CN 95: CHĂM SÓC VÀ THA THỨ CHO NHAU
Chị Lan luôn bất mãn về chồng chị là anh Thái. Hễ anh đi chơi đâu với bạn bè là chị bắt anh phải cho chị biết trước là anh đi đâu, đi với ai và bao giờ thì về nhà. Chị thường hay kêu điện thoại để xem anh đang ở đâu. Riết rồi anh chán quá, dù có điện thoại di động, nhưng anh cũng không thèm nghe điện thoại. Vì thế, chị Lan đành làm phiền bạn bè. Chị kêu đến nhà các bạn để nhờ nhắn tin lại cho chồng chị khi chị cần anh giúp điều gì.
Anh Thái là người rất thích chơi thể thao để giữ gìn sức khỏe. Ngoài giờ làm việc là anh đi tìm bạn bè để cùng giải trí bằng môn bóng bàn. Có khi anh chơi đến đêm khuya mới về nhà.
Khi về đến nhà thì anh hay kiếm chuyện vợ con. Có lần, con chó của gia đình leo lên chiếc giường của anh chị và tiểu ướt giường chiếu. Anh nổi giận la hét và dọa cho con chó đi nơi khác. Các con của anh rất buồn, chúng phàn nàn với mẹ chúng rằng:
“Hễ ba đi làm về là đi chơi suốt đêm ngày. Ba chẳng để ý săn sóc chúng con. Chỉ có con chó là bạn thân của chúng con. Con đi về là con chó ngoắc đuôi ve vẩy chào mừng. Còn ba thì không bao giờ vui đùa với chúng con. Hễ gặp mặt là cau có và kiếm chuyện chúng con. Vậy mà giờ đây, ba còn muốn cho đi con chó là người bạn tốt nhất của chúng con. Ba thật không có trái tim! Con buồn ba lắm!”
Gia đình này đang ở bên bờ vực thẳm của sự tan vỡ, nếu các thành viên trong gia đình không đối thoại và thay đổi lối hành xử. Bạn có thấy hoàn cảnh gia đình mình giống như vậy không?
Nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho chị Lan bớt kiểm soát chồng, để anh Thái lo lắng cho vợ con nhiều hơn, để các con anh chị biết thông cảm với cha mẹ hơn. Xin Chúa chúc lành cho gia đình này.
Kim Hà
|