MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sông Nước Mênh Mông - Dạt Dào Tình Chúa
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 6-2009

SÔNG NƯỚC MÊNH MÔNG - DẠT DÀO TÌNH CHÚA

Nhờ nhịp chảy dạt dào đều đặn của tình yêu Chúa, qua tấm lòng của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa, mỗi tháng Đội Quân Áo Xanh được làm những cánh chim én bay đến báo hiệu mùa xuân của tình thương yêu cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa.

Thoáng chốc mà chuyến vượt đèo, vượt dốc cùng người lãng tử đem những món quà Mùa Chay của cộng đoàn đến với những anh em dân tộc cao nguyên Di Linh đã qua đi được một tháng. Lần này, theo chân người lãng tử, những Cánh Chim Xanh lại bay về phương nam ấm áp, cắp theo những món quà Phục Sinh mà cộng đoàn chắt chiu dành dụm trong tháng Hoa kính Mẹ trao đến cho những anh chị em vùng sông nước miền Tây mênh mông tại giáo điểm Bắc Hải- Sóc Trăng.

Những Cánh Chim Bay Đêm

Tròn một năm với 12 chuyến công tác bác ái đến các vùng sâu vùng xa, những Cánh Chim Xanh đã quen thuộc với “những chuyến bay đêm” rồi. Luôn khởi hành lúc 8 giờ tối thứ bảy và trở về thành phố lúc 3 giờ sáng thứ hai. Chọn thời điểm này thích hợp cho mọi người vì ai cũng được nghỉ làm hay nghỉ học, nhưng cũng có nghĩa là họ sẽ phải thức trắng 2 đêm và trọn một ngày Chúa Nhật làm việc cật lực. Những tưởng vất vả gian nan như thế nhiều người sẽ bỏ cuộc, ấy thế mà số người trong Đội Quân Áo Xanh tham gia công tác bác ái mỗi ngày mỗi đông hơn. Ai đăng ký trễ đành phải chờ chuyến sau!

Sau một tháng trời cặm cụi nhận và sắp xếp hàng thành 1000 phần quà, 8 giờ tối thứ bảy 23-05, từ địa điểm xuất phát quen thuộc là “Mái Ấm Gò Dầu”, đoàn công tác gồm 2 xe 45 chỗ, 2 xe 16 chỗ và 3 xe tải chở hàng tấn tặng phẩm lăn bánh thẳng tiến đến Sóc Trăng. Hàng hóa mang theo gồm: hình lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ, tràng hạt, gạo, mì, quần áo, đường, thuốc, bong bóng, sách vở, giầy dép… và một số đồ dùng thiết yếu khác. Đoàn xe lặng lẽ xuyên qua lòng phố thị phồn hoa, bỏ lại sau lưng cảnh nhộn nhịp của phố phường những ngày cuối tuần. Hơn 120 Cánh Chim Xanh tuy có khác nhau về tuổi tác, trình độ, nhưng có một điểm chung là tinh thần phục vụ và niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Những chầu nhậu, hát karaoke, cà phê, shopping hay tụ điểm ca nhạc cuối tuần không đủ hấp dẫn để níu chân chim ở lại thành phố. Có một tiếng vẫy gọi khác mãnh liệt hơn của tình yêu Giêsu nơi tha nhân đã vượt trên tất cả, thu hút Chim Xanh bay đến “Điểm Hẹn Giêsu-Sóc Trăng”.

Bên ngoài không khí oi bức mùa hè với khói bụi, nhưng bên trong xe lòng người còn nóng hơn. Sức nóng của những trái tim đập rộn ràng, háo hức tìm đến chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Sau những phút giây giao lưu sôi nổi để tạo tình thân là những giờ trầm lắng dâng lên Chúa và Mẹ chuỗi Kinh Mân Côi. Đây là việc không thể thiếu trong mọi chuyến công tác. Cầu nguyện được coi như là “bảo hiểm” cho mọi chuyến đi. Một loại “bảo hiểm đặc biệt an toàn” không thể mua ở bất kỳ công ty bảo hiểm nào trên thế gian. Khi câu kinh cuối cùng vừa dứt, người trưởng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vừa ban ơn lành cho đoàn. Mọi người như lặng đi khi được biết một chiếc xe chở hàng trong đoàn vừa bị tai nạn, nhưng Chúa đã ra tay che chở. Xe chỉ bị bể kiếng và hư một bên bóng đèn. Người và hàng hóa bình an vô sự. Xe đang tiếp tục lăn bánh. Alleluia. Tạ ơn Chúa!

