MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 80: Mẹ Nhẫn Tâm Bỏ Rơi Con Trai
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 5-2009

CN 80: MẸ NHẪN TÂM BỎ RƠI CON TRAI

Ðây là cầu chuyện thật được thuật lại bởi chính nạn nhân. Sau 22 năm bị mẹ bỏ rơi cách tàn nhẫn, anh Michael đã gặp lại mẹ anh và tìm hiểu lý do tại sao bà mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi anh lúc anh mới có 10 tuổi. Chuyện này được chiếu trên chương trình TV tên là Dr. Phil, thuộc băng tầng số 9, vào lúc 7:00 giờ tối thứ ba (giờ California), ngày 30/5/2006.

Anh Michael năm nay 32 tuổi, có vợ và hai con nhỏ. Lúc anh lên 10 tuổi thì bị mẹ ruột và chị ruột bỏ rơi tại một công viên có xích đu và xe ngựa chạy vòng quanh. Bà mẹ nói với anh rằng:

“Con ở đây chơi, mẹ và chị con đi mua đồ ở cửa tiệm và sẽ đến đón con.”

Thế rồi cả hai người đi luôn. Bé Michael đợi mẹ cho đến tối, rồi bé được ba phụ nữ thương xót mà đứng chờ chung với bé. Cuối cùng, họ kêu cảnh sát để giao bé Michael cho giới chức trách. Ðiều đau khổ là khi bị mẹ bỏ rơi, bé không có bất cứ một giấy tờ tùy thân, một đồng xu, hay một bộ quần áo nào khác, ngoài bộ đồ đang mặc trong mình.

Trong suốt 3 năm liên tiếp sau đó, bé Michael vào ra các nhà nuôi trẻ, cho mãi đến năm 13 tuổi thì có một cặp vợ chồng không con nhận nuôi, nhưng vì thủ tục con nuôi quá khó khăn nên em lại cứ ở và đi ra khỏi nơi ấy mãi.

Trong 22 năm trường, Michael cứ thắc mắc không biết mẹ và chị mình có bị tai nạn hay không? Liệu họ có chết không? Tại sao mẹ và chị lại bỏ rơi mình? Có phải vì mình là đứa con tồi tệ, hư hỏng, không xứng đáng nên mẹ không nuôi dưỡng mình? Cứ thế, cuộc đời anh là những dấu hỏi lớn lao.

Anh thường tâm sự là cho đến nay, tức là 22 năm sau, anh vẫn còn cảm thấy mùi thơm của cỏ cây ở nơi công viên ấy. Lâu lâu, anh vẫn thường ghé đến công viên với hy vọng tìm lại hình ảnh người mẹ và người chị yêu dấu. Anh thường ngồi yên dưới bóng cây để nghĩ về thân phận đau thương của đứa trẻ lẻ loi, cô quạnh; đó là chính bản thân anh lúc bị bỏ rơi cách tàn nhẫn.

Sau đó, anh viết thư cho chương trình “Dr. Phil” để nhờ họ giúp tìm ra tông tích mẹ và chị của anh. Vì bản thân anh không thể tìm ra manh mối của họ. Và người phụ trách chương trình ấy đã giúp đỡ cho anh đạt ý nguyện chính đáng.

Sau một thời gian điều tra, người ta tìm ra kết qủa là mẹ của anh đã thay đổi tên họ của bà đến 14 lần. Bà ta cấm không cho phép gia đình của bà, tức là các anh chị em của bà, tìm hiểu và đi tìm tông tích của đứa con trai mà bà đã bỏ rơi, vì bà sợ bị tù. Bà dọn từ California sang Florida để dấu tông tích.

Anh Michael đã được các cơ quan FBI truy cứu và giúp tìm ra mẹ anh. Anh gọi điện thoại và nói chuyện với bà. Thế rồi, anh cùng vợ bay sang Florida để gặp người mẹ.

Cuộc nói chuyện được lén thâu phim. Bà mẹ trả lời là lúc ấy, chồng bà bị giết, nhưng bà nói dối các con là ông ta chết trong chiến trường ở Việt Nam. Còn bản thân bà thì bị nghiện ma tuý và rượu. Bà nghĩ mình chỉ có thể nuôi một người con, thay vì hai con. Bà nói rằng bà nhờ người bạn đến công viên để đem  Michael vào nhà nuôi trẻ, nhưng ông ta đã không làm việc ấy.

Michael tìm hiểu và được mẹ cho biết là người chị của Micheal bị chết lúc 24 tuổi. Trên bàn của bà mẹ có đầy các hình ảnh của người chị gái quá cố. Hình như bà ta muốn tôn thờ đứa con gái đẹp của bà. Bà luôn miệng kêu con gái đã chết của bà là con nhỏ của tôi, my baby.

