CN 88: BỊ HIẾM MUỘN NHƯNG ĐƯỢC CHÚA BAN CHO CÓ THAI
Sau đây là cảm nghiệm của cô Hương Nguyễn. Cô cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho cô một đứa con, đã được phát thanh trên GTY số 224, ngày 12/2/2006.
Cô Hương đã cố gắng nhiều năm mà không thể có con. Cô rất buồn và thất vọng. Một hôm cô gặp nhóm chúng tôi ở nhà thờ và xin chúng tôi cầu nguyện để cô có thể sinh một em bé cho vui cửa, vui nhà. Chúng tôi bèn xúm nhau cầu nguyện cho cô và dặê cô Hương rằng:
“Em nhờ người khác cầu nguyện cho em thì chỉ là cách cầu xin gián tiếp, nhưng chính bản thân em và chồng em phải tham dự các buổi cầu nguyện thường xuyên với nhóm cầu nguyện thì may ra Chúa ban cho em một đứa con.”
Thế rồi chúng tôi kể chuyện của cô Kim Oanh (xem cảm nghiệm số 87) cho cô Hương nghe. Từ đó, cô Hương cùng với chồng đến với nhóm Thánh Linh để ngợi khen, ca tụng Chúa, và học hỏi Lời Chúa.
Khi đến nhóm sinh hoạt, chính tai cô Hương được nghe cô Oanh kể cảm nghiệm là cô ấy bị hư thai nhiều lần mà nhờ mẹ cô Oanh mời nhóm cầu nguyện đến nhà mà Chúa cho cô ấy giữ thai nhi lại. Nhờ vậy mà đức tin và lòng cậy trông của cô Hương lớn mạnh.
Chỉ độ nửa năm sau khi đi cầu nguyện thì cô Hương bắt đầu mang thai. Cô rất vui mừng và chia sẻ cảm nghiệm trên Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu số 224 để tạ ơn Chúa.
Vào tháng 6, 2006, em bé đã ra đời, nhờ ơn Chúa ban. Tạ Ơn Chúa và Ðức Mẹ Maria.
Hỡi những chị em hiếm muộn, hãy cậy trông và tham gia các nhóm cầu nguyện thì có thể Chúa sẽ ban cho các chị em một mụn con. Hãy kiên trì, cậy trông, tín thác, và xin đừng bỏ cuộc!
Kim Hà
|