Bến Đò Yêu Thương

Đoàn công tác đến bến đò của huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng lúc 3 giờ sáng Chúa Nhật 24-05. Từ đây vào điểm phát quà đường rất nhỏ, xe lớn không đi lọt, vì thế hàng hóa phải chuyển xuống đò. Dù cả đêm chưa được chợp mắt, mọi người vẫn nhanh chóng xếp thành đội hình zic zắc, rồi từng thùng mì, từng bao đường, từng bịch quần áo… được chuyền tay nhau một cách nhịp nhàng tới bờ kênh. Phần việc nặng nề nhất là chuyển hàng xuống đò. Cầu nối duy nhất từ đò lên bờ là chiếc ván dài mong manh. Giữ thăng bằng khi đi người không qua cầu ván này đã khó, vậy mà còn phải vác thêm bao hàng nặng trên lưng thì làm sao qua? Những cánh chim xanh tuy là dân thành phố nhưng khéo léo di chuyển qua cầu như dân miền Tây thứ thiệt. Họ xoải cánh, giang rộng vai chuyển những món hàng xuống thuyền một cách gọn gàng. Sau gần một tiếng vận chuyển tốc hành, hàng hóa đã nằm gọn trên đò. Mọi người đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui vì chỉ mấy tiếng nữa thôi những món quà được cả đoàn nâng niu sẽ đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Mệt phờ! Ai cũng tưởng sẽ được thảnh thơi lênh đênh sông nước cùng với tặng phẩm đến điểm hẹn, thế nhưng con đò không đủ sức chứa cả người lẫn hàng. Chủ đò không dám chở. Phải ưu tiên cho tặng phẩm được đưa an toàn đến tay bà con. Những Cánh Chim Xanh dù mệt rã rời vẫn sẵn sàng nhường đò cho hàng hoá còn mình thì…cuốc bộ! Chỉ có một ít ở lại bốc tiếp hàng lên đò từ chiếc xe tải đến trễ.

Kẻ Cuốc Bộ

Tâm sự kẻ đi bộ : “Chúng tôi đi bộ từ bến đò vào điểm phát quà cách đó khoảng gần chục cây số mất hơn 90 phút. Đoàn người nối dài lặng lẽ đi trên con đường nhỏ dài hun hút, hai bên um tùm cây cối. Ánh đèn đường lờ mờ không đủ soi tỏ mặt người. Tôi có cảm nghĩ sao mà đoàn mình giống những người lính đang hành quân trong đêm thế nhỉ ? Phải rồi, chúng tôi là những Cánh Chim Xanh bé nhỏ trong ”Đội Quân Áo Xanh” đang hành quân loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trên cánh đồng truyền giáo bát ngát mênh mông vùng sông nước miền Tây đây! Hành trang trên vai là tình yêu Giêsu và tinh thần phục vụ. Mệt rã rời. Lê từng bước chân. Thế nhưng có cuộc hành quân nào mang ý nghĩa cao đẹp hơn thế không? Một chị trong nhóm chia sẻ: “Đi bộ gần 10km mới cảm nhận được Con Đường Giêsu gian khổ thế nào?”

