CN 89: CHIA SẺ CẢM NGHIỆM VỀ ƠN CHÚA THÁNH LINH
Nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần 4/6/2006, có một số anh chị em trong nhóm cầu nguyện Thánh Linh đã chia sẻ về các ơn lành mà họ nhận được, qua nhiều năm đi sinh hoạt trong nhóm để ca ngợi, cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa với nhau.
1. Anh Minh chia sẻ:
Anh nói rằng Chúa Thánh Linh ban cho mọi người 7 ơn, đó là các ơn: Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Minh, Ðạo Ðức và Kính Sợ Thiên Chúa. Anh Minh chia sẻ là:
- Chúa ban cho anh ơn can đảm. Lúc trước, anh là người nhút nhát, không dám nói trước đám đông, nay anh đã dạn dĩ hơn nhiều. - Chúa còn ban cho anh ơn biết phân biệt phải trái, đúng sai. - Chúa ban cho anh ơn sống đạo đức hơn. - Chúa ban cho anh có lòng yêu mến Chúa nhiều hơn trước: Biết cầu nguyện trước khi dự Thánh lễ, thích đọc Thánh Kinh hơn trước. - Chúa ban cho anh có những tư tưởng hay ho mà anh biết rằng mình không thể nào tự suy nghĩ ra được, mà chắc chắn từ Chúa mà đến. Chẳng hạn như khi anh đi thăm viếng bịnh nhân ở các viện dưỡng lão, anh khuyên họ nhiều điều hợp lý mà không hề suy nghĩ trước. - Chúa ban ơn cho anh tha thiết, gắn bó và kết hợp với Chúa, chứ không nguội lạnh như lúc trước. Nếu một ngày nào mà anh thấy mình không tha thiết cầu nguyện, tâm hồn không gắn bó với Chúa thì anh phải xét lại. Lúc đó, anh biết rằng mình đang có vấn đề, và cần phải xét mình và hồi tâm.
2. Anh Mỹ chia sẻ:
Trước đây, tôi chỉ thích đứng dự lễ ở cuối nhà thờ để có dịp bắt tay và nhìn ngắm các cô. Một thời gian sau đó, tôi bị bịnh cao máu, mức độ mỡ trong máu là 300. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi tìm Chúa. Vừa lúc đó, tôi thấy một chị bạn chia sẻ về ơn Chúa chữa lành cho chị ấy. Thế là tôi gia nhập nhóm Thánh Linh, dù rằng tôi không thích cách thức họ múa may, quay cuồng. Tôi tự nhủ:
“Kệ, mình không thèm để ý đến chuyện ấy, ai muốn làm gì thì làm, miễn là Chúa chữa lành cho mình là được rồi!”
Từ đó, tôi đâm ra thích ca ngợi Chúa, mê say đọc và học Kinh Thánh. Nếu mình thích học hỏi là Chúa cho mình mở rộng tâm trí đề học hỏi.
Tôi đọc sách Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Linh do Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành. Ở trong đó, cha John Hampch có kể rằng:
“Khi mình đi gia nhập nhóm cầu nguyện thì Chúa Thánh Linh chỉ chữa lành ngay lập tức chừng 15% thôi, còn 85% thì ơn Chúa sẽ đến từ từ.”
Cha kể rằng người ta đã đặt tay cầu nguyện cho cha đến hơn 50 lần mà cha vẫn chưa có ơn. Phải đợi lúc có một nhóm người vừa được ơn hoán cải đến đặt tay cho cha thì cha mới nhận được ơn Chúa Thánh Linh.
Vì thế, xin những ai mới đến nhóm mà chưa được ơn thì đừng thất vọng và nản chí. Từ từ, quý vị sẽ có ơn Chúa ban cho, mỗi người mỗi ơn khác nhau. Riêng tôi thì tôi được ơn đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa lành.Tôi xin kể một vài cảm nghiệm sau đây:
- Hôm ấy, tôi chuộc một bức hình Lòng Thương Xót Chúa, nhưng tôi còn để hình ngoài xe. Con tôi bị bịnh, tôi bèn đặt tay cho cháu trước bức hình của Chúa. Sáng hôm sau, định đưa cháu đi bác sĩ thì cháu đã hết bịnh rồi.
