MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa thánh thần
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 82: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Cho Con
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 5-2009

CN 82: TẠ ƠN CHÚA CHỮA LÀNH CHO CON

Ðây là lời chia sẻ chân thành của anh Thông. Anh được Chúa ban ơn ăn năn hoán cải và ơn chữa lành nội tâm. Anh chia sẻ trước một nhóm khoảng 500 người tại buổi tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng năm 2006:

“Qua việc đi tĩnh tâm 3 ngày, tôi đã thực sự nhận được nhiều ơn của Chúa Thánh Thần.

Cách đây một năm, gia đình tôi có nhiều chuyện không vui. Con trai của tôi đụng xe gần chết và sau đó, có nhiều sự xấu xẩy ra trong gia đình khiến cho tôi không còn tha thiết sống nữa. Tôi đi mua cây súng và nói với má tôi rằng tôi sẽ tự tử chết. Tôi định bụng rằng sẽ nhậu cho say rồi tự kết liễu đời mình, vì đời sống vô ý nghĩa và đầy khổ đau.

Thế rồi tôi đi vào phòng, lúc trở ra, tôi thấy má tôi quỳ giăng tay đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Thế rồi một buổi tối kia, tôi quyết định nhậu say, leo lên xe hơi và sẽ tự bắn súng vào đầu của mình, nhưng rồi tôi thiếp ngủ đi trong cơn say túy lúy.

Ðến sáng hôm sau, khi mặt trời rọi sáng vào mặt thì tôi mới tỉnh dậy. Một điều lạ là tôi mở cửa xe hơi cả đêm mà không có một viên cảnh sát nào đi tuần qua đó để làm khó dễ tôi cả.

Trong một tháng sau đó, tôi lái xe đi khắp mọi miền trong nước Mỹ mà không định hướng và không có mục đích. Trong một tháng trời mà tôi lái đến 10 ngàn dặm đường (miles).

Khi trở về, tình cờ tôi đọc được cuốn kinh Lòng Thương Xót Chúa. Rồi Chúa dẫn tôi đi với chị tôi vào nhóm cầu nguyện Thánh Linh. Tôi cùng các anh chị em trong nhóm ca ngợi Chúa. Vào mỗi cuối tuần thì tôi đi với các anh chị em để thăm viện dưỡng lão và các bịnh nhân ở nhà thương. Lúc đó tôi mới nghĩ lại nếu mình tự tử thì đời mình vô ý nghĩa quá.

Trong ba ngày tĩnh tâm vừa qua, tôi đã gặp gỡ Chúa. Ngày thứ sáu, khi lên hôn Thánh Giá Chúa, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra lai láng, và Chúa đã cất hết các gánh nặng trên vai tôi. Tôi quỳ dưới chân Chúa mà không thể đứng lên được. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề khóc bao giờ, vậy mà nay, khi tôi âm thầm cầu nguyện thì nước mắt cứ chẩy ra không ngừng. Tôi tự hỏi tại sao lại khóc như vậy? Và sau đó, tôi biết Chúa đang tác động trong linh hồn tôi và chữa lành mọi tật bịnh hồn xác của tôi.

Ngày thứ bẩy, khi tôi cầu nguyện thì Chúa lại tác động và làm cho tôi khóc nức nở. Tôi hỏi anh bạn thì anh ấy nói rằng Chúa đang chữa lành nội tâm của tôi nên tôi chẩy nước mắt. Sau đó, anh bạn ấy và các anh chị em khác đặt tay cầu nguyện cho tôi và tôi lại khóc nữa. Tôi muốn dấu diếm việc chảy nước mắt vì cảm thấy xấu hổ. Lúc cha cử hành Thánh lễ và dâng lời cầu nguyện thì tôi lại khóc tiếp.

Tối thứ bẩy, tôi không thể ngủ được vì có nhiều thứ lẩn quẩn trong đầu. Sang đến ngày Chúa Nhật thì tôi cùng cầu nguyện, ca hát và nhảy múa với các anh chị em, và lòng tôi cảm thấy vui vẻ.

Trong suốt một tuần sau đó, trong lòng tôi có nhiều tác động của Chúa. Tôi cứ bâng khuâng về ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Vì thế tôi bèn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần:

“Xin Chúa hãy mở miệng lưỡi con và dậy con cầu nguyện bằng tiếng lạ.”

Và Chúa đã tác động thật: Tôi có đứa cháu chỉ mới 14 tháng tuổi, cháu đang bập bẹ nói bi bô. Một bữa kia, cháu bé ra sân và nói ú ớ với người Mỹ hàng xóm. Tôi chợt bừng tỉnh nên vào nhà kéo má tôi ra và nói:

“Má à, má có biết tiếng lạ là gì không? Tiếng lạ là như vậy đó, như tiếng mà cháu bé nói ú ớ mà không biết mình nói điều gì cả.”

“Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa hãy tác động và dạy con cách cầu nguyện vi con không biết cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa.”

Giờ đây, khi đi qua một nơi nào mà có tai nạn xẩy ra thì tôi đã biết cầu nguyện cho các nạn nhân. Lòng tôi đã biết xúc động và khóc mà không còn chai đá nữa. Nhờ ơn Chúa mà tôi dám chia sẻ với các anh chị em. Tôi còn nhiều ơn Chúa ban nhưng không biết chia sẻ làm sao. Chỉ biết tạ ơn Chúa mà thôi. Amen.”

Kim Hà,

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Hiện Xuống Dưới Tác Động Thánh Thần (5/28/2009)
Thần Khí (5/27/2009)
Lễ Hiện Xuống (5/26/2009)
Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến… (5/26/2009)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (5/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 81: Chúa Chữa Lành Mọi Bịnh Tật (5/9/2009)
Tin/Bài khác
Bài 3 Khóa Tĩnh Huấn Đặc Sủng Chúa Thánh Linh. (12/8/2008)
Bài 2: Khóa Tĩnh Huấn: Xin Ơn Chữa Lành Dòng Tộc. (12/8/2008)
Bài 1: Khóa Tĩnh Huấn Về Đặc Sủng Của Chúa Thánh Thần. (12/8/2008)
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Và Câu Chuyện Của Michael (9/29/2008)
Thiên Thần Và Gia Đình (9/29/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768