Người Trên Đò

Nỗi lòng người đi đò : “Tiếng máy tàu xình xịch vang lên, chúng tôi lênh đênh theo con nước khoảng 20km đến giáo điểm Bắc Hải. Những Cánh Chim Xanh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không gian vắng lặng, chỉ còn lại bóng tối với tiếng sóng vỗ rì rầm hai bên mạn thuyền, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp. Trong không gian tĩnh lặng đó, tôi tin Thầy Giêsu vẫn đang đồng hành, vẫn dõi theo che chở chúng tôi. Tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường. Tôi nhắm mắt hít thở thật sâu. Cảm tạ Chúa đã cho tôi giây phút an bình này trong cuộc sống. Ánh đèn của những ngôi nhà hai bên bờ sông lọt qua kẽ lá xé toạc màn đêm đang thống trị bầu trời, dẫn đường cho chiếc đò vượt qua đêm tối. Một người trong đoàn ngồi trông về xa xăm làm tôi bất chợt thấy lạ lạ quen quen. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Ồ! Có phải đó là “Thầy” trong “Bâng khuâng 1” đây không? Tôi không được thấy “Thầy” bâng khuâng, nhưng giờ đây tôi lại thấy một người bâng khuâng như “Thầy” ! Tôi cười như đứa trẻ đánh thắng trong trò đánh trận giả.”

Điểm Hẹn Giêsu-Bắc Hải

Cuối cùng cả nhóm đi bộ lẫn nhóm đi đò cũng đến được “Điểm Hẹn Giêsu-Bắc Hải” lúc 6 giờ sáng. Ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên như dòng máu và nước tuôn trào từ trái tim Giêsu đến với miền đất xa xôi này. Giáo xứ Bắc Hải được thành lập sau năm 1975, nằm trong vùng kinh tế mới nên đời sống người dân còn rất khó khăn. Phần lớn họ sống bằng nghề chài lưới, cày thuê cuốc mướn, và chăn nuôi nhỏ. Số giáo dân trong xứ khoảng hơn 700 người. Trong đó số người Công Giáo gốc chỉ độ 300 (họ là những ngưởi gốc Bắc di cư vào Nam), số tân tòng khoảng 300, và số dự tòng hơn 100 người. Tuy nhiên, con số này không dừng lại ở đây vì hàng năm vẫn có khoảng từ 50 đến 70 người được rửa tội.

Không kịp nghỉ ngơi, những Cánh Chim Xanh lại nhanh chóng chuyển hàng từ đò lên sân nhà thờ. Sau quãng đường dài đi bộ, chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải tiếp tục công việc, ai nấy đều thấm mệt, nhưng không một tiếng kêu ca, nụ cười và tiếng cười đùa vẫn vang lên Sau khi đã chuyển hàng xong, chúng tôi ăn sáng tại “chợ chồm hổm” ngay bờ sông, trước cổng nhà thờ. Những thúng xôi, những khay bánh xèo, những rổ bánh bò, bánh ít… trông thật bắt mắt và đậm chất Nam Bộ. Thật là thú vị khi được thưởng thức những món đặc sản “tự chọn” vừa ngon, vừa rẻ ngay bên bờ sông. Bữa điểm tâm vừa giống như một bữa tiệc “buffet” ngoài trời, vừa giống như một bữa tiệc huynh đệ “agapê”. Chỗ này người linh mục lãng tử đang ngồi bên lề đường bốc nắm xôi chia sẻ với bà cụ 76 tuổi. Chỗ kia vài Cánh Chim Xanh đang mua cả xâu bánh chia cho các em thiếu nhi. Người mua bánh tét bẻ ra chia cho người bánh bò. Anh bánh tiêu chia cho chị xôi bắp. Ông bánh xèo nhân thịt vịt cùng chấm chung nước mắm với các bạn trẻ… Còn hình ảnh nào thân thương hơn nữa? Đúng là “phép lạ Bánh hóa nhiều” đang tái diễn tại đây!

