Hình 1: Các tân linh mục, hàng trên từ bên trái là các Linh Mục David Richard Klunk, Vũ Tận Hiến, Jeffrey Alan Droessler và Phan Tấn Khởi. Hàng dưới bên trái Linh Mục Mario Alonso Juarez, Ðức Giám Mục Tod D. Brown và Linh Mục Francis Chung Kay Ng.
Hình 2: Ðông đảo giám mục, linh mục, giáo dân tham dự lễ truyền chức cho các tân linh mục.
Hình 3: Nghi thức Truyền Chức Thánh.
‘Một ngày vui mừng và tạ ơn’
Bài và hình: Triệu Ân Phúc/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Giáo phận Orange và cộng đồng Công Giáo Việt Nam đã vui mừng chào đón thêm hai tân linh mục người Việt Nam trong sáu linh mục được Ðức Tổng Giám Mục Tod D. Brown truyền chức trong một lễ nghi tôn giáo long trọng được cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, 2009, tại nhà thờ St. Columban thuộc thành phố Garden Grove.
Bốn giám mục, gần 200 linh mục trong giáo phận đã cùng đồng tế với Ðức Tổng Giám Mục Tod D. Brown. Nhà thờ St.Columban đã chật ních người. Nhiều giáo dân phải đứng trong suốt thánh lễ dài hai tiếng vì không còn chỗ trống nào trong các dãy ghế.
Tiếng nhạc của bài ca nhập lễ vừa phấn khởi vừa trang nghiêm, như tiếng kèn ra trận. Giục giã, thôi thúc bước chân của những người đi làm nhân chứng tin mừng, phục vụ mọi người trong tình yêu thương, hiệp nhất.
“Ðây là một ngày vui mừng và tạ ơn. Anh em đã lãnh nhận rất nhiều hồng ân từ Thiên Chúa. Anh em phải sử dụng tất cả những ơn lành đó để trở thành một chủ chăn tốt cho những người mà anh em phục vụ.” Ðức Cha Tod D. Brown nói trong bài giảng.
Ðược biết, trong hơn 10 năm trở lại, đây là đợt có số thụ phong linh mục lớn hàng thứ hai, bao gồm những người đại diện cho nền văn hóa đa dạng của giáo phận Orange. Những tân linh mục này sẽ phục vụ trong một giáo phận đang có sự 'bùng nổ” mạnh mẽ về số lượng tín đồ Thiên Chúa Giáo với sự gia tăng hơn 1.2 triệu người trong 30 năm qua.
Sáu tân linh mục được thụ phong lần này thuộc các sắc dân: Gốc Mễ Tây Cơ (Linh Mục Mario Alonso Juarez), Trung Hoa (Linh Mục Francis Chung Kay Ng), Việt Nam (Linh Mục Phan Tấn Khởi và Vũ Tận Hiến) và hai người da trắng (Linh Mục Jeffrey Alan Droessler và David Richard Klunk).
Những người này đã đáp trả ơn gọi tận hiến từ những môi trường rất khác nhau. Có người từng là chủ nhân của một cơ sở bán bảo hiểm như trường hợp Linh Mục Jeffrey Alan Droessler. Còn Linh Mục Francis Chung Kay Ng, từng nấu đồ ăn Trung Hoa cho hằng trăm người vô gia cư. Ðược biết ông là linh mục Trung Hoa đầu tiên được chịu chức tại Quận Cam.
Hai linh mục Việt Nam cũng có những hoàn cảnh rất cá biệt:
Linh Mục Phan Tấn Khởi sinh ra tại một địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang. Rời Việt Nam năm 1988 và ở 14 năm tại trại tỵ nạn Mã Lai. Ông đến quận Cam năm 1990 trong tình trạng trẻ em không có người đi cùng, vì thế ông được đưa đến một trung tâm chăm sóc trẻ vị thành niên, và sống tại đó cho đến năm 18 tuổi. Ông theo học tại trường trung học Irvine và tốt nghiệp trường Ðại Học UCI với bằng cử nhân Vật Lý.