- Một lần, tôi bị đụng xe, xe hư hại nặng mà chúng tôi không hề hấn gì. Tôi biết ngay là Chúa Lòng Thương Xót đã cứu chữa tôi. Nếu không thì chúng tôi chắc chắn đã bị nguy hiểm.
- Khi được sống gần gũi Chúa mà nếu mình làm sai điều gì thì Chúa sẽ nói và dậy dỗ mình. Lúc gần đây, tôi cứ suy nghĩ về tội cũ của mình, không biết là có phải Chúa muốn thanh tẩy tôi hay không.
- Nếu mình có mối liên hệ mật thiết với Chúa thì Ngài mở cho mình một chân trời mới bao la. Chỉ có điều là mình có muốn học hoặc muốn cầu nguyện hay không mà thôi.
3. Anh Mạnh chia sẻ:
- Tôi đi sinh hoạt trong nhóm cầu nguyện được 5, 6 năm. Khi được một nhóm cầu nguyện đặt tay cho và tôi được ơn tiếng lạ.
- Khi Chúa Thánh Linh đụng chạm linh hồn rồi thì cả một chân trời mới mở ra. Từ đó, tôi cảm thấy mình sốt sắng và yêu mến Chúa nhiều hơn. Lúc ấy tôi mới biết mình thực sự là người Công giáo. Tôi giống như một người đã chết mà được hồi sinh.
- Chúa Thánh Thần sửa đổi tính nết và các thói xấu của tôi.
- Trong ba tháng sau đó, tôi có những ngày trăng mật với Chúa. Từ sáng đến trưa, qua ban tối đến buổi khuya, tôi đều nghĩ về Chúa. Có lần tôi chở mẹ tôi đi chợ. Trong lúc chờ đợi mẹ, tôihăng say đọc Thánh Kinh. Khi đi làm về đến nhà, tôi liền mau mau để mở Thánh Kinh ra đọc.
- Từ khi gặp gỡ Chúa rồi, tôi thường hay khóc. Tôi trở nên dễ khóc, và yêu mến mọi người. Hễ nghe nói về Chúa, hay chính mình nói về Chúa là tôi khóc. Cha Robert De Grandis nói là có ơn Khóc Trong Ân Huệ, trong Chúa. Khi mình khóc trong Chúa thì thể nào trong đời sống tâm linh hay thể xác của mình cũng được chữa lành.
- Tôi nhớ khi còn đi học môn Triết lý (Philosophy),vị giáo sư của tôi hỏi:
“Trong tháng vừa qua, có ai khóc không?”
Lúc đó chỉ có vài ba người phụ nữ giơ tay lên mà thôi. Rồi ông thầy hỏi tiếp:
“Trong 1 năm, hay 5 năm vừa qua, có ai khóc không?”
Cũng chỉ có một số ít phụ nữ giơ tay lên, mà chẳng có nam giới. Thật sự lúc trước, tôi không hề khóc. Vậy mà khi Chúa tác động, thì tôi khóc cách dễ dàng, và khóc nhiều lần.
- Cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể: Trước đây hễ tôi ngồi chầu Chúa cỡ 15 phút là thấy lâu rồi. Sau này, tôi ngồi chầu hàng 2, 3 tiếng đồng hồ mà không thấy lâu. Trái lại còn cảm thấy êm ái, ngọt ngào, giống như mình được ăn món ăn ngon miệng.
- Ơn hoán cải: Chúa đến làm cho mình chừa các tội lỗi và tật xấu. Tôi thay đổi rất nhiều, trong chiều hướng tốt.