Sau bữa điểm tâm “vô tiền khoáng hậu”, có một không hai ấy, người lãng tử tập hợp cả đoàn sinh hoạt, giao lưu ngay trong sân nhà thờ, để thắt chặt tình thân giữa mọi người trong đoàn. Những những cái tên ngộ nghĩnh được đặt cho từng nhóm : Bong Bóng Bay, Mì Ăn Liền, Đường Mật Ngọt, Gạo Nàng Hương, Áo Quần Xuất Khẩu, Hỗ Trợ Khách Hàng…

Đúng 8giờ sáng, cùng với người dân ngồi kín cả trong và ngoài nhà thờ, chúng tôi tham dự thánh lễ Mừng Kính Chúa Thăng Thiên. Những khuôn mặt người cha hằn nếp nhăn theo ngày tháng gian khổ nơi ruộng đồng, những bàn tay bà mẹ chai cứng bên luống cày, những đứa con thơ tóc khét mùi nắng cháy… Tất cả không ngại ngần, tay trong tay, chân đạp đất, mắt nhìn trời, cất cao lời Kinh Lạy Cha : “Xin cho chúng con biết xây dựng Nước Trời ngay từ Trái Đất này khi biết sống hiệp nhất yêu thương và phục vụ lẫn nhau…” Những đôi tay run run nhận tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, Mẹ Maria, và choàng lên cổ tràng chuỗi Mân Côi. Nhũng món quà tinh thần này, cùng với những lời chứng sống động của các chứng nhân trong đoàn, đã làm cho Lòng Thương Xót Chúa thấm sâu vào lòng người, củng cố niềm tin cho dân vùng sông nước mêng mông, gieo vào lòng họ thêm nhiều niềm hy vọng.

Sau thánh lễ, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị những phần quà của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà cho bà con. Người Kinh có, người dân tộc Khờ Me có, Công Giáo có, không Công Giáo có, vì Lòng Thương Xót Chúa đâu có loại trừ một ai. Người trao, kẻ nhận ai cũng háo hức, làm cho không khí vui tươi như lễ hội. Lễ hội của sự sẻ chia và đón nhận Lòng Thương Xót Chúa! Thật xúc động khi thấy những cụ già, những bà mẹ da xạm đen vì nắng gió. Những khổ cực của cuộc đời không cần nói cũng đã hiện rõ trên nét mặt, nơi vầng trán. Họ vui mừng khi nhận được món quà sẻ chia của cộng đoàn trong tháng Hoa kính Mẹ. Những khuôn mặt khắc khổ u ám dường như đã biến mất, thay vào đó là nét tươi vui, phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Một Nhóm Chim Xanh tươi vui, nhí nhảnh tập họp các thiếu nhi lại để sinh hoạt, ca hát và trao cho các em sách vở cùng bánh kẹo. Các em chạy tung tăng khắp sân nhà thờ với những trái bong bóng rực rỡ đủ màu sắc trên tay. Có những em nói chuyện với nhau bằng tiếng Khờ Me, tuy không hiểu nhưng qua nét mặt và nụ cười, chúng tôi biết các em rất vui.

Hạt giống của Lòng Thương Xót Chúa đã được gieo trong lòng các em. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, mồ hôi đổ nhễ nhại trên mọi khuôn mặt. Tuy nhiên người trao, kẻ nhận, ai nấy đều vui, cùng nở chung một nụ cười hiền hậu. Nụ cười của tình thân ái, nụ cười của sự sẻ chia.

Bữa ăn trưa mỗi Chúa Nhật ở giáo điểm Bắc Hải mới đúng thật là bữa ăn huynh đệ Agapê. Địa bàn của giáo xứ quá rộng. Giáo dân ở rải rác khá xa nhà thờ. Người ở xa nhất cách nhà thờ tới 22km. Mỗi sáng sớm Chúa Nhật, người đi bộ, kẻ đi ghe hàng chục cây số mới đến được nhà thờ. Sau thánh lễ, họ còn ở lại học giáo lý nữa. Chính vì thế hàng tuần có khoảng 300 người được mời lại nhà xứ ăn cơm trưa để có sức buổi chiều quay về nhà! Những Cánh Chim Xanh được cùng bàn, cùng ăn chung với bà con buổi trưa hôm ấy. Thật vui! Thật ấm áp tình người! Đúng là một bữa tiệc huynh đệ Agapê. Một thánh lễ nối dài từ nhà thờ đến nhà cơm! Rồi cũng từ nhà cơm chúng tôi lại trở vào nhà thờ để viếng Chúa, để cầu nguyện, để lắng lòng lại bên Giêsu sau những giờ hoạt động tông đồ…

