CN 55: CHỒNG ÐƯỢC RỬA TỘI, VÀ MẸ CŨNG ÐƯỢC RỬA TỘI
Sau đây là lời chia sẻ cảm nghiệm chân thành của cô Mỹ Lan, vợ của ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhân ngày giỗ đầu của anh Nhật Trường, trước Thánh Lễ cầu hồn cho anh, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, ở Orange County, California. Phần cảm nghiệm này được phát thanh trong Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY) số 238, ngày 21/5/2006.
"Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2006, đúng một năm sau khi chồng em là anh Nhật Trường Trần Thiện Thanh ra đi. Em vui mừng vì em có thể xin lễ cầu hồn cho anh ở Trung Tâm Công Giáo vào đúng ngày lễ giỗ đầu của anh.
Một năm qua đi, nhờ hồng ân Chúa, mẹ con em vẫn sinh hoạt trong niềm vui. Hàng ngày, hàng tuần, em vẫn tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và dạy dỗ con cái.
Em cầu nguyện và tạ ơn Chúa đã ban ơn cứu rỗi cho chồng em vào giờ phút sau cùng. Nay mẹ em vừa từ Canada sang chơi với gia đình em. Tuổi bà đã cao, bà đã tận tụy một mình nuôi đàn con 4 đứa. Và Chúa đã thương xót nhậm lời em cầu xin để cho bà được nhận ơn Thánh Tẩy vào ngày 4 tháng 6 năm 2006 sắp tới, tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach. Cha Phan Phát Huồn sẽ rửa tội cho bà, như cha đã rửa tội cho chồng em vào năm 2005.
Em nhớ lại sáng 13/5/2005, khi anh chị em chúng ta dù chưa quen biết, nhưng các anh chị vì thương anh Nhật Trường nên đã tới nhà Mỹ Lan và Nhật Trường để dâng lời cầu nguyện cho anh. Chú Phong còn cho anh rước Mình Thánh Chúa lần cuối cùng.
Em nhớ chị Kim Hà còn tặng cho anh Nhật Trường cỗ áo Ðức Bà Mầu Nâu, chị nói:
“Ai mặc Áo Ðức Bà Mầu Nâu sẽ không thấy lửa Hỏa ngục.”
Em xin cám ơn quý khán thính giả tuy thương mến anh Nhật Trường mà không thể đến dự Thánh lễ hôm nay, thì xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn chồng em sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Em cảm tạ Chúa vì Ngài luôn hiện diện và thương xót gia đình em. Em vinh danh các hồng ân Chúa ban cho gia đình em. Ngài lại thương xót cho mẹ em được ơn Rửa tội làm con của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mẹ con.”
Sau đây là phần chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Trang, mẹ của Mỹ Lan và là mẹ vợ của Nhật Trường Trần Thiện Thanh:
“Tôi được Mỹ Lan đưa đi nhà thờ hàng tuần, và tôi tin Chúa trên hết mọi sự trên thế giới. Tôi xin Chúa Thánh Thần chữa bịnh cho tôi được mạnh khỏe hơn để đi đây, đi đó. Tôi cám ơn Chúa đã soi sáng cho tôi trở về làm con của Chúa. Tôi rất tin Chúa hiện diện trong đời sống, và tôi dâng lên Chúa mọi sự. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn và ban cho tôi được mạnh khỏe.”
Cô Mỹ Lan tiếp tục phần cảm nghiệm:
“Gia đình bên nội của em là người Công giáo. Họ là người Tàu ở Campuchia. Mẹ em là người Phật giáo. Khi mẹ em lấy ba em thì bà cũng đã được học giáo lý, nhưng vì thời ly loạn nên gia đình em cứ chạy loạn khắp nơi.
Sau này, vì chiến tranh, ba mẹ em chia tay, ông ở Thái Lan còn bà thì đưa 4 con về Sàigòn sinh sống. Em còn trong bụng mẹ nên không thấy mặt ba em. Mẹ em phải vất vả nuôi 4 con một mình. Tuy là người Phật giáo nhưng mẹ em lại gửi 4 con của bà cho các nữ tu nuôi dậy ở Gò Vấp, Sàigòn. Vì thế, chúng em được Chúa gìn giữ, dạy dỗ trong thời thơ ấu. Cũng từ đó, chúng em nhận nhiều ơn lành của Chúa.
Lần này, mẹ em từ Canada sang chơi, em cầu nguyện cho mẹ được biết Chúa, và Chúa đã soi sáng và nhậm lời của em. Mẹ em gặp cha Phan Phát Huồn khi em đưa mẹ đi cầu nguyện ở nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach. Cha Huồn nói:
“Cha đã bàn với các cha: vì bà đã từng học giáo lý rồi, cha thấy bà sốt sắng nên cha sẽ ban phép rửa tội cho mẹ con.”
Ðây là một sự bất ngờ làm cho em sửng sốt. Em nhớ lúc cha Huồn hỏi chồng em khi anh đang còn hấp hối:
“Con có tin Chúa không?”
Anh Nhật Trường đáp:
“Thưa cha, con tin Chúa!”
“Con có muốn rửa tội không?”
“Thưa cha, con muốn!”
Nay cha Huồn cũng hỏi mẹ em:
“Con có muốn làm con Chúa không?”
Mẹ em đáp:
“Thưa cha con muốn!”
Mẹ em đã chấp nhận làm con của Chúa với trọn tâm hồn và tâm lòng. Tạ ơn Chúa!”
Kim Hà,
13/5/2006
|