CN 999: SỰ DỮ HIỆN DIỆN: CON NHỎ MUỐN GIẾT MẸ
Hôm nay, một phụ nữ gọi cho tôi và gặp tôi để xin nhóm cầu nguyện của tôi cầu nguyện cho gia đình bà, đặc biệt là cho hai người con trai của bà. Tôi xin bà lên đài Giờ Của Mẹ chia sẻ để rút kinh nghiệm cho những người cha mẹ khác nhưng bà nói rằng bà rất xấu hổ về chuyện con của bà. Sau khi quý vị đọc xong câu chuyện này thì xin cầu nguyện cho gia đình bà. Đây là chuyện thật 100%. Thật là đau khổ cho người mẹ bất hạnh.
“Cách đây khoảng 4 năm, con trai nhỏ của tôi mới hơn 11 tuổi nhưng nó đã cầm dao chém tôi ngay ở cổ và bàn tay của tôi. Trước đó, khi tôi có thai cháu được 5 tháng, bác sĩ sản khoa thử nước đầu ối cho tôi và nói với tôi ngay sau khi có kết quả:
“Trong cơ thể của thai nhi này có một chất mà người ta thường tìm thấy ở những kẻ giết người và trộm cướp. Thai nhi của bà còn có chất ấy cao hơn những kẻ sát nhân khác. Bà có muốn giữ thai lại hay hủy bỏ?”
Là người Công Giáo, tôi không muốn giết hai con mình nên chấp nhận giữ thai lại dù đã được vị bác sĩ báo đông về bản chất của đứa con mình. Quả nhiên, thằng con tôi tuy còn bé nhưng bản chất nó hung dữ và nó có óc phá hoại. Tôi đã cố gắng dạy bảo cháu và cùng cháu cầu nguyện.
Tôí hôm xẩy ra chuyện, tôi và cháu John (tạm gọi) cùng cầu nguyện 10 Kinh Kính Mừng trước bàn thờ gia đình. John bảo tôi rằng:
“Mẹ ơi, mẹ cầu nguyện mau mau lên, con buồn ngủ lắm”
Vì thế, tôi cũng cháu cầu nguyện vắn tắt rồi ai về phòng nấy. Tôi lên giường nằm nhưng lại không khóa cửa phòng. Không hiểu sao, tôi cứ trằn trọc mãi mà chưa ngủ được. Thình lình, John lấy một con dao bén nhất rồi xông vào phòng tôi và chém vào cổ tôi. Với phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay lên đỡ con dao, và các ngón tay tôi bị dao chem. Trúng nên suýt đứt lìa các ngón tay. Máu tuôn ra xối xả. (Vừa kể, bà ta vừa đưa các ngón tay có vềt sẹo lên cho tôi xem.)
Sau đó, tôi la lên và gọi số phone 911 để xin xe cứu thương. Lúc ấy, chồng tôi đi xa, còn hai đứa con lớn của tôi không có nhà.
Trong suốt hai tuầnlễ tôi phải nằm điều trị ở bịnh viện vì các vết thương do con trai mình gây ra thì John còn nhẫn tâm ăn cắp cái ví tiền của tôi và đưa cho thằng bạn Mỹ hết số tiền 700 USD. Khoảng sau đó mấy tháng, John mới kể cho tôi nghe là nó nghe lời xúi dại của thằng bạn Mỹ cùng lớp với nó để giết hại tôi..
John đã kể cho thằng bạn Mỹ rằng:
“Mày biết không? Mẹ tao làm nails (móng tay) có nhiều tiền lắm!”
Thằng bạn Mỹ xúi giục: “Vậy mày giết mẹ mày rồi ăn cắp tiền của bà ấy cho tao!”
Không ngờ vì nghe lời xúi dại ấy mà John nhẫn tâm giết tôi. Cảnh sát bặt John vô tù từ ngày ấy đến nay là 4 năm. Nó sinh ngày 19/6/1993. Bây giờ cháu ở trong một bịnh viện tâm thần ở một tiều bang xa. Bác sĩ nói rằng nếu gia đình đồng ý đón nó về thì họ sẽ cho thả cho nó về nhà. Vì tôi còn sợ John nổi cơn điên giết hại tôi hay những thành viên trong gia đình nên không đồng ý cho nó về, nhưng chồng tôi thì chê trách tôi là nhẫn tâm, không thương xót con của mình.
Sau khi biết con mình nghe lời xúi của thằng bạn Mỹ, tôi đến nhà của thằng Mỹ để đòi lại số tiền 700 USD mà John đã đưa cho nó nhưng mẹ nó dọa sẽ đi kiện tôi vì tội dám đến nhà làm phiền bà ta. Tôi bèn đến trường học của hai đứa để báo cáo với ông hiệu trưởng. Nhà trường bảo tôi hãy đi báo cảnh sát. Họ cho rằng tôi còn may mắn vì nếu tôi ngủ thì có lẽ con tôi đã giết chết tôi rồi.
Về sau, tôi được biết là thằng bé người Mỹ ấy cũng bị bịnh tâm thần.
Hiện nay, lòng dạ tôi tan nát vì không biết tính làm sao. Tôi chỉ biết cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Xin quý chị cầu nguyện cho gia đình bất hạnh của tôi, đặc biệt là hai đứa con trai của tôi.”
Nghe xong câu chuyện của bà, tôi cảm thấy rùng mình vì không thể hình dung ra một đứa trẻ 11 tuổi mà đã cả gan muốn giết mẹ để lấy tiền cho kẻ khác. Chắc chắn là có sự hiện diện ma quỷ trong linh hồn của nó.
Tôi bèn cùng sốt sắng cầu nguyện với bà mẹ khốn khổ này và xin Chúa Giêsu tuôn đổ trên bà và gia đình bà Máu Thánh Cực Châu Báu của Ngài để giải trừ sự dữ trong gia đình bà.
Kim Hà 9/6/2009
|