Từ nhà thờ những Cánh Chim Xanh lại bay xuống đò. Người miền Tây chân chất hiền lành và thật tốt bụng, thấy chim xanh xuống đò không mui giữa trưa, đã chặt cho chúng tôi lá chuối để che nắng... Cái nắng gay gắt của trưa hè chiếu thẳng xuống trên con đò chật ních người. Mồ hôi ai nấy vã ra như tắm. Nắng nóng khủng khiếp. Hơn một tiếng rưỡi ngồi dưới đò, những Cánh Chim Xanh đã bị nướng chín! Khi lên xe mọi người thở phào nói đùa với nhau: “Giờ thì tới Thiên Đàng rồi. Chắc dưới luyện ngục cũng nóng như thế này là cùng!”

Chia tay Bắc Hải, những Cánh Chim Xanh bay về Cà Mau- nơi đầu sóng ngọn gió tận cùng của đất nước- đến viếng mộ cha Phanxico Trương Bửu Diệp tại giáo xứ Tắc Sậy. Trong giây phút tĩnh lặng, chúng tôi dâng lên Chúa những người đang gởi gấm những lời khấn nguyện. Xin cho họ được như lòng mong ước. Xin cho Lòng Thương Xót Chúa ngày càng được lan rộng trên khắp mọi miền đất nước.

Đội Quân Áo Xanh trở lại điểm xuất phát ban đầu ở Gò Dầu lúc đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng thứ hai 25-05. Đây là chuyến công tác thứ 12, vừa tròn một năm kể từ ngày Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ khởi xướng tại Chí Hòa mỗi chiều thứ năm. Đây cũng là chuyến đi xa nhất, số lượng tặng phẩm mang theo nhiều nhất, và số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến giờ. Chỉ có Lòng Thương Xót Chúa mới làm được những điều kì diệu đó !

Qua từng chuyến công tác bác ái, những Cánh Chim Xanh học biết cách xoá bỏ sự ích kỉ của bản thân để mở lòng ra chia sẻ với anh chị em mình, biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, biết trao nhau những nụ cười thân ái, để cây Thánh Giá có đủ hai chiều : hướng đến Thiên Chúa và gắn kết với tha nhân.

“Bao lâu còn thì giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người.”(Galát 6,10)

Mai Trang-Thanh Thủy

(Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Tháng 06-2009)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Viết Cho Em: 14/ Mũm Mĩm (6/11/2009)
Viết Cho Em: 13/ Đành Dang Dở (6/11/2009)
Người Môn Đệ Đức Kitô: - Những Ơn Cần Nơi Người Mục Tử (6/11/2009)
Cảm Nghiệm Phép Lạ Thánh Thể (6/11/2009)
Lễ Truyền Chức Cho Hai Tân Linh Mục Việt Nam (6/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Chiếc Quạt Kỳ Diệu (6/9/2009)
Bâng Khuâng (6/9/2009)
Tâm Sự Kẻ Trở Về 2 (6/9/2009)
Giọt Lệ Từ Trời Cao (6/9/2009)
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện (6/9/2009)
Tin/Bài khác
Tận Hiến Đời Độc Thân Cho Trẻ Mồ Côi (6/8/2009)
Luật Độc Thân Khôn Ngoan Của Công Giáo (6/8/2009)
Trái Tim Chúa Giêsu Là “ Lò Lửa Yêu Mến Hằng Cháy”: Chuyện Thật Về Một Người Giang Hồ (6/8/2009)
Một Điềm Lớn Xuất Hiện Trên Trời ! (6/8/2009)
Viết Cho Em : 12/ Chí Trai (6/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768