MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 67: Cảm Nghiệm Chân Thành Của Một Tân Linh Mục
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 4-2009

CN 67: CẢM NGHIỆM CHÂN THÀNH CỦA MỘT TÂN LINH MỤC

LM Benjamin Trần đã chia sẻ cảm nghiệm của cha trước cộng đoàn Thánh Linh trong một Thánh lễ ngày 7 tháng 5 năm 2006. Sau đó, chúng tôi xin phỏng vấn riêng cha Ben. Cha Ben chia sẻ cảm nghiệm bằng Anh ngữ và chúng tôi sẽ phát thanh bằng song ngữ: Anh ngữ và Việt ngữ trong chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu (GTY) số 240, phát thanh ngày 4 tháng 6 năm 2006. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2006, thầy Ben được thụ phong linh mục, cùng với 2 vị khác.

Chúng tôi rất cảm phục cha Ben vì cha dám nói lên sự thật. Xin Chúa chúc lành cho cha Ben và tất cả những người trẻ dám quảng đại chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

“Tôi hy vọng rằng những cảm nghiệm từ trái tim tôi sẽ đến được trái tim cả quý thính giả. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi thành phố Sàigòn bị mất vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó, gia đình tôi gồm ba mẹ tôi và 4 anh chị của tôi đã chạy trốn bằng tàu chung với những người di tản khác.

Gia đình tôi được một giáo xứ Công Giáo bảo trợ để tới miền Ðông Hoa Kỳ. Lúc ấy mẹ tôi đang mang thai tôi. Tôi sinh ngày 30 tháng 8 năm 1975. Gia đình tôi được giáo xứ ấy lo cho mọi thứ: từ nhà cửa, đến quần áo, thức ăn, giường nệm. Chúng tôi ở đó được 4 năm.

Ðến năm 1979, chúng tôi dọn về California vì nơi này có khi hậu ôn hòa giống Việt Nam. Từ đấy gia đình tôi gặp nhiều nỗi khó khăn về mọi mặt như tài chánh, công việc, và bị căng thẳng tâm lý. Ba mẹ tôi thường gây gổ và giận dữ. Trước khi tôi được 14 tuổi, tôi thường thấy hai ông bà la hét, cãi nhau, còn các anh chị em tôi thì chui vào phòng, khóa cửa lại để tránh cơn thịnh nộ của ba mẹ.

Những nỗi đau đớn, lo âu, sợ hãi của cuộc sống gia đình chất nặng trên vai chúng tôi, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc, niềm vui và đức tin của tôi. Sự căng thẳng của đời sống, làm cho tôi bắt đầu cùng các bạn đi ăn cắp ở các tiệm bách hóa như tiệm Target.

Chúng tôi vào tiệm với cái cặp táp sau lưng và tôi điềm nhiên lượm máy thâu băng cassette bỏ vào cặp táp của mình rồi đi ra cửa. Xui cho tôi vì một người đàn ông đi theo tôi và nói rằng:

“Ði vào đây với tôi!”

Rồi họ kêu cảnh sát đến. Thế là tôi bị đối xử như kẻ tội phạm: bị còng tay, bị dẫn vào ty cảnh sát. Sau đó, họ  kêu ba tôi đếân đón tôi về nhà. Ðó là giây phút đen tối nhất trong đời sống của tôi. Tôi bị sỉ nhục, bị còng tay, bị bắt. Tôi làm cho ba mẹ tôi thất vọng. Về đến nhà, tôi chạy trốn vào phòng riêng để tránh sự la mắng và để khóc vì những gì đã xẩy ra.

Từ đó, trong lòng tôi dấy lên một mặc cảm cô đơn, sợ sệt, buồn phiền vì gia đình tôi không đoái hoài đến tôi, cho dù chỉ một câu hỏi:

“Con có sao không?”

Giờ này, khi nhìn lại quá khứ, tôi thấy mình được ơn đặc biệt là còn biết cầu nguyện bằng trái tim:

“Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa có hiện diện thật không? Chúa có giống như những gì mà con tin khi đi dự lễ, khi con cầu nguyện ban đêm không? Xin Chúa hãy chừng mình, chỉ cho con đi!”

Tôi cứ cầu nguyện bằng trái tim cho đến khi nhận được câu trả lời.
Lúc ấy, tôi có người bạn đi học ở chủng viện để trở nên một linh mục. Tự nhiên, tôi cũng muốn vào học ở chủng viện như vậy. Thế là một đêm kia, tôi gõ cửa phòng ba mẹ tôi và nói rằng tôi muốn đi chủng viện. Lúc đầu, ba mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng trong gia đình có 8 con mà có một đứa muốn đi tu thì không sao.

