MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa thánh thần
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 81: Chúa Chữa Lành Mọi Bịnh Tật
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 5-2009

CN 81: CHÚA CHỮA LÀNH MỌI BỊNH TẬT

Ðây là phần chia sẻ rất chân thật và cảm động của bà Lê, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở vùng Orange County, nơi được gọi là Little Sàigòn, tức là Sàigon Nhỏ. Trong hai lần bà Lê chia sẻ cảm nghiệm với các nhóm cầu nguyện, bà đều khóc và cần sự nâng đỡ của các bạn để có thể đứng thẳng. Lần đầu bà chia sẻ trước một nhóm gồm hơn 500 người. Lần thứ hai, bà chia sẻ trước nhóm khoảng 400 người. Bà luôn tạ ơn Chúa đã cứu bà.

Vào tháng 12 năm2008, nhóm chúng tôi có đến thăm bà Lê ở viện dưỡng lão thì bà không còn nói được. Bà bị liệt toàn thân, sống cô đơn và rất tội nghiệp. (KH)

“Từ khi chồng tôi bị bịnh và qua đời vào hơn 1 năm rưỡi nay (2004) thì tôi suy sụp tinh thần và thể lý hoàn toàn. Vì quá đau khổ và thất vọng nên tôi đã tự tử. Tôi bị khủng hoảng tâm lý nên bị stroke (tai biến mạch máu não). Tôi bị câm không nói được trong 6 tháng, bị gẫy chân, tay đau liệt không thể giơ lên cao đuợc. Tôi bị mất trí, vào ra nhà thương điên ba lần, từ nhà thương ở Orange County đến nhà thương ở Los Angeles.

Trước đây, tôi lấy chồng và theo đạo chồng trong hơn 20 năm nay. Tôi rất nguội lạnh trong việc thờ phượng Chúa. Mỗi tuần tôi chỉ đi lễ một lần. Tôi chỉ thuộc có kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh, còn ngoài ra thì không thuộc kinh nào nữa. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng là một ngày nào đó, tôi lại phải vào nhà thương điên.

Sau đó, tôi được các bạn hướng dẫn đi dự buổi tĩnh tâm về Chúa Thánh Linh trong ba ngày và Chúa đã cứu tôi. Chúa chữa lành tôi và cho tôi nói lại được, tôi có thể giơ tay lên cao, chân tôi đi được như các bạn thấy đây. Tôi được phục hồi trí nhớ và bắt đầu tập lái xe lại. Tạ ơn Chúa đã cứu con. Xin cho con được sống theo ý Chúa, không theo ý con. Amen.

Suy niệm:

- Khi Chúa cho ta thành công, ta thường nghĩ rằng mình tài giỏi nên dễ trở nên kiêu căng, không cần đến Chúa. Nhưng khi cơn bịnh đến, ta mới thấy thân phận con người của mình thật là mỏng giòn, dễ vỡ và bất toàn. Chỉ những khi đau bịnh hay khổ sở, ta mới đi tìm Chúa và van nài Ngài chữa lành. Và Chúa luôn thương xót và chữa lành. Tạ Ơn Thiên Chúa cao cả!

Kim Hà

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Hiện Xuống Dưới Tác Động Thánh Thần (5/28/2009)
Thần Khí (5/27/2009)
Lễ Hiện Xuống (5/26/2009)
Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến… (5/26/2009)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (5/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 82: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Cho Con (5/9/2009)
Tin/Bài khác
Bài 3 Khóa Tĩnh Huấn Đặc Sủng Chúa Thánh Linh. (12/8/2008)
Bài 2: Khóa Tĩnh Huấn: Xin Ơn Chữa Lành Dòng Tộc. (12/8/2008)
Bài 1: Khóa Tĩnh Huấn Về Đặc Sủng Của Chúa Thánh Thần. (12/8/2008)
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Và Câu Chuyện Của Michael (9/29/2008)
Thiên Thần Và Gia Đình (9/29/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768