CN 56: TÌNH MẸ YÊU CON
1. Mẹ yêu con biển hồ lai láng
Trong một Thánh lễ, cha Tuấn Hoàng kể rằngcha cùng phái đoàn về Việt Nam đi thăm viếng các nơi nghèo khổ. Một hôm, phái đoàn của cha được dẫn đến một chòi tranh rách nát ở trong vùng Nghệ An, Việt Nam. Ở đấy, có một phụ nữø ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù rối, đang ở trong tình trạng điên loạn. Bà ta ôm khư khư một cái bọc trước ngực. Một mùi hôi thối xông lên đến muốn ói mửa, làm ai cũng phải bụm mũi lại.
Khi hỏi ra mới biết rằng cái bọc trước ngực bà chứa xác chết đứa con sơ sinh của bà. Tuy mất trí, nhưng bản năng làm mẹ vẫn ở trong bà. Bà thương con nên đêm ngày ôm ấp con, dù bé đã chết. Thấy cảnh tượng này, ai cũng sụt sùi rơi lệ, thương cho người mẹ hiền này.
2. Không có tiền, hai mẹ con đành chịu chết
Cha Tuấn Hoàng còn kể thêm một câu chuyện làm ai cũng xúc động. Khi về thăm Việt Nam, cha gặp mộât nữ tu. Thấy cha, vị nữ tu ứa nước mắt và nói:
“Thưa cha, hôm nay cha đến thì quá trễ rồi. Hai ngày trước, một bà mẹ già đến gặp con và xin con giúp 3 triệu đồng để cho con gái bà có đủ tiền nộp cho nhà thương mà xin mổ vì cái thai quá lớn ở trong bụng chị ấy. Chị ấy không thể sinh bình thường được. Thế mà con nghèo quá, không có đủ 3 triệu để giúp cho con của bà. Hôm qua, bà ta nói rằng con gái bà và cái thai đã chết rồi.” (Ba triệu tương đương gần 200 USD)
Cha đau đớn khi nghe tin ấy, chỉ vì không có đủ 200 USD mà hai mạng người đã phải chết.
3. Tình Yêu mẫu tử thắng sự dữ
Một bà mẹ có đứa con trai mắc phải bịnh ma tuý. Bà đã đưa con bà đi cai thuốc nhiều lần nhưng cháu lại dùng thuốc trở lại. Cuối cùng, bà chạy đến cầu cứu với Chúa để xin Ngài chữa lành cho con của bà.
Với sức mạnh Chúa ban, bà khuyến khích con hãy cai thuốc ma tuý lần nữa. Lúc này, bà ăn chay và quỳ bên cạnh con trai trong những đêm mà cháu quyết định cai thuốc, không dùng ma túy nữa. Ðây là giờ phút chiến đấu thiêng liêng của hai mẹ con. Con trai bà cầm một cây thánh giá thật chặt trong tay. Lúc bị thuốc hành, người cháu run lên và đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm thâu qua thân thể. Cháu quằn quại, vật vã và lăn lộn.
Trong lúc ấy, cháu phải siết chặt cây Thánh giá có hình Chúa Giêsu chuộc tội để xin Chúa giúp sức. Còn người mẹ thì quỳ bên cạnh con bà. Tay phải bà lần chuỗi Mân Côi, còn tay trái thì bà đặt lên người của con để truyền ơn Chúa và ơn Mẹ Maria qua cho con. Hai mẹ con cùng hiệp lòng cầu nguyện chung với nhau.
Trong những giây phút chiến đấu một chết một còn ấy, mẹ con bà đã cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa và tình thương mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria để vượt thắng những khó khăn. Sau vài đêm, con bà đã hoàn toàn bình phục. Từ đó, cháu không còn dùng ma tuý nữa.
Tạ Ơn Chúa, chỉ bằng sức mạnh của Chúa, con người mới có thể chiến thắng mọi tật xấu, mọi cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chỉ có nhờ lòng cậy trông vào ơn Chúa, nhờ tình yêu mẫu tử chân thành, gia đình này mới có thể lướt thắng sự dữ được. Từ đó, con trai bà đi làm chứng cho Chúa và kể cho mọi người nghe. Anh ta kết luận:
“Nếu không có ơn Thánh Chúa, nếu con không ôm chặt cây Thánh giá chuộc tội của Chúa Giêsu để xin sức mạnh của Ngài, nếu không có mẹ con giúp sức và chia sẻ cơn đau đớn với con, nếâu không có lời cầu nguyện chân thành đến từ hai trái tim đau khổ của hai mẹ con của con, thì con đã chịu thua một lần nữa rồi.
Sở dĩ con chiến thắng được sự dữ là nhờ vào lòng Chúa thương xót, nhờ ơn lành của Ðức Mẹ Maria, Nhờ tình yêu mẫu tử, nhờ đức tin, lòng trông cậy và tình mến.”
Xin Chúa chúc lành cho những ai có lòng nhân ái và cậy trông! Kim Hà,
14/5/06
|