- Nhậy cảm với tội lỗi: Khi phạm tôi, lòng tôi cảm thấy bị dầy vò, phải ăn năn tội và đi tìm linh mục để xưng tội mình ra. Khi mình đi trong ơn Chúa mà chạy đi lòng vòng thì chắc chắn, Chúa sẽ nắm đầu mình bắt quay về. Khi tôi cảm thấy lòng mình nóng giận là hết sự bình an. Khi tôi không yêu mến đủ thì tôi biết ngay là lòng mình thiếu Chúa.
- Dự Thánh lễ hàng ngày: Lúc trước, tôi chỉ dự Thánh lễ hàng tuần. Nay mà hôm nào không dự Thánh lễ hàng ngày thì lòng tôi cảm thấy thiếu thốn. Phải đến để rước Mình máu Chúa thì mới thấy là đủ.
- Chúa Thánh Thần sửa đổi và dậy dỗ tôi từng chút một. Chúa nói trong đầu khi mình làm sai. Ví dụ tôi hay đi mua sắm trong tiệm. Có khi tôi thích mua nhiều đồ, nhưng sau đó bỏ đồ lại mà không trả lại đúng chỗ của nó. Lập tức có tiếng nói trong đầu:
“Con lại trút gánh nặng lên đầu người ta sao? Hãy trả lại đúng chỗ của nó.”
4. Cô Thúy chia sẻ:
Các anh chị của tôi được mời gọi đi dự các khoá Thánh Linh. Còn tôi thì không chịu đi vì lấy cớ bận rộn. Rồi dần dần, các anh chị tôi bỏ không đi cầu nguyện. Vậy mà tôi lại còn sinh hoạt. Từ khi đi dự khóa Thánh Linh về, con người tôi thay đổi hoàn toàn, đến mức 100%, khíến cả gia đình đều nhận thấy. Từ đó, gia đình tôi cũng thay đổi luôn. Tuy nhiên trong đại gia đình còn có nhiều người cứng lòng.
Tôi thường cầu xin Chúa cho tôi là một cây viêt chì trong gia đình. Mỗi khi cần góp ý trong gia đình thì tôi phải cầu nguyện trước. Vì có Chúa cùng nói nên khi tôi nói với gia đình thì họ đều chịu nghe.
- Tôi được ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Từ khi được ơn ấy, tôi không nói bậy bạ nữa. Nếu ai nói bậy bạ thì tôi nghe chói tai lắm.
- Chúa nhắc nhở qua lời chồng tôi: Có những ngày Chúa Nhật, tôi phải phụ giúp các lớp học giáo lý của con cái. Nên tôi mệt và sinh lười không đi dự nhóm Thánh Linh nữa. Vậy mà chồng tôi lại nhắc nhở và thúc đẩy tôi:
“Em à, em đi nhóm Thánh Linh chưa?”
- Tôi nhận được ơn thị kiến, có những thị kiến rất đẹp đẽ: Tôi thường được thấy các luồng ánh sáng đẹp đẽ ở trên đầu các linh mục, khi các ngài đang giảng dạy trên tòa giảng. Những lúc cầu nguyện thì tôi thường nhắm mắt, nhưng tôi vẫn thấy những luồng ánh sáng chói chang từ Thánh giá Chúa.
- Tôi cảm tạ Chúa đã thương mà dắt tôi về với tình yêu của Ngài vào lúc nửa đời của tôi.
5. Chị Hoa chia sẻ:
Tính đến nay là năm 2006, tôi đã ở trong phong trào Thánh Linh được 10 năm. Chúa đã thanh tẩy và thánh hóa tôi. Tôi được biến đổi rất nhiều:
- Trước đây, tôi rất dễ nóng giận. Bây giờ tính nóng đã giảm nhiều rồi.
- Chúa ban cho tôi ơn kính sợ Chúa. Nếu tôi định làm điều gì sai thì biết sợ Chúa buồn mà không dám làm.
- Chúa ban cho tôi ơn hiểu biết: Mở miệng nói về Chúa rất dễ dàng. Có nhiều tư tưởng hay ho bất chợt đến mà tôi biết là không phải của mình.
