MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 71: Lm Cao Viết Chỉnh
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 4-2009

CN 71: LM CAO VIẾT CHỈNH

Tính đến nay 2006, Cộng đồng Công giáo Việt Nam đã thương tiếc kính chào từ biệt bốn vị linh mục già hưu đáng kính: Ðó là quý cha Vũ Ðình Trác, cha Trần Phúc Long, cha Mai Thành Hân và nay là cha Phêrô Cao Viết Chỉnh.

Ðược biết cha Phêrô Cao Viết Chỉnh tốt nghiệp bằng Tiến Sĩ  ngành nguyên tử vật lý học (Cucleus Physics) tại Ðại học Frodham University, Bronx, tiểu bang New York năm 1971.

Ngài qua đời ngày 17 tháng 5, năm 2006 tại viện dưỡng lão Huntington Beach, Orange County, California, Hoa Kỳ, thọ 81 tuổi.

Cha Chỉnh bị biến chứng mạch máu não (stroke) năm 1985. Sau đó, ngài bị liệt hơn 20 năm trên giường bệnh. Ðó cũng là cách ngài đền tội cho nhân loại, để nhờ công nghiệp của ngài mà xin Thiên Chúa ban ơn Thiên triệu dồi dào cho đồng bào Việt Nam, ở trong nước và hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Ngày 25/5/2006, cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Orange County đã long trọng tổ chức nghi thức đọc kinh cầu nguyện và viếng xác cha Chỉnh tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Sau đó là Thánh lễ đưa chân cho ngài. Có đến khoảng 20 linh mục và 3 thầy phó tế đến hiệp dâng Thánh lễ. Ngoài ra còn có hơn 300 người đến dự Thánh lễ để cầu nguyện cho vị cha già hiền lành và đáng mến của Cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, linh mục nghĩa tử của cha Chỉnh là Cha Nguyễn Trần Tuấn Anh chia sẻ tâm tình về cha bố như sau:

“Gia đình con quen biết cha Cao Viết Chỉnh từ lâu. Mỗi khi nhà con có Thánh lễ đặc biệt thì hay mời cha Chỉnh đến đồng tế. Gia đình con và cha Chỉnh là người đồng hương. Cha Chỉnh sinh tại làng Thọ Ninh, Huyện Ðức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Việt Nam. Khi bố con lập hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu cho tỉnh Vinh để giúp các thầy ở miền Bắc và miền Trung có điều kiện theo đuổi ơn gọi thì bố con mời cha Chỉnh làm Cố Vấn.

Khi con đi tu, học xong lớp Triết học, sắp học Thần học thì cha Chỉnh nhận con làm con thiêng liêng. Ngài khuyến khích con theo học tại Ðại học  Mt. Angel, ở tiểu bang Oregon.

Lúc ấy, cha Chỉnh có viết thư cho cha Giám Ðốc đại học này, cũng là bạn của cha, để xin học bổng cho con. Nhưng cha bạn không còn làm giám đốc mà có cha khác đến thay thế. Tuy nhiên, cha tân giám đốc cũng cho con đọc lá thư giới thiệu của cha Chỉnh. Lời thư của cha ngắn, gọn và đầy ý nghĩa. Trình độ Anh Văn của cha Chỉnh rất giỏi.

Sau khi con được thụ phong linh mục, con và cha Chỉnh thường gặp nhau, nhưng cha con chỉ trao đổi và chuyện trò chừng 10 phút rồi thôi. Lúc ấy, con cũng không biết là cha Chỉnh giỏi như vậy, có bằng Tiến sĩ mà khiêm nhường và âm thầm.

Khi cha đến nhà con dâng Thánh lễ vào dịp Giáng sinh hay Phục Sinh, hễ có bổng lễ là cha tặng cho con, có khi 100 đô. Có khi cha bảo người ta đưa bổng lễ của cha cho con để giúp con. Vì thế, con chỉ mong cha Chỉnh đến nhà con dâng Thánh lễ nhiều nhiều (cười).

Lần đầu, cha Chỉnh bị bịnh stroke (tai biến mạch máu não), tim và cao máu… Con đến thăm cha nhưng không thể biếu cha thức ăn gì vì cha bị kiêng cữ đủ thứ đồ ăn. Con biếu cha cái áo choàng. Cha treo ngay bên cạnh giường để ngắm nghía.

Khi cha bị stroke lần thứ hai thì con đi học nên chỉ biết tin cha qua gia đình con. Rồi con nghe tin khi thì cha ở chung nhà Hưu Dưỡng với cha cố Trác, khi thì lên vùng San Jose để ở với các cháu, khi thì cha ở vùng San Bernardino, rồi cuối cùng thì ở viện Dưỡng lão Huntington Beach, thỉnh thoảng con có đến thăm cha.

Con nhớ tuy cha không còn nói được nữa, nhưng cha thường chiêm niệm. Mỗi lần con đến thăm thì cha tỏ vẻ vui mừng. Cha nắm tay con và con hiểu vì người bịnh thì cảm thấy cô đơn, cần có người khác ở bên họ. Do đó, con đấm bóp cho cha. Khi cha về ở viện Dưỡng lão, con có ghé thăm cha 3, 4 lần. Lần cuối con gặp cha vào ngày Chúa nhật thì thứ tư sau đó, ngày 17/5/2006, cha qua đời.

Lúc ấy, cha nằm trong phòng cấp cứu ICU. Thường thì người bịnh không tỉnh táo và nhắm mắt, nhưng đàng này, mắt cha mở sáng. Con bèn xin Chúa và cha Chỉnh tha thứ cho con, nếu con có những lỗi lầm đối với cha. Sau đó, con xin cha xưng tội với Chúa và con ban phép Hòa giải cho cha. Trước khi đi về, con xức dầu cho cha Chỉnh.

Giờ đây, cha Chỉnh đã về với Chúa, con xin cảm tạ Chúa và cha Chỉnh. Tuy thể xác chia xa nhưng trong tinh thần, chúng ta vẫn hiệp thông cho đến ngày gặp lại nhau trên Thiên đàng. Tuy cha không còn ở với chúng con nhưng mọi người đều nhớ cha, Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, Hội Legio Maria đều do cha linh hướng lúc ban đầu.

Con còn nhớ nhất là cha Chỉnh rất đạo đức. Con chưa nghe cha phê bình ai bao giờ. Xin cảm ơn quý cha, quý sơ và quý vị đã dành thì giờ để đến đây tiễn chân cha Chỉnh là cha bố của con. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.”

Kim Hà


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôn Sùng Và Yêu Mến Mẹ Maria (5/1/2009)
(01.05) : Toàn Thể Giáo Hội Bước Vàotháng Hoa - Tháng Dành Riêng Để Bày Tỏ Lòng Hiếu Thảo Đối Với Mẹ Maria (5/1/2009)
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Tin/Bài khác
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768