CN 93: CHÚA KHÔNG QUÊN GIA ĐÌNH CON
Ðây là cảm nghiệm của bà Maria Trần. Người con gái của bà lấy một người chồng là luật sư. Anh ta bằng lòng theo đạo Công giáo để cưới vợ. Sau đó, anh ta bỏ đạo và không cho hai con của anh được rửa tội. Anh ta còn nói rằng anh bị ép buộc phải theo đạo vợ.
Sau đó, anh ta bị bịnh ung thư và chết. Trong lúc anh hấp hối, bà Maria muốn mời linh mục đến cho anh xưng tội và xức dầu Thánh nhưng anh từ chối các ân huệ của Chúa, mà còn tỏ ý oán trách bên gia đình vợ như là ép buộc anh, không để cho anh tự do chọn lựa.
Gia đình bà Maria đã rước Tượng Ðức Mẹ đến bên giường bịnh của anh để xin Mẹ ban cho anh ơn hoán cải. Bà Maria và hai người em gái luân phiên nhau cầu nguyện cho người con rể của bà được ơn ăn năn thống hối.
Ngày anh ta mê man bất tỉnh thì bà Maria mời được một vị linh mục người Mỹ lên lầu, nơi giường bịnh của anh để xức dầu Thánh cho anh, trong khi anh không còn biết gì nữa. Sau đó, anh qua đời. Con gái bà cũng chống cự bà vì vấn đề tôn giáo.
Sau đó, con gái và hai cháu của bà dọn về ở gần bên bà. Chồng bà giữ nhiệm vụ lái xe đưa các cháu đi học giáo lý. Còn bà Maria thì đi về Việt Nam, làm nhiều việc thiện để giúp đỡ người nghèo. Có khi bà ở tại Việt Nam 6 tháng trời. Bà xin các nữ tu cầu nguyện cho con gái và hai cháu được ơn hoán cải và rửa tội.
Mùa Phục Sinh năm 2006, hai cháu ngoại của bà đã được rửa tội và được thêm sức. Bà cho đây là phép lạ mà Chúa ban cho gia đình bà.
Suy niệm:
Lòng mẹ thương con thật bao la vô tận. Nhưng vì quá sốt sắng mà thúc hối nhiều, nên con rể bà cảm thấy bị lệ thuộc và bị ép buộc theo đạo. Do đó anh ta chống cự bà và tôn giáo của bà.
Không hiểu linh hồn con rể bà đã đi về đâu khi anh ta chống cự Chúa và ơn huệ của Giáo Hội đến giây phút cuối cùng?
Có một trường hợp khác:
Một bà ngoại giáo lấy chồng Công giáo nên theo đạo chồng. Khi chồng chết, bà lấy người chồng khác và bỏ đạo. Ðến giờ lâm tử của bà, con cháu khuyên bà trở lại đạo để được chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng bà cụ nhất quyết từ chối. Thật là tội nghiệp cho số phận của bà!
Xin Chúa thương xót cho những người lầm lạc và tha thứ cho họ. Amen!
Kim Hà
|