MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 77: Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Sức
Thứ Hai, Ngày 27 tháng 4-2009

CN 77: LỬA THỬ VÀNG, GIAN  NAN THỬ SỨC

Tôi đã được nghe câu chuyện của năm vị linh mục Việt Nam do chính các ngài kể ra. Thật là cảm động khi biết các ngài phải kinh qua những nỗi đau khổ và mất mát để cuối cùng được Thiên Chúa tuyển chọn làm linh mục, vị đại diện của Chúa Giêsu ở trần gian này. Những kinh nghiệm ấy cho chúng ta tăng thêm sự trông cậy, niềm hy vọng va sự phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

1. Câu chuyện của linh mục Trịnh Tuấn Hoàng, Dòng Phanxico Khó Khăn, phục vụ tại San Francisco, California.

Cha Hoàng khoảng 40 tuổi. Cha rất hoạt bát và thương người. Hiện nay, cha phụ trách một hội từ thiện có tên là Hội Bác Ái Phanxico. Hội này chuyên lo cho các trẻ em mồ côi ở Việt Nam mà không phân biệt tôn giáo. Hội từ thiện của cha luôn giúp đỡ các trẻ cần mổ tim hay thay tim. Hội cũng giúp mua gạo cùng chăn mền giúp đồng bào nghèo.

Hôm 23/4/2006, nhân dịp Ðại Hội gây quỹ giúp trẻ mồ côi ở quê nhà, cha Hoàng lên sân khấu và tâm sự trước một cử toạ đông quan khách rằng:

 Khi ba của cha là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa phải đi “học tập” thì gia đình cha trở nên nghèo khổ. Là một đứa trẻ 10, 11 tuổi cha phải đi bán vé số để kiếm tiền sinh sống. Cha đã từng ngủ đầu đường xó chợ như một trẻ bụi đời và lê bước đến các hàng quán để năn nỉ người ta mua giúp vé số.

Do đó, sau khi qua Mỹ, cha đã quyết chí đi tu và trở nên linh mục. Nay cha nhìn thấy các trẻ mồ côi là hình ảnh của cha ngày thơ ấu, Vì thế cha thương các em và mong ước giúp đỡ cho các em có một đời sống tươi đẹp hơn."

Chúng tôi rất cảm phục sự can đảm của cha Hoàng khi cha dám chia sẻ cảm nghiệm đời mình cách chân thành.

2. Câu chuyện của linh mục Nguyễn Uy Sỹ, Giáo phận Orange , tiểu bang California.

(Cha Sỹ chia sẻ cảm nghiệm đã lâu, có thể ký ức của chúng tôi không nhớ rõ. Nếu có thiếu sót, xin cha Sỹ thứ lỗi.)

Cha Sỹ khoảng 45 tuổi. Ba mẹ cha sinh ra hai anh em mà cha Sỹ là anh lớn. Sau đó, mẹ của cha chết.  Ba của cha tục huyền với bà vợ mới. Ðến sau năm 1968, ba của cha Sỹ cũng chết. Thế là hai anh em cha Sỹ ở với bà má ghẻ. Bà má này là người ngoại giáo. Bà tái giá với một người chồng cũng ngoại giáo. Thế rồi hai ông bà đưa cả gia đình đi vượt biên, dĩ nhiên bà cùng chồng bà đem hai anh em của cha Sỹ đi theo.

Tuy là ngoại giáo nhưng bà luôn nhắc nhở hai con ghẻ của bà đi nhà thờ. Ông bà đối xử tốt với cha Sỹ và em gái của cha, thế nhưng bà mẹ của bà, tức là bà ngoại ghẻ luôn ghét bỏ và kiếm chuyện chửi rủa anh em cha Sỹ, nào là:

“Chúng mày là lũ ăn bám, là thứ con mồ côi…”

Người em gái của cha Sỹ nói rằng cô ta không bao giờ tha cho bà ngoại ghẻ vì lòng ác độc của bà cụ. Sau khi đi tu, cha Sỹ khuyên em gái hãy tha thứ cho bà ngoại ghẻ vì bà đang đau nặng. Cha bảo em hãy đến bên giường bịnh của bà ngoại ghẻ mà nói với bà rằng:

“Thưa bà, vì yêu Chúa và vì lời Chúa dạy, cháu tha thứ cho bà về những sự đối xử không tốt của bà đối với chúng cháu.”

