MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 91: Cảm Nghiệm Cúa Một Phụ Nữ Chết Ði 7 Tiếng Ðồng Hồ Rồi Sống Lại
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 5-2009

CN 91: CẢM NGHIỆM CÚA MỘT PHỤ NỮ CHẾT ÐI 7 TIẾNG ÐỒNG HỒ RỒI SỐNG LẠI

Bà Sáu Agnes vốn là phu nhân của một cựu tỉnh trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình bà đã hy sinh nhiều cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Chồng bà đã đi tù cải tạo rất nhiều năm. Sau khi được ra khỏi tù, ông bà đi qua Mỹ theo diện H.O.

Ông đã qua đời từ 6 năm nay. Ông bà chỉ có 2 người con trai mà cả hai đã đền nợ nước trên các chiến trường ở Việt Nam. Bà còn một người con dâu và 2 cháu nội. Họ cũng ở Mỹ, nhưng cách xa bà.

Hiện nay bà sống cô đơn một mình ở thành phố Gardena, thuộc Los Angeles County.

Mỗi ngày, bà phải đi xe buýt để đến nhà thờ. Bà bị bịnh đau tim nặng và đã mổ tim nhiều lần. Bà có thể chết bất cứ lúc nào. Bà tâm sự rằng bà rất muốn chết cho xong kiếp người vì sống mà cô đơn giữa xứ lạ quê người thì buồn tủi lắm. Lúc đau yếu không có ai săn sóc cho. Bà kể lại cảm nghiệm chết đi sống lại của mình:

“Năm 2000, tôi về Việt Nam thăm các cháu của tôi. Một hôm, tôi bị nghẹt tim và chết đi 7 tiếng đồng hồ. Gia đình tôi mua cái hòm 4 triệu rưởi (300USD) và đặt xác tôi vào đó. Sở dĩ họ chưa hoả táng cho tôi vì gia đình còn đợi một người cháu tôi về nhìn mặt dì út (tôi) lần cuối.

Trong lúc mọi người đang khóc lóc vì thương nhớ tôi thì linh hồn tôi đi lạc vào các trại tù. Tôi thấy trại thứ nhất giam các người già, trại thứ hai giam các người hơi lớn tuổi, trại thứ ba giam các thanh niên, trại thứ tư giam các thầy tu, rồi các trại kế tiếp giam những người không tốt, như kẻ ăn cướp, ăn trộm. Bên ngoài các trại tù có che màn lưới. Tôi đi vòng ngoài, cố hỏi người trong tù để xem có cửa nào để cho tôi đi ra, nhưng tôi nói thì họ không nghe được, mà họ nói thì tôi cũng không nghe và không hiểu.

Ðiều đặc biệt là tôi không thấy các trẻ nhỏ ở trong các nhà tù này. Sau đó, tôi có đi qua các trại chứa những người tù mặt mũi dữ tợn. Họ đưa tay ra phía tôi như muốn túm bắt tôi. Tôi bèn đứng lại làm mặt nghiêm. Cứ thế mà tôi đi lạc mãi mà không thể tìm được một cái cửa để thoát ra ngoài được.

Hồi lâu khi đến cuối đường, tôi chợt thấy một ngôi nhà thờ. Bên ngoài nhà thờ có rất nhiều người đọc kinh. Bên trong nhà thờ cũng có rất đông người đọc kinh. Thấy vậy, tôi mừng quá, định hỏi thăm người ta lối đi ra. Nhưng khi quay lại, tôi thấy có cái cửa ở sau lưng. Tôi vội vàng đi ra cửa và tỉnh lại.

Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết là mình đã chết, đến khi nghe các cháu khóc lóc um sùm thì mới biết là mình đã chết mà Chúa cho sống lại. Tôi nghe các cháu kể rằng:

“Dì Út chết 7 tiếng đồng hồ rồi, tụi con đợi anh Mười về nhìn mặt Út rồi tụi con mới hoả thiêu Út. May mà Út sống lại. Chứ không thì mất Út rồi!”

Tôi cảm thấy mình may mắn. Nếu như các cháu tôi liệm xác tôi và đóng cửa hòm thì dù tôi có sống lại cũng ngộp thở mà chết lần nữa. Do đó, tôi dặn dò các cháu rằng:

“Nếu sau này Dì Út có chết lần nữa thì các cháu đợi lâu lâu rồi hãy đóng hòm nghe. Lỡ Chúa cho dì Út sống lại lần nữa thì sao?”

Suy Niệm:

- Ở các nhà tù mà bà Sáu thấy khi bà chết trong 7 tiếng, thì chỉ có một lối thoát duy nhất để ra khỏi các trại tù: Ðó là bằng cách gặp nhà thờ và bằng cách cầu nguyện. Các người quy tụ đọc kinh ở trong và ngoài nhà thờ có thể là các linh hồn giáo dân thánh thiện, nên họ không bị giam trong tù.

Ðây là một mặc khải để cho chúng ta học hỏi, qua cái chết tạm của bà Sáu.

Kim Hà

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bịnh Viện Ở Tiểu Bang Massachusetts Làm Gì Với Khung Cửa Có Hình Đức Mẹ Maria. (5/17/2009)
Lần Chuỗi Mân Côi (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 17 (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 16 (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 15 (5/17/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Cồn Trên: Mỏ Dầu... Được Phát Hiện Và Khai Thác (1) (5/20/2009)
Tìm Hiểu Gốc Tích Tháng Hoa Đức Mẹ (5/16/2009)
Tin/Bài khác
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 14 (5/14/2009)
Yêu Mến Mẹ Maria (2) (5/14/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ (1) (5/14/2009)
Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao: Ngày Hành Hương Dành Giới Hiền Mẫu (5/13/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 13 (5/13/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768