CN 97: DÂNG CON CHO CHÚA TỪ KHI CON MỚI CHÀO ÐỜI
1. Ðây là lời kể của chị Tâm:
‘Vợ chồng tôi qua Mỹ theo diện tị nạn. Ðứa con trai lớn của tôi bị bịnh thần kinh: khờ khạo và không học hành được. Giờ đây, cháu đã gần 30 tuổi mà chúng tôi vẫn phải lo lắng cho cháu. Vì đau khổ và buồn phiền nhiều nên chúng tôi gia nhập vào nhóm cầu nguyện để ca ngợi Chúa hàng tuần. Vợ chồng tôi đem theo 3 đứa con cùng đi cầu nguyện.
Tạ Ơn Chúa, đứa con gái kế của chúng tôi trở nên rất ngoan đạo. Cháu luôn đến chầu Chúa Thánh Thể hàng ngày.
Vừa sinh ra đứa con trai thứ ba là Danh thì tôi đã thánh hiến cháu cho Chúa và Ðức Mẹ Maria. Mỗi khi đi nhà thờ hay đi nhóm cầu nguyện, tôi đều đem cháu đi theo. Khi mới bập bẹ nói thì cháu đã lắng nghe và bắt chước người lớn hát ngợi khen Chúa. Cháu cầu nguyện rất giỏi. Mỗi khi chúng tôi đến nhà thờ để dự lễ, nếu còn sớm thì cháu Danh lên quỳ nơi Nhà Tạm Chúa mà tâm sự với Chúa. Các bạn tôi thường tấm tắc khen cháu và hỏi cháu:
“Nè Danh, lớn lên cháu sẽ làm gì?”
“Dạ cháu sẽ xin làm linh mục của Chúa!”
Danh rất ngoan ngoãn và siêng năng cầu nguyện. Tôi hằng cầu xin Chúa hãy chọn con trai út của tôi vì tôi đã dâng con trai tôi ngay khi cháu vừa chào đời. Lạy Chúa, xin hãy đón nhận và chọn con trai út của con trong cánh đồng truyền giáo của Ngài.”
2. Ðây là lời kể của cô Kim Anh:
"Khi vừa sinh cháu An ra thì tôi bị bịnh bướu óc và phải trải qua một ca mổ óc. Vì thế, tôi bèn sốt sắng dâng con trai út của mình lên cho Chúa và năn nỉ Ngài:
“Lạy Chúa, con không biết con còn sống được bao lâu nữa để săn sóc cho con của con. Nay con xin thánh hiến con út này lên Chúa. Xin Chúa hãy săn sóc và ban ơn Thiên Triệu cho con của con.”
Giờ đây, cháu An đã được 7 tuổi. Cháu tuy chậm nói nhưng rất thông minh. Mỗi khi đi lễ, cháu thường kéo tôi lên phía nhà Tạm, đúng là nơi mà 7 năm trước, tôi đã dâng cháu lên cho Chúa. Cháu bảo tôi quỳ xuống, rồi cháu cầu nguyện bằng thứ tiếng lạ lùng, không phải là tiếng Việt. Chỉ có Chúa mới hiểu cháu muốn nói gì. Ðiều đặc biệt là cháu chỉ lôi kéo tôi lên để quỳ nơi Nhà Tạm mà cháu lại không kéo bố cháu lên.”
Tôi cầu xin Chúa hãy chọn và sử dụng các con tôi, đặc biệt là con trai út của tôi theo Ý Ngài vì chúng đều là con của Ngài.
Từ lâu nay, ở trên lầu, tôi có dành một phòng riêng để làm phòng cầu nguyện. Nơi ấy có đủ các tượng ảnh của Chúa và Mẹ Maria. Lâu lâu có các bạn của tôi đến cùng cầu nguyện với gia đình tôi. Gần đây, tôi hỏi ý Chúa xem tôi có nên mời Chúa ra phòng khách để tôi có thể sử dụng căn phòng ấy làm phòng ngủ không thì tôi nghe Chúa nói rất lớn trong tim tôi:
“Ðược, con hãy đưa Cha ra phòng khách, vì nếu Cha tiếp tục ở đây thì cũng chẳng có ai đến viếng thăm Cha. Còn nếu con đưa Cha ra phòng khách thì Cha còn có dịp nhìn thấy các con của Cha!"
Tôi giật mình vì hiểu Chúa luôn thương yêu và muốn nhìn ngắm các con cái của Ngài.”
3. Ðây là lời kể của chị Kim:
Xin Chúa gìn giữ con cháu của chúng con. Khi cháu nội gái của tôi được 3 tháng tuổi, tự nhiên vào một buổi tối, cháu lật sấp, rồi cứ đập đầu mình vào nền thảm và khóc lóc dữ dội. Con dâu tôi tìm cách dỗ dành con nhưng cháu bé vẫn khóc ngằn ngặt, không chịu nín. Bé cứ tiếp tục đập đầu xuống nền thảm.
Thấy vậy, tôi bèn chạy lên nhà, lấy chai nứớc phép rắc lên đầu cháu và chung quanh phòng cháu. Tôi cầu nguyện như sau:
“Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho các tà thần đang ám hại cháu của ta phải ra khỏi nơi đây ngay lập tức mà không được trở lại quấy phá cháu ta nữa."
"Lạy Chúa Giêsu, con xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu đổ xuống che chở gia đình con và cháu bé này. Xin Chúa trục xuất mọi tà thần đang ám hại cháu bé của con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Kitô là Chúa của chúng con. Amen.”
Ngay lập tức, cháu bé ngừng khóc và cười. Con trai và con dâu của tôi lấy làm ngạc nhiên, chúng đồng thanh hỏi:
“Mẹ à, mẹ có magic (phép thuật) gì vậy? Sao hay quá vậy? Nó nín ngay à.”
“Không, mẹ chẳng có magic gì hết. Chúa Giêsu làm được tất cả mọi sự. Chúa đã đuổi sự dữ ra khỏi cháu bé. Giờ này mà các con chưa chịu rửa tội cho cháu của mẹ. Lẽ ra các con phải rửa tội cho bé càng sớm càng tốt để tội tổ tông khòng còn đè nặng trên bé và để Chúa và các thiên thần gìn giữ bé. Hãy tạ ơn Chúa đi!”
Lạy Chúa, xin thương xót và gìn giữ các thai nhi trong bụng mẹ và các trẻ thơ măng sữa đã ra đời để các cháu không bị ma quỷ và tội lỗi làm chủ chúng. Xin Chúa hãy đón nhận các con cháu chúng con vào Thánh Tâm dịu hiền và khiêm nhường của Chúa. Amen.”
Kim Hà
|