MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Kỹ Nữ Hoàn Lương Bởi Tình Yêu Của Thiên Chúa
Thứ Năm, Ngày 4 tháng 6-2009

NHỮNG KỸ NỮ HOÀN LƯƠNG BỞI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
(Hookers for Jesus)

Dịch: Jos. tú Nạc

“Tôi nhớ mình đang ngồi trong nhà. Tôi chìm trong suy nghĩ. ‘Tất cả sẽ kết thúc rồi sao! Và tôi bất lực trước nó.’ Tôi đã uống không biết bao nhiêu là thuốc. Tôi nhớ mình đã đầu hàng. Thậm chí tôi đã không thể kiềm chế chính mình. Và rồi bóng tối đã ập xuống thân tôi. Tôi cảm thấy rất đỗi cô độc. tôi không còn nhìn và nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi hoàn toàn lẻ loi. Tất cả tôi có thể nói rằng, “Lạy Chúa Jesus xin hãy cứu con – con không muốn chết!”

“Sau đó bạn tôi đến. Nó nhìn thấy tôi và gọi điện thoại cho xe cấp cứu của bệnh viện. Tôi cảm thấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim tôi như đang bị thách thức. Cơn đau nhức không thể nào tin được. Tôi không thể cử động.”

Đây là những lời tường thuật của Annie Loubert. Annie thường hồi tưởng lúc đó vào năm 2003. Nàng gọi đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời nàng. Đó là lúc mà nàng muốn tự tử. Annie là người bán phấn buôn hương. Bọn đàn ông trả tiền để nàng bán dâm cho họ. Nàng đã kiếm được nhiều tiền trong kỹ nghệ này. Nàng có một ngôi nhà sang trọng, trang phục lộng lẩy, đắt tiền, nhiều xe hơi. Vậy tại sao cuộc đời của Annie lại rơi vào cảnh tuyệt vọng như vậy? Điều gì đã xảy ra đối với nàng để nàng cảm thấy cô đơn?

“Khi còn là một cô bé, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là kẻ bán thân. Trong trường, tôi là học sinh chăm ngoan. Tôi luôn tuân giữ nội qui nhà trường. Vậy, tại sao tôi lại trở thành cô gái “đốn mạt” như thế?”

“Tất cả sự việc đều bắt đầu khi tôi còn trẻ. Gia đình đã đối xử với tôi một cách tệ bạc…tôi cảm như bị chối bỏ và lúc nào cũng cảm thấy chua xót tâm hồn. Khi các bạn còn thơ ấu, bạn tin mọi điều mà bạn được nghe. Và tôi bắt đầu tin vào những điều tiêu cực mà người ta nói về tôi…”

“Một người bạn thân cũng bắt đầu đối xử đê tiện với tôi trong một lần hãm hiếp. Những tôi đã che giấu những xúc động của tôi. Chẳng bao lâu, tôi đã mất niềm tin với tất cả mọi người.”

Khi Annie mười tám tuổi, bạn trai của nàng đã bỏ rơi nàng để đến với một người đàn bà khác.Sự việc này đã khiến Annie đau đớn vô bờ. Và nàng bắt đầu thác loạn. Nàng nói,

“Khi trái tim bạn tan vỡ…tình yêu còn ý nghĩa gì đối với bạn? Tôi đã tìm kiếm tình yêu trong những nơi lừa lọc, những người dối trá – những người có hoàn cảnh như tôi. Tôi đã làm tình với nhiều gã đàn ông. Tôi đến những cuộc vui để uống và hút. Tôi nghe những loại nhạc kích động, rẻ tiền…Tôi trở thành một nữ băng đảng!”

Sau một thời gian, Annie ra đi và sống ở Las Vegas, một thành phố có nền kỹ nghệ tình dục sầm uất. Annie biết ở đó nàng sẽ kiếm được nhiều tiền. Nàng dự định làm sáu tháng. Và sau đó, nàng sẽ có nhiều tiền để học đại học âm nhạc. Đó là mơ ước của nàng.

Tuy nhiên mọi việc không diễn ra suôn sẻ như dự định. Annie đã lưu lại Les Vegas mười một năm. Nàng tự thân xây dựng cuộc sống. Và nàng nhận thấy số phận không trốn thoát khỏi số phận. Thoạt đầu, công việc này đối với nàng dường như vui vẻ, thoải mái sống ở một nơi đầy rẫy hấp dẫn. Nhưng mọi thứ không tuyệt vời như nàng tưởng lúc ban đầu. Annie giải thích thêm.

“Tôi đã phải trả giá cho cuộc sống xa hoa phù phiếm này. Ý tưởng mà tôi cho là một thành công đã bị thất bại. Tôi dần lâm vào cảnh sa sút. Nhìn bề ngòai, tôi có mọi thứ mà tôi chưa từng bao giờ ao ước. Nhưng tâm hồn tôi đang lần mòn héo úa.”

