CN 110: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH
Ðây là câu chuyện thương tâm của một người trí thức ngoại giáo. Ông bị tai nạn nên tàn tật. Vợ và con bỏ rơi ông. Ông đang sống trong sự hận thù, không tha thứ cho việc làm của người vợ ông. Xin quý vị thương xót và cầu nguyện cho ông để khi Chúa tác động trên ông thì ông sẽ được chữa lành về phần hồn.
“Ông Hùng mồ côi bố khi còn nhỏ, bà mẹ tần tảo nuôi 3 nguời con ăn học. Ông Hùng học hành rất giỏi, có địa vị trong xã hội. Khi lớn lên, ông có người yêu là bà Hoa nhưng bà mẹ không cho ông được lấy người yêu làm vợ.
Thất tình nên bà Hoa đi du học ngoại quốc và lấy một người chồng ở Châu Âu. Hai vợ chồng bà Hoa không có con nên ao ước có một đứa con. Vừa lúc ấy, có một cặp vợ chồng vì không muốn nuôi thêm con nên định phá thai. Bà Hoa khuyên họ hãy sinh con ra và tặng đứa con cho bà. Sau đó, bà xin con về nhận nuôi làm con mình.
Còn ông Hùng thì ở vậy, không chịu lấy vợ. Mãi đến sau năm 1975, ông có người bạn làm mối cho ông cưới một người vợ. Bà vợ của ông Hùng là một dược sĩ tên Thu. Họ sống với nhau và có một con trai. Nay con họ cũng trên 20 tuổi.
Một hôm ông Hùng sửa xe hơi trong nhà thì xe chạm điện nên ông bị phỏng nặng. Khi chữa trị xong thì ông bị mù mắt và tay chân trở nên cong queo, không làm gì được, mà cũng không đi đứng được. Ông trở thành phế nhân.
Trong lúc ấy, bà Thu bỏ người chồng tàn tật đau khổ mà đi lấy chồng khác. Về sau, ông Hùng sống với mẹ và em gái, còn bà Thu và con của hai người thì ở tiểu bang khác.
Khi mẹ ông chết, bà Thu cũng không về thọ tang mẹ chồng. Ông Hùng rất hận vợ, ông không ngớt nguyền rủa vợ mình. Ông Hùng hiện nay ở một mình, lâu lâu có em gái đến săn sóc cho.
Thỉnh thoảng, người bạn cũ của ông là bà Hoa cũng đến chăm nom cho ông. Bà tập cho ông cách nhắc điện thoại để nghe, tập cho ông cách tự túc ăn uống. Sở Xã Hội cũng phái người đến giúp đỡ ông. Ðiều đau khổ là khi có những người thiện nguyện đến thăm ông, họ tỏ ý thương hại và nói những điều vô tình làm cho ông Hùng đau lòng, chẳng hạn như:
“Trời ơi, ông ấy đã làm điều gì ác mà bây giờ phải chịu cảnh đau đớn này?”
Từ những lời nói vô ý thức ấy mà ông Hùng quyết định đổi số điện thoại, và dọn nhà vì không muốn cho ai đến thăm để nói những lời khó nghe. nhất là những người lạ đến thăm để thốt ra những lời độc ác làm tan nát trái tim hằn vết thương lòng của ông.
Thỉnh thoảng, một vài người bạn thân đến thăm, bồng ông lên xe, rồi đặt ông vào xe lăn và đưa ông đi ăn tiệm. Chỉ những lúc ấy, ông cảm thấy được an ủi. Ngoài ra, ông sống trong sự đau khổ vì không tha thứ cho vợ
Xin chúng ta hãy cầu nguyện cho ông biết tìm đến với Chúa Giêsu, vì chỉ có Chúa, với những nỗi đau khổ mà Ngài phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn thì Ngài sẽ an ủi và nâng đỡ ông Hùng.
Xin Chúa chúc lành cho ông Hùng và gia đình của ông. Ðây cũng là kinh nghiệm quý báu cho những ai đang làm công tác tông đồ:
“Xin hãy tỏ ra khéo léo và tế nhị khi thăm viếng những người tàn tật.”
Kim Hà
|