"HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO CỦA NGƯỜI VIỆT"
Dân Biểu Cao Quang Ánh đã đưa Nghị Quyết vinh danh “Ngày 02 tháng 5 là ngày vinh danh Người Việt Tỵ Nạn” ra Hạ Viện vào ngày 28 tháng tư 2009. Nghị quyết này được sự bảo trợ của 67 Dân Biểu khác, và đã được thông qua với đa số tuyệt đối. Thêm vào đó, tại Virginia, vào cuối tháng hai, Nghị viên Bob Hull và Nghị viên Adam Ebbin, của tiểu bang Virginia, đã đưa ra nghị quyết vinh danh “Ngày 2 tháng 5 là ngày Thuyền Nhân Việt Nam” và đã được thông qua tại General Assembly of the Commonwealth of Virginia.
“HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO CỦA NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM”, đánh dấu một giai đoạn lịch sử bi tráng người Việt đã vượt qua trên đường tìm Tự Do. Mọi chương trình đều miễn phí, trừ bữa cơm gây quỹ ngày 01 tháng 05 tại Nhà Hàng Thần Tài.
1/ Ngày 01 tháng 05, 2009: Bữa Cơm Gợi Nhớ, tại Fortune Restaurant tại Seven Corners, Falls Church, Virginia.
Đây là buổi họp mặt của tất cả những ai còn mang nặng ký ức của những ngày vượt biển, vượt bộ, đi tìm tự do. Từ bốn phương tụ về đây để chia sẻ với nhau câu chuyện ngày xưa, với sự góp mặt của Cô Vũ Thanh Thủy từ Texas, Soeur Mỹ Hạnh từ Atlanta, Cô Kim Hà từ California, Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Xương và nhà văn Phan Lạc Tiếp từ California, Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân từ Liberia, và nhiều thuyền nhân, bộ nhân từ Hoa Thịnh Đốn, Virginia, Maryland.
Buổi dạ tiệc có sự chủ tọa của Dân Biểu Gerry Connolly. Đặc biệt trong bữa cơm này hai Nghị Viên Tiểu Bang Virginia là Bob Hull và Adam Ebbin sẽ công bố Nghị Quyết vinh danh “Ngày 2 tháng 5 là ngày Thuyền Nhân Việt Nam”, do Quốc Hội Virginia công nhận.
Bữa cơm này nhằm gây quỹ, có ca nhạc đặc biệt do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đảm nhận. Tiền thu được sau khi trừ mọi chi phí sẽ tặng cho chương trình “Đến Bờ Tự Do” , giúp các đồng bào trong trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân được định cư tại Canada. Vé có bán tại cửa. $25 cho SVHN, $30 cho cao niên, $40 cho đồng hương, $50 bảo trợ . Xin quý vị tham dự đông đảo.
2/ Hội Thảo tại Thư Viện Quốc Hội , Jefferson Building, LJ 119 (02/05/09, 08:30am - 04:30pm) 1st St SE, giữa Independence Ave và East Capitol Street. Nếu đi Metro xin lấy đường màu cam, xuống tại trạm Capitol South, lên khỏi hầm xe lửa thì đi về hướng tay trái, theo đường Independence, khoảng 2 blocks sẽ đến Thư Viện Quốc Hội bên tay phải. Xin đi vào cửa dưới lầu, qua phần kiểm soát an ninh. Sau đó xin lên lầu trên để đến phòng LJ 119. Nếu lái xe thì có thể đậu xe dọc theo hai bên đường, vào ngày thứ bảy sẽ được đậu xe miễn phí và có nhiều chỗ đậu.
Chương trình do nhiều cá nhân và Hội Đoàn Việt Nam cộng tác với Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, ADFS, tổ chức. Tuy đã hết hạn ghi danh, quý vị có thể ghi danh tại chỗ vào sáng thứ bảy, 02 tháng 05, 2009. 3/ Hội Thảo tại George Mason University, Dewberry Hall - Chiếu phim Vượt Sóng miễn phí tại Johnson Cinema (04/05/09 – 09:00am -04:00pm). Chương trình do Hội Sinh Viên Việt Nam tại GMU phối hợp với Voice of Vietnamese Americans tổ chức, hoàn toàn miễn phí, xin mời đồng bào tham dự đông đảo 4/ Lễ Thắp Nến Cầu Siêu cho người Việt hy sinh trên hành trình tìm Tự Do tại Capitol Reflection Pool trước Tòa Nhà Quốc Hội (3rd street South West Washington D.C) (04/05/09, 07:00pm – 11:00pm).
Dân Biểu Cao Quang Ánh đích thân chủ tọa và sẽ công bố Nghị Quyết: “Ngày 2 tháng 5 là Ngày Vinh Danh Người Việt Tỵ Nạn”. Xin quý đồng hương tham dự đông đảo. Chương trình có chiếu phim Vượt Sóng miễn phí.
Mọi chương trình đều miễn phí, trừ bữa cơm gây quỹ lúc 6pm ngày 01 tháng 05 tại Nhà Hàng Thần Tài.
Vé có bán tại cửa. $25 cho SVHN, $30 cho cao niên, $40 cho đồng hương, $50 bảo trợ.