Từ năm 2002 đến 2004, ông tham gia dòng Ngôi Lời tại Iowa. Năm 2004, cha mẹ của ông đến định cư tại Orange County, California và cũng trong năm đó, ông trở lại Orange County và theo học tại chủng viện St. John, Camarillo cho đến ngày chịu chức. Linh Mục Phan Tấn Khởi được chỉ định đến nhà thờ St. Pius V, thuộc thành phố Buena Park.
Linh Mục Vũ Tận Hiến đến Hoa Kỳ năm 1992 khi còn ở tuổi thiếu niên. Ước muốn trở thành linh mục được manh nha trong những năm cuối trung học qua một đoạn kinh thánh nói về những người đã chết.
Từ đó trở đi, niềm mong muốn trở thành linh mục luôn luôn thôi thúc ông. Sau chín năm học tại chủng viện, ông được tuyền chức trong ngày hôm nay. Linh Mục Vũ Tận Hiến được chỉ định đến nhà thờ St. John Neumann, thuộc thành phố Irvine.
Theo lời ông Ryan Lilyengren - một phát ngôn viên của giáo phận - trong tổng số 183 linh mục thuộc giáo phận Orange, 50 người thuộc gốc Châu Á, trong đó 40 linh mục là người gốc Việt Nam và 4 linh mục khác là người gốc Ðại Hàn. 24 người thuộc các nước nói tiếng Tây Ban Nha.
Trong lễ nghi Truyền Chức Thánh, có nghi thức các tân linh mục nằm sấp mặt xuống nền đất, mang một ý nghĩa như con người cũ đã chết đi. Và bây giờ, một con người mới đã được mặc vào trong mỗi tân linh mục. Con người đã được xức dầu, thánh hiến, để dấn thân phục vụ.
Như lời Ðức Giám Mục Tod D. Brown nói, “Anh em đã được kêu gọi không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ mọi người trong hiệp nhất, yêu thương.”
Giờ phút long trọng đến, các thầy được xức dầu và chính thức trở thành linh mục. Các giám mục và các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên đầu các tân linh mục trong nghi thức Truyền Chức Thánh.
Xúc động trong nỗi vui mừng hân hoan, lần lượt các giám mục và linh mục đến từng tân linh mục để chúc mừng, nhắn gởi, động viên. Cả nhà thờ vang tiếng vỗ tay, tiếng đàn, tiếng hát hòa trong tiếng cười cũng như những giọt nước mắt.
“Những tân linh mục này là một hồng ân của Thiên Chúa và là một món quà cho giáo phận chúng ta. Thiên chức của họ sẽ rất quan trọng cho giáo hội. Những tài năng và sự hiểu biết này, sẽ giúp rất nhiều trong việc phục vụ số giáo dân ngày càng gia tăng tại giáo phận Orange. Số tân linh mục này thật sự biểu thị cho những sứ mạng văn hóa đa dạng của giáo phận chúng ta và tương lai của giáo hội Mỹ,” Ðức Giám Mục Tod D. Brown phát biểu trong thánh lễ.
Trên toàn quốc, giáo dân thuộc các nước Châu Á chỉ chiếm 1% trong giáo hội Hoa Kỳ. Nhưng số chủng sinh Châu Á trong các chủng viện và trường dòng chiếm 12% trong tổng số 3,308 người (theo một thống kê của trường Ðại Học Georgetown). Phần lớn trong số này là người Việt Nam, thuộc thế hệ di dân thứ nhất hoặc thứ hai, Những người nói tiếng Tây Ban Nha là nhóm thiểu số tại Mỹ có số chủng sinh cao nhất vì giáo dân của họ đông hơn người Việt Nam. Hiện nay, các người thuộc gốc Châu Á là nhóm thiểu số đứng thứ nhì về số chủng sinh.
Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ. Mọi người tề tựu về hội trường của giáo xứ St. Columban để hàn huyên, chung vui và nhận phép lành đầu tay của các tân linh mục.
Giáo phận Orange và những người Công Giáo Việt Nam lại có thêm một niềm vui, một niềm tự hào riêng trong sự hòa nhập giữa đạo và đời. Với những đóng góp của các thế hệ cho xã hội và giáo hội trên con đường hướng về một sự hiệp nhất, yêu thương.