LTS: Đầu tháng 7 năm 2009, một ân nhân là cô Cẩm Châu đã nhờ Radio Giờ Của Mẹ chuyển qua hội Bảo Trợ Nữ Tu $1,000 USD để giúp các em mồ côi khuyết tật do nhà Dòng MTG Hướng Phương. Xin cám ơn cô Cẩm Châu.(KH)
Tu Viện Mến Thánh Giá Hướng Phương Xã Quảng phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình ĐT: 0523.512 074 hoặcDĐ 01667308762 Email:mtghp2005@yahoo.com
XIN GIÚP CÁC CHÁU MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT tại Mái Ấm Hy Vọng – Tu Viện Mến Thánh Giá Quảng Bình.
Kính gửi Quý Ông Bà Quý Anh Chị em,
Con là nữ tu Anna Cao Thị Hoa, Bề Trên Tu Viện và người Phụ Trách Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn. Con xin thay lời cho toàn thể chị em trong Tu Viện cùng các em mồ côi, khuyết tật, kính gửi tới Quý Ân Nhân lời chào chúc trân trọng và quí mến của chúng con trong tình yêu Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh.
Thưa Quý Vị, trước hết, con xin được giới thiệu đôi nét về Tu Viện Mến Thánh Giá Hướng phương:
Tu viện chúng con được thành lập từ năm 1701 và nay, Tu viện gồm có 127 người: 48 nữ tu, 10 em Tập Sinh, 69 em đệ tử. Tu viện chúng con là Dòng tu duy nhất ở tỉnh Quảng Bình, chúng con sống bằng nghề làm ruộng, do thời tiết khắc nghiệt, thường bị hạn hán, bão lụt, nên thu nhập rất thấp. Chúng con đang gặp khó khăn lớn về vấn đề kinh phí và mọi thứ. Mặc dầu vậy, Tu viện chúng con thao thức và trăn trở vì thấy rất nhiều ngươi tàn tật, mồ côi và những người bị bỏ rơi. Trước những hoàn cảnh đó Tu Viện chúng con không thể nhắm mắt làm ngơ, và chúng con đã bắt tay vào việc.
Từ năm 2005. Ban đầu chỉ 5 -10 em nhưng con số ngày càng đông, cho đến nay đã có 65 em tàn tật và mồ côi. Mái Ấm của chúng con là nơi duy nhất ở Quảng Bình dành cho việc chăm sóc, nuôi dạy các em tàn tật, bất hạnh. Quảng Bình là một tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam lại có con số các em bị mắc phải các căn bệnh như: Đao, mù, câm, điếc, bại liệt, thần kinh và những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.
Trước nhu cầu thực tế đó, Mái Ấm của chúng con đã ra đời với mục đích, quy tụ những mảnh đời bất hạnh, phần nào giúp cho các em có cơ hội cảm nhận được tình người và niềm vui làm người qua sự chăm sóc, nuôi nấng của chúng con. Chúng con phục vụ các em với tất cả tình mẫu tử, mặc dù chúng con không sinh các em theo huyết nhục, nhưng sẵn sàng cưu mang và đón nhận các em với trọn trái tim yêu thương của chúng con.
Chúng con ước mong tất cả các em tàn tật, các em mồ côi, lang thang đầu đường, xó chợ ở Quảng Bình này đều được chăm sóc, nuôi dạy, nhưng khả năng vật chất của chúng con quá hạn hẹp. Năm 2008 vừa rồi Tu Viện chúng con đã dành dụm và xây một ngôi nhà cho các cháu, hiện các cháu đã có nhà ở nhưng chưa hoàn thiện, về nội thất thì chưa có, khuôn viên cũng chưa. Không những thế, chúng con đang thiếu thốn: Gạo, áo quần, tiền học phí, thuốc và những đồ dùng cần thiết để phục vụ cho các em hằng ngày. Vì vậy, con mạo muội viết thư này, kính nhờ lòng nhân ái của Quý Ông Bà và Quý Anh chị em trong Hội, xin Quý vị thương giúp đỡ và chia sẻ cho các cháu bát cơm, manh áo, chút tình người để các cháu có điều kiện được sống như một con người.
Thay lời cho tất cả các cháu mồ côi, khuyết tật tại Mái Ấm Hy vọng Vinh Sơn chúng con xin chân thành cám ơn Quý vị và thân ái trong Chúa Kitô.
Kính thư,
Nữ tu Anna Cao Thị Hoa Bề Trên Tu Viện
Sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân xin gửi về: Tu Viện Mến Thánh Giá Hướng Phương Xã Quảng phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình ĐT: 0523.512 074 hoặc DĐ 01667308762
|