Thế rồi, tôi vào học trong chủng viện được 3 năm. Tôi khám phá ra ơn sủng và tình yêu của Chúa. Các bạn tôi đều ủng hộ tôi. Khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi xin xuất về và làm theo những gì mà mình muốn, làm theo cách riêng của mình. Tôi đi chơi các tiệc tùng (party), đánh bài bạc, có bạn gái… (Cha Ben về nhà trong 2 năm.)

Trong thời gian này, tôi phải đối đầu với sự đau đớn, sự cô đơn, cảm thấy đời sống vô ý nghĩa, và tôi cứ tự hỏi mình tại sao.
Cho đến một ngày, tôi bị một người bạn của mẹ tôi bắt tôi phải đi tham dự một buổi tĩnh tâm Canh Tân Ðặc Sủng 3 ngày. Có nhiều điều kỳ lạ xẩy ra trong buổi tĩnh tâm ấy: người ta giơ tay lên cao và ca hát ngợi khen Chúa, đặt tay cầu nguyện cho nhau, và cầu nguyện bằng tiếng lạ...

Ðến cuối buổi tĩnh tâm cầu nguyện, một chú quen đề nghị tôi lên chia sẻ cảm nghiệm của tôi với cộng đoàn dân Chúa. Tôi cảm thấy sợ nên không dám lên. Lúc ấy, tôi chỉ muốn ra phía cửa sau mà trốn đi thôi. Sau đó, chú ấy bảo tôi nếu không quen chia sẻ bằng tiếng Việt thì hãy chia sẻ bằng tiếng Anh cũng được.

Bất đắc dĩ nên tôi phải lên chia sẻ cảm nghiệm. Không ngờ mọi người chấp nhận tôi và không ai lên án tôi. Thế là tôi cảm thấy vui vẻ phấn khởi. Tôi biết họ được Chúa Thánh Thần soi sáng để chấp nhận sự thật.

Một ngày kia, vào lúc 4:00 giờ chiều ngày thứ sáu tuần Thánh, tôi ra biển chơi với các bạn. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời lặn trên biển. Ngay lúc ấy, tôi ngừng chơi nhạc và cảm thấy một sự bình an. Tôi bật khóc. Một người bạn đã nói những lời thay đổi đời tôi:

“Ben, hãy chiêm ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt vời do tay Chúa tạo dựng! Thật là cảnh tuyệt đẹp. Hãy nhìn đi, Chúa ở trong mọi sự!”

Vâng đúng trong giây phút đó, tôi cảm thấy những lời cầu nguyện và sự khao khát trong tôi được trả lời. Trong khi mặt trời lặn dần, dường như tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi:

“Con ơi, Cha biết con từ khi con còn trong dạ mẹ, từ khi con được sinh ra, từ khi cha mẹ con còn ở Việt Nam, rồi sang Mỹ. Cha thấu hiểu những nỗi đau đớn của gia đình con. Cha biết hết mọi sự nhưng Cha yêu con, không kết án con, không trừng phạt con!"

Giây phút ấy sự thật trở nên hiện thực. Tôi trở về nhà và không còn bực bội với cha mẹ nữa, bởi vì tôi có tình yêu của Cha trên Trời. Tôi biết Cha trên Trời yêu thương tôi nhiều lắm. Cha thay đổi các mối liên hệ trong gia đình tôi. Cha cho tôi đến gần Cha hơn. Rồi tôi quyết định trở lại tu viện. Và Cha Trên Trời ban cho tôi thiên chức linh mục.

Ngày 10 tháng 6 năm 2006, lúc 10 giờ sáng, tôi được vinh hạnh trở nên một linh mục của Chúa. Linh mục Benjamin Trần của giáo phận Orange, California.

Tôi hy vọng và cầu nguyện để tất cả mọi người cảm nhận tình yêu của Chúa một cách sung mãn và tràn đầy. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu mến Ngài và đến gần Ngài hơn.”

Suy niệm:

-Làm sai mà dám nói sự thật ra để vinh danh Chúa, đó là sự anh hùng. Qua cảm nghiệm của thầy Ben, ta thấy nếu mình bị té ngã thì hãy tiếp tục đứng lên vì Chúa luôn nâng đỡ và tha thứ.

- Nếu có ai gặp xung đột trong gia đình thì hãy nhớ rằng Chúa là Tình Yêu và là Ðấng Chữa Lành.


Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768