CN 75: CHÚA BAN ƠN LÀNH QUA TAY CÁC LINH MỤC
Câu chuyện mà tôi sắp kể hầu quý vị sau đây lại không phải do chính tai tôi nghe từ LM Hoàng Xuân Nghiêm, mà là do một nữ tu ở Viêt Nam kể lại. Cha Nghiêm ở Michigan, Hoa Kỳ, còn tôi ở California, Hoa Kỳ, mà câu chuyện đi vòng quanh thế giới: vị nữ tu nghe cha Nghiêm kể từ Roma, Ý, rồi bà kể cho tôi nghe ở Việt Nam, và nay câu chuyện lại được kể lại cho quý vị. Vì thế, có thể nội dung câu chuyện sẽ bị tam sao thất bổn do ký ức. Xin quý vị thông cảm cho.
Cha Nghiêm kể như sau:
“Một bữa nọ, cha tình cờ thấy một tai nạn trên đường đi. Tự động, cha giơ tay ban phép lành cho những người bị tai nạn. Thế rồi cha quên đi.
Ba năm sau, cha đang đi trên xa lộ thì xe hơi của cha cứ bị tắt máy hoài. Cha xuống xe để tìm hiểu lý do tại sao mà xe cứ tắt máy. Bỗng nhiên cha tìm thấy trên bãi cỏ có một đồng hồ và một cây viết máy, cha bèn lượm lên và cất đi.
Ðêm hôm ấy, cha chợt tỉnh dậy vì thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng bên cạnh giường của cha. Phản ứng đầu tiên là cha sợ bị các bà tới tán tỉnh và tấn công. Cha ngồi dậy và hỏi người phụ nữ ấy là ai, thì bà ta cho biết là cách đó ba năm, bà chết trong một tai nạn, và cha đã ban phép lành cho bà. Bà ta cũng nói rằng cái đồng hồ và cây bút máy mà cha đã lượm được là kỷ vật của bà. Bà ta xin cha vào ngày mai, hãy đến gặp một phụ nữ đi chiếc xe hơi màu vàng và trao lại kỷ vật ấy cho bà ta.
Sáng hôm sau, không hiểu tại sao mà cha vừa lái xe đi mà lại buồn ngủ quá sức. Cha bèn đậu xe bên lề đường và ngủ một giấc. Ðến khi thức dậy, cha bỗng thấy một chiếc xe màu vàng ở gần, và một phụ nữ trọng tuổi đi về phía cha. Bà ta tự giới thiệu bà là mẹ của người phụ nữ trẻ quá cố kia. Con gái bà đã báo mộng cho bà đến gặp cha hôm nay để xin lại kỷ vật của con bà. Bà cho biết đó là món quà mà chồng bà đã tặng cho con gái của họ. Cô ấy hứa rằng khi không dùng nữa thì cô sẽ trao trả lại cho cha mẹ của cô. Và cô đã giữ lời hứa nên nhờ cha trao trả lại cho cha mẹ.
Câu chuyện thật ly kỳ, nhưng tâm điểm của câu chuyện này là các phép lành của các linh mục ban cho thì rất là quan trọng.
Trong một thông điệp của Ðức Mẹ Maria từ Medjugorje, Nam Tư, Ðức Mẹ phán như sau:
“Nếu các linh mục biết rằng khi các ngài ban phép lành cho ai thì người ấy sẽ được tràn đầy ơn Thánh Chúa thì các ngài sẽ chúc lành không ngơi nghỉ!”
Nơi một thông điệp khác, Ðức Mẹ phán:
“Ơn lành của Mẹ ban thì không cao trọng bằng ơn lành của các linh mục ban cho các con, vì đó là ơn lành đến từ Chúa Giêsu.”
Thật là quý hoá thay những bàn tay được thánh hiến, những linh mục được Chúa tuyển chọn để làm vị đại diện cho Ngài trên trần gian này. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ các linh mục của Chúa để các ngài luôn sống thánh thiện và khiêm nhường.
Kim Hà
|