CN 63: KHI Ở TÙ ÐƯỢC HỌC HỎI THÁNH KINH VÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚA
Sau đây là câu chuyện kể của cô Oanh Trần về cảm nghiệm của người bạn cô:
THÁNH KINH BIẾN ÐỔI CON NGƯỜI:
Anh Danh xuất thân từ một gia đình Công giáo danh giá. Cha mẹ và hầu hết các anh chị em của anh đều là bác sĩ. Nhưng anh Danh lại là một “con cừu đen” trong gia đình. Anh bỏ đạo, gia nhập vào băng đảng, rồi ăn chơi trác táng và tham gia các việc làm bất hợp pháp.
Anh cặp bồ với một cô bạn gái lớn hơn anh 5 tuổi. Cô này là người buôn bán vàng bạc và cho vay tiền để kiếm lời.
Có một điều kỳ lạ xẩy ra là: vào ban đêm, khi nằm ngủ với cô bạn gái thì anh Danh thường thấy hình các con dơi bay trên trần nhà, từ góc này đến góc kia.
Vì lo sợ nên anh Danh về nói chuyện với mẹ. Mẹ anh bèn cho anh nước phép để anh rẩy và rắc nước phép khi thấy hiện tượng các con dơi bay trên trần nhà. Từ khi anh rắc nước phép thì cô bạn gái của anh tỏ thái độ bực dọc, khó chịu. Cô ta gây gổ và kiếm chuyện anh. Thế là hai người chia tay nhau.
Từ đó, công việc làm ăn của anh trở nên xui xẻo. Ðã có lúc anh ta có nhiều tiền nhưng dần dần các cô bạn gái dụ dỗ anh lấy hết tiền.
Sau cùng, vì làm ăn bất hợp pháp nên anh bị vào tù 4 năm. Trong nhà tù, anh được học hỏi về Thánh Kinh. Lời Chúa đã chữa lành tâm linh anh và làm cho anh biến đổi hoàn toàn. Anh cảm thấy mình yêu mến Lời Chúa và Chúa hơn trước.
Một hôm, anh quỳ xuống và dâng mình lên cho Chúa, trong cung cách đầu phục Chúa hoàn toàn. Anh thưa với Chúa rằng:
“Lạy Chúa, con đã có tiền và đã mất hết. Giờ đây, con xin dâng đời con lên để Chúa lấy đi và làm chủ. Con xin hứa với Chúa rằng từ nay về sau, con sẽ sống một đời sống mới, con sẽ không làm điều gì sai quấy nữa.”
Và anh Danh đã hoán cải hoàn toàn. Anh tin tưởng mãnh liệt vào Chúa. Anh đã trở lại đạo và sống một cuộc sống gương mẫu."
Lời Chúa trong Thánh Kinh là lời chữa lành nên có tác dụng hoán cải những kẻ tội lỗi. Tạ Ơn Chúa.
Kim Hà
|