Tất cả mọi thứ đều trở nên chán chường đối với Annie. Những cô gái bán dân không bao giờ làm việc lẻ loi, một mình, có những gã đàn ông điều khiển, dắt mối cho họ. Tên ma-cô dẫn mối của Annie bắt đầu đánh đập nàng. Tiếp đó, chỉ trong một thời gian năm tháng, những người thân của nàng lần lượt qua đời – chị nàng, bác và ông nội của nàng. Cũng trong lúc này, Annie lâm bệnh nặng – bệnh ung thư phát triển. Nàmg đã uống nhiều thuốc để giúp nàng qua khỏi những cơn đau nhức. Nhưng nàng cũng dùng những thứ thuốc cấm để giải quyết những cơn kích thích. Nhiều biến cố xảy đến dồn dập trong cuộc sống của Annie. Nàng có thể từ bỏ kỹ nghệ tình dục. Nhưng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng và mất mát tâm hồn. Những việc làm trôi qua của một người lao động tình dục tiếp tục giày vò nàng.Và nàng tiếp tục với ma túy. Để rồi trong một đêm năm 2003, nàng đã đi thật xa. Annie không quên mang theo một số cocaine. Vì lý do này khiến bệnh tim phát lại.  

Trong một cách nhiệm mầu, Annie đã sống sót. Thiên chúa đã cứu nàng khi nàng kêu khóc để được sự giúp đỡ. Và sau đó, Annie nhận thấy một lần nữa Thiên chúa đoái thương thân phận của nàng. Nàng đã xem một chương trình tôn giáo trên truyền hình. Một phụ nữ tên gọi Joyce Mayer đang nói. Tôi đã thấu hiểu những câu nói về tình yêu của Thiên Chúa. Annie nói:

“Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, và những cuốn sách Joyce đưa cho tôi. Chúng bắt đầu tràn đầy trong tôi một chân lý…Một ngày kia, tôi xem trên truyền hình. Tôi nghe cô xướng ngôn viên nói với mọi người, “Thiên Chúa yêu các bạn!” Tâm hồn tôi vô cùng xúc động.”
“Người nói vậy nghĩa là gì?” Tôi nghĩ. “Cuối cùng tôi đã được rồi sao? Thiên Chúa không ghét bỏ tôi sao?”

Vì lần đầu tiên trong đời tôi, tôi đã nghe giọng nói của Thiên Chúa đến với tôi. “Phải, Ta yêu con…và Không Sự Gì chia cắt con và tình yêu của Ta một lần nữa.”

Nước mắt tôi tuôn trào. Tôi quỳ xuống…Tôi quyết dịnh để nhận lãnh một niền tin son sắt và hiến trọn đời mình theo Chúa Jesus.”

Annie bắt đầu đứng ra thành lập một hội đoàn ở Las Vegas – Hookers for Jesus. Mục đích của nó là để giúp đỡ những người lao động buôn bán tình dục – những gái điếm. Nó đem đến sự giúp đỡ thực tế cho những ai muốn lìa bỏ kỹ nghệ này. Nó cung cấp kiến thức giáo dục cho những ai nghĩ rằng kỹ nghệ tình dục là một nghề vô hại. Và những thành viên của hội chia sẻ thông điệp mà đã làm thay đổi cuộc đời của Annie: thông điệp tình yêu của Thiên Chúa. Annie đi khắp những khu phố của Las Vegas cùng với bạn bè. Nàng đứng lại và chuyện trò với những cô gái bán dâm. Nàng cầu nguyện cho họ. Nàng nói với họ cách mà Thiên Chúa đã biến đổi đời nàng. Annie vẫn là người thác loạn. Nhưng giờ đây nàng thác loạn để chống lại những sự việc khác – ý tưởng mà những phụ nữ bán dâm có thể chấp nhận.

Liz Waid
Dịch: Jos. Tú Nạc, NMS

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phúc Cho Những Ai Thương Xót Người (mt.5) (6/5/2009)
Tha Thứ (6/5/2009)
Lời Cầu Nguyện Vị Tha (6/5/2009)
Viết Cho Em: 10/ Làm Vợ Và Làm Mẹ (6/5/2009)
Viết Cho Em : 9/ Bé Hờn Dỗi (6/5/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Viết Cho Em: 8/ Em Bé Đi Vào Xã Hội (6/4/2009)
Viết Cho Em : 7/ Li Dị Là Một Thảm Hoạ (6/4/2009)
Viết Cho Em : 6/luật Vị Nhân Sinh (6/4/2009)
Tin/Bài khác
Buổi Hội Thảo Với Sự Hiện Diện Của Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam (1) (6/3/2009)
Đại Hội Liên Đoàn Cgvn Tại Đức Quốc Vinh Danh Ôb Dr. Neudeck, Người Khởi Xướng Con Tàu Cap Anamur (6/3/2009)
Suy Gẫm Từng Ngày Trong Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu (6/3/2009)
Maria Teresa Ciancio, Từ Cầu Thủ Nổi Tiếng Thành Nữ Tu Dòng Kín (6/3/2009)
Viết Cho Em: 5/ Em Bé Tò Mò (6/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768