Nghe lời ấy, bà ngoại ghẻ cảm động, nắm tay em gái cha Sỹ và nói: 

“Cháu ơi, sao Chúa của cháu tốt vậy?”

Rồi sau đó, bà ngoại ghẻ tắt thở. Cha Sỹ hiện nay phục vụ  Giáo phận Orange County.

3. Câu chuyện của Linh mục Trịnh Ngọc Danh, phụ trách giáo xứ Saddle Back, Orange County, California.

Trong phần chia sẻ cảm nghiệm khi còn là một tu sĩ, cha Danh nói rằng cha đi vượt biên trước. Sau đó, cha phải đi làm nghề điện tử để giúp đỡ gia đình và cha mẹ. Trước đó, vì gia đình cơ cực, cha Danh phải đi đạp xích lô kiếm sống. Lắm lúc đạp xe khổ sở mà không kiếm được bao nhiêu tiền.

Khi đi tu, cha cũng rất lận đận, cha thay đổi nhiều Dòng Tu, có thời gian cha tu ở Dòng Phanxico. Cuộc đời cha rất vất vả nhưng cuối cùng, Chúa đã chọn cha trong thiên chức linh mục. Cha Danh khoảng trên 40 tuổi.

4. Câu chuyện của Linh mục Nguyễn Văn Việt, phụ trách tại giáo phận Long Xuyên, Việt Nam.

Khi cha Việt sang thăm Hoa Kỳ, chúng tôi có mời cha Việt đến dâng Thánh lễ cho nhóm chúng tôi.

Sau đó, cha tâm sự rằng lúc cha còn nhỏ, vào dịp năm Ất Dậu 1945, cha mẹ của cha bị chết đói, để lại hai đứa con mồ côi mà cha Việt là anh. Tuy còn rất nhỏ, nhưng cha Việt phải bồng em nhỏ đi ăn xin khắp nơi. Cuối cùng vì thiếu sự chăm sóc, em của cha cũng chết, còn lại mình cha bơ vơ.

Lúc đó, cha có gia đình người bác giầu có nhưng chỉ giúp cháu có một ít gạo. Sau cùng, cha xứ lúc ấy thương tình nên nhận nuôi cha Việt, huấn luyện và gửi cha vào chủng viện để đi tu. Trong đám bạn cùng lứa đi tu, chỉ có một số ít làm linh mục, trong đó có cha Việt.

5. Câu chuyện của cố linh mục Vũ Ðình Trác, qua đời tại Orange County, California.

Cha Trác tâm sự rằng khi cha còn nhỏ thì mồ côi cha, lúc cha độ 8, 9 tuổi thì bà mẹ đặt con trai là cha Trác vào một đầu thúng còn thúng kia thì đựng gạo, xong bà Cố gánh cha đi gặp cha xứ để xin cho con trai mình đi tu. Bà Cố nói:

“Con ơi, ở nhà nghèo khổ lắm, đi tu sướng hơn. Con cố gắng nhé!”

Thế là cha  đi tu và trở thành một linh mục vừa thông thái, vừa giỏi về thuốc Nam. Về già cha chịu nhiều bịnh tật, chúng tôi thường đến viếng thăm cha. Cha tâm sự:

“Mỗi ngày cha đều dâng mọi sự đau đớn của bịnh tật lên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục, nhất là các linh mục sa ngã.”

Trên đây là những chứng từ sống động về các gương sáng của các linh mục. Nếu cuộc đời các ngài sống sung sướng, thoải mái thì chưa chắc các ngài đã trở nên các linh mục.

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng quá,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”


Xin cảm ơn các linh mục trên đây đã chia sẻ tâm tình của các ngài. Xin Chúc chúc phúc cho những ai đau khổ về tinh thần hay đau đớn về thể xác. Nguyện xin Chúa biến đổi mọi sự không may trong đời sống chúng con thành mọi sự tốt lành. Amen.

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôn Sùng Và Yêu Mến Mẹ Maria (5/1/2009)
(01.05) : Toàn Thể Giáo Hội Bước Vàotháng Hoa - Tháng Dành Riêng Để Bày Tỏ Lòng Hiếu Thảo Đối Với Mẹ Maria (5/1/2009)
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768