Lời thưa của Ban Tổ Chức
Kính thưa quý đồng hương, Chương trình “Hành Trình Tìm Tự Do: Hồi Tưởng Câu Chuyện của Người Việt Tỵ Nạn”, hy vọng được là một nỗ lực chung của tất cả mọi người Việt yêu tự do, từ chối chế độ Cộng Sản, nên đã bỏ miền Bắc vào Nam từ 1954, rồi lại rời bỏ Việt Nam từ năm 1975, để mưu cầu tự do và tồn sinh cho dân tộc. Hành trình tìm Tự Do là một chuyến đi gian nan, nhiều chịu đựng, nhiều hy sinh, nhiều cay đắng, nhưng đầy can đảm và hy vọng. Đó là một thiên Bi Hùng Sử của dân Việt. Nếu năm 1975, Quốc Hội Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do còn có cái nhìn sai lạc về lý tưởng tự do của Dân Việt, để từ chối không hỗ trợ chúng ta trong công cuộc chiến đấu vì chính nghĩa này, thì bắt đầu từ tháng 05, 1975 cho đến hôm nay, tháng 05, 2009, người Việt tỵ nạn Cộng Sản, bằng chính mạng sống của mình, không khí giới, không ai bảo bọc, đã không ngừng tự viết lên những trang sử bi tráng bằng máu và hy vọng. Những trang sử này phải được ghi lại, trân trọng bảo tồn, và làm sáng chính nghĩa Tự Do chứ không khuất phục của dân Việt mọi tầng lớp, ngay tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày hôm nay, khi Quốc Hội Hoa Kỳ đang bắt tay với bạo quyền Cộng Sản và tiếp tục ngoảnh mặt trước những chà đạp nhân quyền, coi thường tự do của người dân Việt.
Ban Tổ Chức Hành Trình Tìm Tự Do hy vọng chương trình khởi đầu vào tháng 05, 2009 này sẽ là một bắt đầu trong việc mang trang bi sử của Dân Việt vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, với một Văn Khố và nhiều tài liệu từng bị bỏ quên trong nhiều năm, để các nhà chính trị học, nghiên cứu gia, sử gia, và nhiều thế hệ tương lai trên toàn thế giới, được biết đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, một bài học đắt giá của dân Việt, của Hoa Kỳ, và của Thế Giới, trên con đường mưu tìm Tự Do và Dân Chủ đích thực. Là một bắt đầu, với khả năng hạn hẹp về mọi phương diện, chúng tôi chắc chắn sẽ còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mong sẽ được sự tha thứ và hỗ trợ của tất cả những ai còn thực lòng quan tâm đến việc mưu cầu Tự Do và Dân Chủ đúng nghĩa cho Dân tộc Việt. Hy vọng chúng ta sẽ tạo thành một truyền thống, để hàng năm, vào tháng năm, tháng Di Sản Văn Hóa người Á Châu Thái Bình Dương, chúng ta sẽ tiếp tục các chương trình này một cách hoàn hảo hơn. Trong tinh thần ấy, chúng tôi hân hoan loan báo, Dân Biểu Cao Quang Ánh đã đưa Nghị Quyết vinh danh “Ngày 02 tháng 5 là ngày vinh danh Người Việt Tỵ Nạn” ra Hạ Viện vào ngày 28 tháng tư 2009. Nghị quyết này được sự bảo trợ của 67 Dân Biểu khác, và đã được thông qua với đa số tuyệt đối. Thêm vào đó, tại Virginia, vào cuối tháng hai, Nghị viên Bob Hull và Nghị viên Adam Ebbin, của tiểu bang Virginia, đã đưa ra nghị quyết vinh danh “Ngày 2 tháng 5 là ngày Thuyền Nhân Việt Nam” và đã được thông qua tại General Assembly of the Commonwealth of Virginia. Từ tháng 05, 2009, trang sử bi hùng trong hành trình tìm Tự Do của dân tộc Việt đã được chính thức ghi lại trong tòa nhà lập pháp tại tiểu bangVirginia, và tại Quốc Hội Hoa Kỳ ở cấp liên bang. Trong phần các bài góp vào “Hành Trình Tìm Tự Do”, có rất nhiều bài viết từ máu và nước mắt của cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ban Tổ Chức xin thành thật cảm tạ và tri ân sự đóng góp của quý vị, đã cứa lại vết thương còn rỉ máu của mình để ghi lại một phần lịch sử hào hùng góp bằng chính một phần đời của người lính Cộng Hòa, cùng nhiều chiến hữu đã không may tử vong trên đường bảo vệ và mưu cầu Tự Do – Dân Chủ - tồn vinh cho nòi giống Việt. Lịch sử trân trọng sự đóng góp của các Anh. Hồn thiêng sông núi cảm tạ và trân trọng sự góp phần bi tráng của các Anh. Nếu sự hy sinh mạng sống của bao chiến sĩ anh hùng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị xem thường vào năm 1975, thì “Hành Trình Tìm Tự Do” của dân Việt viết từ 1954 – 2009, nói lên chính nghĩa rực sáng của những anh hùng hữu danh hay vô danh ấy. Nghĩa vụ của chúng ta là tiếp tục làm sáng chính nghĩa và lý tưởng của họ, ngày hôm nay, tại đây, trên Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, và trước Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của toàn thế giới. Kính mong được sự tiếp tay hỗ trợ của toàn thể quý vị. Mọi chương trình đều miễn phí. Riêng buổi Dạ Tiệc Khai Mạc ngày 1 tháng 05 lúc 6pm tại nhà hàng Thần Tài là để chúng ta có đủ ngân quỹ trang trải cho mọi phí tổn, và nhất là ấn phí cho Tuyển Tập Kỷ Niệm “Hành Trình Tìm Tự Do”, do Thư Viện Quốc Hội ấn hành vào tháng 05, 2009. Kính mến, Ban Tổ Chức Hành Trình Tìm Tự Do
|