ và các phương tiện làm ăn bị huỷ diệt. Các nhà cửa tan nát hết, đến nỗi chúng tôi không thể ở được, phải di tản xuống Dòng Kín Huế và tạm trú ở đó. Sau đó, chúng tôi cố gắng sửa chữa lại, nhưng thực sự cho đến hôm nay, sau năm 1975, Ðan viện chúng tôi vẫn còn một số nhà cửa đổ nát.
Hỏi: Con nghe nói Ðan Viện đã bị mất mát nhiều lắm, không những về vật chất mà còn về nhân mạng, phải không cha?
Ðáp: Ðúng, chúng tôi mất mát rất nhiều về vật chất cũng như nhân mạng. Có ba linh mục chết trong chíếân tranh năm 1968, hai cha người Pháp bị giết trên đường đi tản, còn cha Bề trên thì chết vì đạn pháo kích, khi cha về thăm viếng người thân ở Sàigòn.
Hỏi: Thưa cha, con nghe nói thư viện có nhiều sách quý mà đã bị thiêu huỷ hoàn toàn, phải không ạ?
Ðáp: Ðúng, điều mất mát lớn lao nhất của chúng tôi là toàn bộ thư viện bị phá hủy. Thư viện của Ðan-Viện Thiên-An là một trong các thư viện rất quý, vì có nhiều sách thuộâc về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là các tác phẩm chưa được in và xuất bản của Cố linh mục CaDierre, một cha Thừa Sai, sống nhiều năm, và ngài đã viết nhiều sách về ba tỉnh Bình Trị Thiên. Các tài liệu và thủ bản chưa được in ra thì đều bị thiêu hủy trong bom đạn. Ðó là thiệt hại rất lớn đối với Ðan-Viện chúng tôi. Có rất nhiều người yêu cầu chúng tôi tìm cách phục hồi lại, nhưng không thể nào thực hiện được. Ta có thể phục hồi nhà cửa, nhưng không thể nào lấy lại các thủ bản đã bị thiêu hủy.
Hỏi: Thưa cha, con rất xúc động trước sự mất mát to lớn của Ðan-Viện, lại có ba vị linh mục bị chết. Con còn được biết là Ðan-Viện của cha còn bị mất đất đai nữa phải không ạ? Xin cha chia sẻ với chúng con điều ấy được không ạ?
Ðáp: Ðúng, chúng tôi có trên 107 mẫu đất, đa số là rừng thông, có một vườn cam, và một vườn rau. Hiện nay, nhà nước làm một trung tâm giải trí ngay sau lưng Ðan-Viện, chỉ cách Ðan-Viện độ 400 thước. Nhà nước đòi chiếm những rừng thông nhưng chúng tôi không chấp thuận, chúng tôi yêu cầu nhà nước phải giải quyết.
Hỏi: Thưa cha, cha có cần sự hỗ trợ của đồng bào từ Hải ngoại không ạ?
Ðáp: Thật sự chúng tôi biết trong quá khứ, đã có sự hỗ trợ của bà con Hải ngoại, họ lên tiếng giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này.
Hỏi: Thưa cha, khi chúng con về thăm Ðan-Viện Thiên An, chúng con được biết trong biến cố Tết Mậu Thân vào năm 1968, thì nhà thờ dướøi hầm của Ðan-Viện đã là nơi trú ẩn an toàn cho khoảng 1000 người tị nạn phải không ạ?
Ðáp: Ðúng, các đồng bào ở chung quanh, các Ðan sĩ và các nữ tu ở dưới Huế kéo lên trú ẩn trong ngôi nhà thờ dưới hầm kiên cố và vững chắc. Nhờ thế mà bom đạn của Mỹ, và pháo kích của… không làm cho ai bị thương. Tuy nhiên, nhà thờ ở dưới hầm ấy cũng bị thiệt hại nặng nề.
Sau đó, chúng tôi xin xây dựng một nhà thờ ở tầng trên để bảo vệ ngôi nhà thờ ở dưới hầm, vì đó là một công trình văn hoá. May nhờ Hội Dòng Quốc Tế, và các vị ân nhân giúp đỡ, chúng tôi đã xây dựng được tầng trên, lại xây thêm một nhà khách tĩnh tâm dành cho những ai tìm đến tĩnh tâm với Ðan-Viện của chúng tôi. Chúng tôi đón nhận mọi người đến tĩnh tâm vì đó là ơn gọi của người Ðan Sĩ.
Hỏi: Thưa cha, con thấy Ðan Viện của cha có rất nhiều nỗi khó khăn, vậy giáo dân Hải Ngoạïi chúng con có thể làm gì để tiếâp tay giúp đỡ cho Ðan-Viện Biển-Ðức Thiên-An Huế ạ?