- Chúa Thánh Thần linh hứng cho tôi. Vì Chúa ban cho tôi ơn ngôn ngữ để viết lách hay dịch sách. Nếu không có sự đam mê viết và dịch sách thì không thể cặm cụi làm việc, khi biết rằng sự cố gắng ấy sẽ không có lợi nhuận mà chỉ tốn thêm tiền in ấn.
- Chúa Thánh Thần tiết lộ (reveals) sự thật vì Ngài là Thần Chân Lý. Nói cách khác, Chúa lột mặt nạ những kẻ giả dối hay giả hình cho mình thấy: Tôi bị một người quen lừa gạt nhưng tôi không hề biết điều ấy. Thế mà vào đêm cuối cùng, trước khi chia tay, Chúa cho một người quen khác tình cờ nói sự thật ra cho tôi biết, để khỏi tiếp tục bị lừa.
Ngoài ra, còn nhiều ví dụ khác: chẳng hạn như có những người nhờ tôi cầu nguyện cho họ, nhưng họ dấu không nói sự thật của vấn đề. Tự nhiên Chúa cho họ buột miệng nói ra (mà không kiểm soát được) để tôi biết mà cầu nguyện cho các điều dấu kín ấy. Sự kiện này xẩy ra nhiều lần.
- Ơn thông tri: Khi tôi đặt tay cầu nguyện cho ai, mà nếu tôi đau ở một cơ quan nào, chẳng hạn như ở tay, chân, tim... của tôi thì tôi biết người ấy đau ở phần ấy. Nói cách khác, Chúa cho tôi cảm được nỗi đau đớn của họ. Vì thế, một số người đã được Chúa chữa lành cho họ.
- Khi tôi gần những ai hiền lành và có đời sống cầu nguyện sâu lắng thì lòng tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc. Nhưng mỗi khi đến những nơi tiệc tùng, có bon chen, có phô trương, có đông người tham, sân, si, thì tôi cảm thấy đau nhức toàn thân.
Nhất là khi đi chơi ở thành phố cờ bạc Las Vegas, Hoa Kỳ thì tôi bị đau nhức rất nhiều. Các bạn trong nhóm cầu nguyện cũng cảm nhận y như vậy. Ðó là lý do mà có những câu:
“Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.”
Hay:“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”(Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.) Ðiều này cũng dễ hiểu vì mỗi nguời có mức độ rung động (vibrations) khác nhau, mà người ta gọi là thanh khí và trọc khí.
- Chúa Thánh Thần ban cho tôi ơn biết cầu nguyện liên lỉ mà không chán nản. Chúa đặt lời cầu nguyện vào miệng tôi và khi cầu nguyện thì lời nguyện cứ tuôn trào ra cách dễ dàng như nước chẩy.
- Chúa biến đổi linh hồn tôi để yêu mến Chúa Thánh Linh, yêu mến Thánh Lễ, Thánh Thể, Thánh Kinh và Thánh Mẫu hơn ngày trước rất nhiều. So với ngày trước thì tôi thay đổi hoàn toàn.
- Chúa dậy dỗ và sửa sai ngay lập tức: Khi tôi hành động, suy nghĩ hay nói điều gì không đẹp lòng Chúa thì lòng tôi cảm thấy không yên ổn và mất bình an.
- Chúa ban cho trái tim minh biết từ bỏ sự đời, không còn tha thiết gì đến thế gian nữa. Sống giữa thế gian mà trái tim hướng về Thiên Ðàng. Cách ăn nói đơn sơ hơn. Lối ăn mặc đơn giản hơn, không trang sức, không cầu kỳ. Không thiết đến cảnh dẹp hay lối sống xa hoa, mà chỉ tìm niềm vui khi cầu nguyện bên Chúa.
- Các ơn Chúa ban thì dồi dào và sung mãn, nhưng không thể kể hết được. Chỉ biết cảm tạ Chúa. Vậy xin Chúa ban cho con ơn khiêm nhường mà nhận biết rằng:
“Không có Thầy, các con không làm được gì cả.” (Tin Mừng Thánh Gioan). Amen.
Kim Hà
|