MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 50: Ðức Mẹ Maria Mách Bảo Ðể Lấy Lại Của Ðã Mất
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 4-2009

CN 50: ÐỨC MẸ MARIA MÁCH BẢO ÐỂ LẤY LẠI CỦA ÐÃ MẤT

Ðây là cảm nghiệm thứ hai mà chị Thanh Hương kể về việc Ðức Mẹ hiện ra mách bảo cho mẹ chị lấy lại của cải đã bị ăn cắp.

“Quê nội tôi ở vùng Nam Ðàn, thuộc tỉnh Hà Tĩnh hay Nghệ An. Bà nội tôi sinh được 11 người con, trong số ấy chỉ có một người con gái, còn lại là 10 người con trai. Bà tôi cho các con đi tu, nhưng chỉ có một người làm linh mục.

Ðó là cha Nguyễn Tiến Hóa, anh của ba tôi và là bác ruột của tôi. Cha làm linh mục chánh xứ ở Hà Nội. Năm 1954, cha vì vâng lời bề trên và vì thương giáo dân nên chấp nhận ở lại ngoài Bắc mà không di cư vào Nam. Cha Hóa mới qua đời cách đây mấy năm.

Làng của ba tôi ở bên kia sông, còn gia đình tôi thì ở bên này sông. Ba tôi thường hay về bên nội của tôi để đánh bài tổ tôm với anh em trong nhà. Có khi ông đi chơi cả tuần mới về, còn mẹ tôi ở nhà thì bận rộn nấu ăn cho các nhà Dòng, gồm các sơ và các cha.

Một buổi tối nọ, kẻ trộm lẻn vào nhà tôi để ăn cắp các vật quý là những nồi đồng và mâm thau. Sáng ra, mẹ tôi biết mình bị ăn trộm nên bà khóc lóc thảm thiết và chạy bộ ra nhà thờ để báo tin cho cha xứ. Bà kể rằng bà bị ăn trộm nên không còn nồi niêu để nấu ăn cho các cha và các sơ nữa.

Cha bèn an ủi mẹ tôi và khuyên bà nên tiếp tục cầu nguyện. Phần cha, cha cũng sẽ cầu nguyện thêm cho mẹ tôi. Thế là mẹ tôi cầm ngay xâu chuỗi Mân Côi và lần hạt liên lỉ. Vừa lần chuỗi, mẹ tôi vừa khóc lóc. Mẹ tôi cứ lần chuỗi cho đến khi mỏi mệt mà thiếp đi.
Trong giấc ngủ, Ðức Mẹ Maria đến vỗ vào trán mẹ tôi đến ba lần liên tiếp và nói:

“Hiển, Hiển, dậy đi con, đồ vật của con là do Tám lấy. Một nửa hắn đem ra tiệm cầm đồ tên… Một nửa kia thì hắn dấu ở vườn của con đó!”

Mẹ tôi cứ tưởng mình nằm mơ nên ngủ tiếp. Tuy nhiên, trong suốt ba lần Đức Mẹ đều đến nhắc nhở như thế. 

Sáng hôm sau, mẹ tôi đến tiệm cầm đồ thì thấy nồi đồng mâm thau của mình ở đó thật, hỏi ra thì người chủ tiệm nói là do ông Tám đến cầm thế để lấy tiền. Bà cũng ra sau vườn để kiếm những đồ mà ông Tám chôn dấu thì đúng như lời Ðức Mẹ loan báo, đồ vật còn nằm trong vườn nhà tôi. Thế là bà vội vàng nhắn tin để kêu ba tôi về nhà.

Ba tôi vừa bước ra khỏi con thuyền thì mẹ tôi báo tin cho ba tôi biết ngay. Bà nói:

“Ông đi chơi sung sướng nên đâu có biết là ăn trộm vào dọn nhà mình. Ông sung sướng còn tôi thì khóc lóc. Người ăn trộm chẳng phải ai xa lạ mà là ông Tám trong dòng họ của ông đó.”

Khi nghe nhắc đến tên Tám thì ba tôi cầm cái ống điếu mà ông đang hút để đánh ngay vào miệng mẹ tôi, làm cho bà gẫy răng và sứt môi, máu chảy lênh láng.  Mẹ tôi vừa đau, vừa tức, bà la lên:

“Tại sao ông lại đánh tôi, không tin thì ra vườn mà xem đi! Tang vật còn nằm đó.”

Lúc ra vườn xem xong, ba tôi mới tin đó là sự thật. Ba mẹ tôi cảm tạ Ðức Mẹ đã linh thiêng mà báo mộng cho mẹ tôi lấy lại của đã mất. Tạ ơn Ðức Mẹ đã thương đến gia đình chúng con mà chỉ bảo.”

Kim Hà,

10/5/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768