CN 87: BI HƯ THAI NHIỀU LẦN VÀ CHÚA ÐÃ CHỮA LÀNH
Ðây là chứng từ của cô Kim Oanh:
Cô có một con trai đã lớn. Sau đó, cô mang thai và bị hư thai 2, 3 lần. Lầu cuối, thai nhi bị xuất huyết và cô Oanh phải nằm trên giường để dưỡng thai. Mẹ cô bèn mời nhóm cầu nguyện Thánh Linh đến nhà cô để cầu nguyện cho cô. Cô nói với Chúa:
“Chúa ơi, nếu Chúa có chữa cho con thì cũng đã muộn lắm rồi!”
Nhưng với Chúa, không có gì là không thể làm được. Cai thai lớn và khoẻ. Cô Oanh sinh một bé trai kháu khỉnh, năm nay cháu được 3, 4 tuổi rồi. Mỗi chiều, cô Oanh thường đưa hai con đến chầu Chúa Thánh Thể tại nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana, California.
‘Tôi là một đứa con cứng đầu và thiếu lòng tin của Chúa. Vì làm việc vất vả trong cửa tiệm bán thực phẩm Food To Go nên tôi bị hư thai nhiều lần. Tôi nhớ lần cuối, khi tôi mang thai và bị xuất huyết, mẹ tôi mời cả nhóm cầu nguyện Thánh Linh đến nhà tôi để cầu nguyện cho tôi giữ được cái thai. Tôi lầm bầm nói xấu mẹ tôi:
“Ði cho đã rồi đem về nhà!”
Có nghĩa là mẹ tôi đi cầu nguyện chưa đủ sao mà còn bầy đặt đem cả nhóm người về nhà làm ồn?
Trong lúc cả nhóm cầu nguyện ca ngợi Chúa ở phòng khách thì không hiểu có một lực mạnh mẽ nào bắt tôi phải ra phòng khách để tham dự buổi cầu nguyện. Tôi không thể đi được mà phải bò và lết ra phòng khách. Tôi mệt đến muốn tắt thở. Vừa bò lê la, tôi vừa than trách với Chúa:
“Chúa ơi, nếu Chúa có chữa cho con thì cũng đã muộn lắm rồi!”
Thế rồi tất cả mọi nguời đặt tay lên tôi và dâng lời nguyện tự phát để xin Chúa giúp tôi giữ đuợc cái thai đang xuất huyết. Lúc được cả nhóm cầu nguyện cho thì tôi được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Linh.
Sau đó, tôi cảm thấy khỏe ra. Tôi không còn bị xuất huyết nữa. Cái thai lớn mạnh và ra đời đúng ngày tháng. Tôi sinh được cháu trai là nhờ ơn Chúa chữa lành. Thật là một phép lạ mà Chúa đã ban cho gia đình tôi!
Tôi hối hận vì đã lạnh lùng với Chúa. Giờ đây tôi chỉ biết dâng lên Chúa những lời ngợi khen và chúc tụng vì ơn chữa lành của Ngài thật là kỳ diệu. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị em trong nhóm đã thương mà cầu nguyện sốt sắng cho mẹ con tôi. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.”
Kim Hà
|