Michael không hề tin những câu chuyện mà bà mẹ thêu dệt. Anh ta đặt nhiều câu hỏi làm cho bà mẹ bối rối và bực mình. Cuối cùng bà lớn tiếng tuyên bố với anh:

“Nếu con muốn đánh mẹ thì cứ việc đánh đi. Mẹ chịu không nổi những sự hạch hỏi này nữa rồi.”

Rồi bà đứng dậy đi vào nhà. Ðiều đáng buồn là bà không tỏ thái độ ăn năn khi bỏ rơi đứa con nhỏ của bà. Anh Michael có nhiều nghi vấn về cái chết của người chị nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Người phụ trách chiếu cuốn phim ghi lại cảnh mẹ con anh Michael hội ngộ cho tất cả khán thính giả của đài cùng xem chung. Lúc ấy, anh Michael ngồi xem và chùi nước mắt nhiều lần. Bên cạnh anh là người vợ đáng yêu luôn sát cánh và an ủi anh.

Anh tâm sự với khán thính giả rằng anh mang mặc cảm là mình không xứng đáng, mình là kẻ cảm thấy nhục nhã vì không tốt nên bị bỏ rơi. Vì thế, anh dấu vợ anh về tông tích của mình cho đến tối cuối, trước lễ đám cưới thì anh mới kể cho vợ anh nghe.

Sau đó, chương trình Dr. Phil còn mời người dì ruột của anh đến phim trường để gặp anh. Bà đem theo nhiều tấm hình của anh và gia đình, khi anh còn nhỏ. Bà kể lại việc mẹ của anh cấm bà liên lạc với anh Michael.

Ngoài ra, anh Michael còn được gặp người chị cùng cha khác mẹ với anh. Bên cạnh vợ chồng anh còn có ba mẹ nuôi của anh nữa. Họ cũng khóc khi xem phim kể về cuộc tái ngộ với mẹ anh.

Cuối cùng, Dr. Phil nói rằng:

"Ðừng bao giờ nghĩ đến mối liên hệ tiêu cực giữa anh và mẹ ruột của anh. Hãy quên đi, nếu cứ giữ hận thù trong lòng thì mình cứ phải liên quan và nghĩ ngợi đến người ấy mãi."

"Hãy cho đi những gì mình không có. Anh Michael không được sống trong tình yêu gia đình, nhưng nay anh luôn yêu thương các con nhỏ của anh và trao ban cho các con tình yêu vô vị lợi của một người cha."

"Hãy luôn nghĩ rằng, tất cả là do lỗi của bà mẹ, không phải lỗi của đứa bé 10 tuổi bị bỏ rơi kia."

Suy niệm:

Gia đình này chắc chắn là không có Chúa Giêsu và Thánh gia ở cùng. Bà mẹ hành xử tàn ác: bỏ rơi con thay vì giao con cho một nơi an toàn. Thú vật còn lo chăm sóc cho con của chúng hơn bà mẹ này. Loài cọp là thú dữ mà còn yêu thương con, huống chi loài người.

Bà mẹ ruột của Michael cần phải qua các lớp học khải đạo tâm lý để sống xứng đáng hơn.

Câu chuyện này đã làm cho mọi khán thính giả xúc động mãnh liệt. Họ thi nhau chùi nước mắt.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn lành của Ngài trên các bà mẹ để họ yêu con của họ mà không giết hại con khi còn là thai nhi, không bỏ rơi con khi con của họ cần hơi ấm và sự che chở của mẹ chúng.

Xin Chúa chữa lành và an ủi, nâng đỡ và ban tình yêu phụ tử cho anh Michael và gia đình của anh.

Xin Mẹ Maria ban tình yêu mẫu tử cho anh và gia đình anh. Amen.

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu (5/12/2009)
Fatima: Phải Chăng Tất Cả Chỉ Là Chuyện Trùng Hợp Ngẫu Nhiên? (5/12/2009)
Mẹ Hiện Ra Ở Fatima, Bồ Đào Nha (5/11/2009)
Cn 86: Ðức Mẹ Maria Chữa Lành Một Thiếu Nữ Bị Liệt (5/11/2009)
Mẹ Maria Muôn Đời Của Chúng Con (5/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 9 (5/9/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 8 (5/9/2009)
Tin/Bài khác
Vị Thiên Thần Bản Mệnh Của Con Tên Là Mẹ (5/8/2009)
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/8/2009)
Tháng Năm – Dâng Hoa Và Ngắm Hoa (5/8/2009)
Đức Mẹ Fatima Và Vụ Ám Sát Đức Gioan Phaolô Ii (5/7/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 7 (5/7/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768