Ðáp: Ðiều mà chúng tôi thao thức là hiện nay có rất nhiều ơn gọi. Về phương diện vật chất thì chúng tôi rất thiếu thốn, chúng tôi cầu mong quý vị ân nhân ở Hải ngoại hãy giúp đỡ chúng tôi để đào tạo lớp trẻ đến tìm ơn gọi trong đời sống Ðan tu. Chúng tôi mong ước có một Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ðan-Viện Biển-Ðức Thiên-An, Việt Nam. Ðó là lý tuởng của chúng tôi.
Chúng tôi không quên quý ân nhân. Mỗi ngày 5, 6 lần chúng tôi đọc kinh Phụng Vụ, đều nhớ đến quý vị ân nhân còn sống và đã chết. Trong các Thánh lễ hàng ngày, hay các Thánh lễ vào thứ sáu đầu tháng, chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân. Khi nghe tin một ân nhân qua đờùi, chúng tôi đọc kinh Phụng Vụ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn vị ân nhân ấy.
Hỏi: Thưa cha, con được biết cha đang chuẩn bị hình thành một Hội Bảo-Trợ Ðan-Viện Biển-Ðức Thiên-An, nếu quý thính giả muốn giúp đỡ, thì xin cha cho biết điều kiện gia nhập hội như thế nào ạ?
Ðáp: Tùy lòng hảo tâm của quý vị ân nhân, không có giới hạn. Cụ thể là mỗi tháng, mỗi hội viên đóng góp 5 đô la, như vậy một năm là 60 đô la. Tuỳ khả năng, còn nếâu một người muốn giúp đỡ để được thông ơn vĩnh viễn là 1000 đô la, hoặc nhiều hơn, tuỳ ý. Như vậy là quý vị được chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày 5, 6 lần cho mọi nhu cầu của quý vị.
Hỏi: Xin cha vui lòng cung cấp cho quý thính giả những địa chỉ, số điện thoại, số emails của Ðan viện hay của những người đại diện cho cha ở Hải ngoại không ạ?
Ðáp: Sau đây là tên và số điện thoại của những người đứng ra giúp đỡ làm đại diện cho Ðan Viện ở Hải ngoại, trong đó có Bà Kim Hà, Radio Giờ Của Mẹ: 714 265 1512. (Nếu quý vị cần, chúng tôi sẽ cung cấp sốâ điện thoại của 6 người nữa).
Ðịa chỉ của Ðan Viện là:
THỦY BẰNG, HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN-HUẾ, VIỆT NAM, TEL: 054 865 910 TỪ MỸ GỌI VỀ: 011 84 54 865 910 Email: abstephane@pmail.vnn.vn
Hoặc: Xin viết thư về:
Ðan Viện-Phụ Huỳnh Quang Sanh, P.O. Box 05, Bưu Ðiện Huế, Việt Nam.
Hỏi: Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với quý thính giả nữa không ạ?
Ðáp: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả Ðài Phát Thanh Giờ Của Mẹ Maria. Xin chân thành cám ơn quý vị đã cho tôi nói lên những nỗi khó khăn. Chúng tôi tha thiết mong sự trợ giúp của quý ân nhân để cho đời sống Ðan tu được phát triển tốt hơn, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Việt Nam, để có thêm những con người sống chiêm niệm, luôn tìm kiếm một mình Chúa mà thôi.
Hỏi: Xin cha cho chúng con biết Tỉnh Dòøng Biển Ðức có bao nhiêu Ðan Sĩ và Ðan Sĩ Linh mục ạ?
Ðáp: Thiên An là Dòng Mẹ, ngoài ra còn có 3 Ðan viện khác, đó là: Ðan viện Thiên Hòa ở Ban Mê Thuột, Ðan viện Thiên Bình ở Giáo phận Xuân Lộc, và Ðan viện Thiên Phước ở Thủ Ðức, Sàigòn.
Tôi là Ðan Việân Phụ Giám Tỉnh, trong coi 4 Ðan Viện Biển Ðức. Bốn Ðan Viện này thành lập một Tỉnh Dòng. Số Ðan sĩ hiện có là 200 Ðan Sinh, và có 22 Ðan sĩ Linh mục.
Hỏi: Xin cha vui lòng cho chúng con biết tên của ba vị linh mục chết trong biến cố Tết Mậu Thân được không ạ?
Ðáp: Tên của hai cha người Pháp là: Cha Urbaine và cha Pierre Guy, con cha bề trên của chúng tôi là cha Benoit Thái, cha Thái bị pháo kích chết ở Sàigòn, khi ngài đi thăm bà con ở đó.
Kết: Thay mặt cho quý thính giả, con xin chân thành cảm ơn Ðức Ðan Viện- Phụ Huỳnh Quang Sanh đã cho chúng con được hân hạnh phỏng vấn cha để biết thêm những sự thật và hậu quả của cuộc chiến năm Mậu Thân 1968. Nguyện xin Chúa ban cho Ðan viện có nhiều ân nhân thương giúp đỡ cho ơn gọi chiêm niệm của Ðan-Viện Biển-Ðức Thiên-An.
Xin kính chào cha và xin kinh chào quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ.”
Kim Hà 27/6/06
|